Trận đối đầu sinh tử giữa 'biệt đội tử thần IS' và 'Hổ Syria' tại tử địa Deir Ezzor

Cuộc chiến Syria tại tỉnh Deir Ezzor đã diễn ra những màn tử chiến kinh hoàng giữa 'biệt đội tử thần IS' và lực lượng đặc nhiệm thiện chiến 'Hổ Syria'. Tuy giành được thắng lợi nhưng 'Hổ Syria' đã phải chịu tổn thất nặng nề.

Bước vào đầu tháng 10, khủng bố IS có dấu hiệu rệu rã, liên tục thất trận tại những thành phố lớn như Deir Ezzor, Homs, Hama... giữa tháng 10, IS chỉ còn nắm giữ hai thành phố lớn là Al-Mayadeen và Al-Bukamal.

Nhận thấy thời điểm thuận lợi để dứt điểm khủng bố, không quân Nga liền tăng cường các cuộc không kích mãnh liệt vào các căn cứ này, tạo điều kiện cho quân đội Syria tiến công và giải phóng các vùng đất do IS chiếm đóng.

Sau những màn kịch chiến, quân đội Syria đã đánh bật được khủng bố ra khỏi thành phố Al-Mayadeen trong tỉnh Deir Ezzor, đây được coi là thủ phủ của khủng bố tại Syria.

Deir Ezzor là cứ địa quan trọng nhất đối với khủng bố IS, tại đây có nhiều thành phố chiến lược nằm gần biên giới Iraq, điều này giúp IS dễ dàng chuyển quân qua lại giữa hai nước.

Sau khi thủ phủ Al-Mayadeen thất thủ, khủng bố lui về tử thủ tại thành phố Al-Bukamal. Giới quân sự Syria cho rằng chỉ cần khoảng một tuần là có thể làm chủ thành phố này.

Tuy vậy, tất cả những nhận định đều không chính xác, thay vì mất một tuần quân đội Syria đã phải mất hơn một tháng mới giành được quyền kiểm soát thành phố này với cái giá phải trả cực lớn.

Ngay sau khi rút chạy về Al-Bukamal, IS liền thành lập ngay một "biệt đội tử thần" với nhiệm vụ tấn công liều chết vào quân đội Syria.

Những phiến binh này được cấp hàng chục xe bom để sẵn sàng lao về phía quân đội Syria để tạo thương vong lớn.

Đồng thời mỗi một phiến binh đều được phát một đai bom cảm tử. Khi chiến đấu hết đạn, những khủng bố sẽ lao về phía đối phương và kích nổ đai bom.

Ban đầu quân đội Syria đánh chiếm thành phố Al-Bukamal với lực lượng lớn, nhưng thiếu sự xuất hiện của đặc nhiệm "Hổ Syria", do lực lượng này vẫn đang lo bình định hoàn toàn thủ phủ Al-Mayadeen.

Bằng hỏa lực mạnh, quân đội Syria anh chóng phá được tuyến phòng thủ tiến sâu vào nội đô thành phố.

Lúc này "biệt đội tử thần IS" mới xuất hiện phản công. Mở đầu chúng cho xe đánh bom lao về phía cứ điểm trú quân của quân đội Syria và kích nổ, tiếp đó những kẻ khủng bố phản công mãnh liệt bằng tất cả vũ khí chúng có, sau cùng là màn kích nổ đai bom trên người.

Cuộc phản công quá mạnh của IS khiến thương vong của quân đội Syria tăng lên chóng mặt, điều này buộc họ phải rút lui khỏi thành phố vào đầu tháng 11.

Sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa các đơn vị chủ lực, kỹ năng chiến đấu hạn chế của binh lính Syria, cùng sức phản công quá mạnh của