Trấn Thành, Cẩm Ly thán phục người đàn ông vớt xác trên sông Sài Gòn

Trấn Thành, Cẩm Ly thán phục trước người đàn ông vớt xác trên sông Sài Gòn ở Hát mãi ước mơ.

Mở màn cho Hát mãi ước mơ tuần này, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cất tiếng hát đầy truyền cảm với ca khúc "Nơi ấy con tìm về" khiến cả khán phòng chìm đắm trong từng giai điệu. Nam ca sĩ điển trai sẽ cùng Cẩm Ly và Trấn Thành “căng não” để cân đo đong đếm để tìm ra chủ nhân của giải thưởng 50 triệu đồng.

Rưng rưng nước mắt trước câu chuyện của người đàn ông làm nghề vớt xác

Câu chuyện đầu tiên của chương trình thuộc về thí sinh Đinh Công Luật – bị khiếm thị bẩm sinh. Năm 17 tuổi, anh được nhận vào trường học đàn và thanh nhạc. Hiện tại, anh đi hát thuê cho người khác bán hàng, hoặc đi bán thêm tăm bông ở chợ.

Khách mời Hồ Quang Hiếu.

Bước lên sân khấu, thí sinh Công Luật thể hiện ca khúc "Tâm sự chàng ca sĩ" với giọng hát rất đời, đầy sự trải nghiệm. Trước màn trình diễn của chồng, vợ của nam thí sinh không kìm được nước mắt ở hàng ghế khán giả. Sau đó, mẹ của anh chia sẻ rằng bản thân không nhìn thấy ánh sáng, cả hai vợ chồng cũng thế, nhưng may mắn thay, con trai của anh lại sở hữu một đôi mắt sáng làm cho Ốc Thanh Vân rưng rưng nước mắt.

Nhận xét về tiết mục, Cẩm Ly cho biết nam thí sinh có chất giọng tốt, lối hát thoải mái. Bên cạnh đó, nữ giám khảo còn cho biết bản thân “vỡ òa” trong nước mắt trước những lời tâm sự của mẹ nam thí sinh. Hồ Quang Hiếu nhận định giọng hát của anh Công Luật rất có hồn và truyền lửa cho cả khán phòng. Trấn Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình thân của các thành viên trong gia đình anh Công Luật.

Công Luật thể hiện ca khúc "Tâm sự chàng ca sĩ" với giọng hát rất đời.

Tiếp đến, cô Lưu Thị Bạch Tuyết, 55 tuổi hiện đang là chủ của hàng quán bánh xèo, bánh cóng, bánh khọt bình dân, nho nhỏ ở chợ Gò Vấp. Năm 2 tuổi, cô bị sốt bại liệt nên tay trái với chân phải bị yếu hẳn đi. Mặc dù khó khăn trong hoạt động bình thường, nhưng cô không bao giờ nản chí mà vui vẻ với công việc buôn bán để kiếm sống.

Cô Bạch Tuyết có giọng ấm đẹp.

Xuất hiện trong tà áo dài duyên dáng, cô Bạch Tuyết cất tiếng hát đầy tình cảm với ca khúc Tà áo cưới. Sau phần trình diễn, Ốc Thanh Vân mời chú Phước Đông, anh trai cô Bạch Tuyết cùng lên sân khấu giao lưu. Chú trải lòng bản thân không muốn bước thêm bước nữa trong hôn nhân vì lời hứa dành cho cậu con trai cũng như lo cho con được ăn học thành tài.

Sau đó, chú còn trổ tài đàn ghi-ta cho cô Bạch Tuyết thể hiện tình khúc Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đầy nồng nàn, da diết. Trấn Thành trầm trồ khen ngợi chất giọng trầm đẹp của cô Bạch Tuyết.

Câu chuyện tiếp theo thuộc về chú Trần Công Sơn, 64 tuổi hát cho chú Nguyễn Văn Chúc. Chú Chúc theo bố làm nghề chài lưới trên sông Sài Gòn từ bé. Song song công việc chài lưới, chú Chúc còn làm một công việc mà nghe qua đã “nổi da gà” – vớt xác chết trên sông Sài Gòn. Vợ của chú Chúc – cô Nguyễn Thị Hinh chia sẻ lúc mới lấy nhau không biết chú Chúc làm công việc mà thuê cũng chưa chắc có người làm.

Chú Công Sơn thể hiện da diết ca khúc quen thuộc Cát bụi.

Chú Công Sơn thể hiện da diết ca khúc quen thuộc Cát bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trấn Thành nhận xét phần trình diễn của chú Công Sơn rất mộc mạc, rất đời, không kĩ thuật mà hát bằng cảm xúc nên chạm được đến trái tim của người nghe. Sau đó, Ốc Thanh Vân mời chú Chúc lên sân khấu cùng trò chuyện. Nữ MC tiết lộ bản thân đã biết và ngưỡng mộ chú Chúc qua những bài báo trên mạng xã hội.

Chú Chúc chia sẻ kỉ niệm trong một lần vớt xác thì cứu được 1 người vẫn còn sống khiến cho cả khán phòng vừa run sợ, vừa phấn khích. Chú Chúc còn cho biết ngoài công việc vớt xác, hiện bản thân đang hành nghề…“chạy ghe ôm” trên sông khiến Trấn Thành không nhịn được cười. Trấn Thành và Cẩm Ly thán phục trước cách kể những câu chuyện về tử thi nhưng rất nhẹ nhàng, thoải mái cùng nụ cười luôn nở trên môi.

Câu chuyện cuối cùng thuộc về anh chàng Cao Vũ Khanh. Vì để lo chi phí học hành, bố mẹ của Tân phải đi làm thuê, làm mướn ở xa. Cậu học trò sinh sống và chăm lo cho ông, bà lớn tuổi. Anh chàng Vũ Khanh thể hiện một sáng tác của Minh Vy – Anh về miền Tây. Sau phần trình diễn, nam thí sinh tiết lộ bản thân khá lo lắng, run sợ vì đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu để hát.

Trải qua 4 phần thi của vòng Ước Mơ, anh Công Luật giành được số điểm 80, cô Bạch Tuyết được 79 điểm, chú Công Sơn được 82 điểm và Vũ Khanh được 75 điểm. Như vậy, với số điểm thấp nhất, Vũ Khanh là thí sinh đầu tiên nói lời chia tay chương trình với giải thưởng trị giá 7,5 triệu đồng.

Ở vòng thi Chinh phục, anh Công Luật lựa chọn được bản hit Khóc thầm của Cẩm Ly, cô Bạch Tuyết với bài Hãy yêu nhau đi và chú Công Sơn được bài Biển, nỗi nhớ và em.

Hồ Quang Hiếu cho rằng anh Công Luật lựa chọn được bài hát rất hợp giọng, trong khi cô Bạch Tuyết có vài đoạn bị trật nhịp. Giám khảo Trấn Thành lại chia sẻ rằng mặc dù đôi chỗ chưa đúng nhịp, nhưng đặc trưng của nhạc Trịnh là cần có những giọng hát lạ, mộc, tình cảm như cô Bạch Tuyết. Còn đối với chú Công Sơn, Cẩm Ly cho rằng đây là một bài hát khó nhưng cách thể hiện của chú rất là tốt.

Trấn Thành và Cẩm Ly.

Kết thúc vòng thi Chinh Phục, anh Công Luật nhận được số điểm 81, cô Bạch Tuyết được 76 điểm và chú Công Sơn được 80 điểm. Như vậy, cô Bạch Tuyết đành chia tay chương trình với số tiền thưởng 15,5 triệu đồng.

Vòng tỏa sáng: Hai thí sinh giành điểm tuyệt đối

Ở vòng thi này, anh Công Luật thể hiện ca khúc mang đậm âm hưởng Dân ca Nam bộ Sa mưa giông. Tiếp đến, chú Công Sơn cất tiếng hát buồn mang mác với bài hát Phượng hồng. Trấn Thành cho rằng hai thí sinh đều tạo được sự bất ngờ trong vòng Tỏa Sáng. Nam danh hài nhận định ca khúc Sa mưa giông không dễ thể hiện nhưng anh Công Luật hát rất mộc mạc, ngọt ngào.

Còn đối với chú Công Sơn, Trấn Thành “tan chảy” trước sự tinh tế trong cách chú xử lí bài hát với cách ngắt nhịp rất riêng. Cẩm Ly nhận xét anh Công Luật thể hiện những đoạn đầu chưa tốt, nhưng bắt đầu từ điệp khúc thì nam thí sinh hát tròn trịa, tình cảm hơn. “Chị Tư” đặc biệt ngưỡng mộ cách chú Công Sơn sống trong nhân vật, bày tỏ tình cảm qua từng câu hát.

Kết thúc vòng Chinh Phục, cả hai thí sinh đều nhận được số điểm tuyệt đối.

Kết thúc vòng Chinh Phục, cả hai thí sinh đều nhận được số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo là 60. Khán giả đều dành cho hai nam thí sinh số điểm 40. Với số điểm tuyệt đối, lần đầu tiên trong Hát mãi ước mơ, hai thí sinh bất ngờ được BTC dành tặng riêng cho mỗi người giải thưởng trị giá 50 triệu đồng khiến cả khán phòng “vỡ òa”./.

Tố Uyên/VOV.VNTheo BTC

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/tran-thanh-cam-ly-than-phuc-nguoi-dan-ong-vot-xac-tren-song-sai-gon-743361.vov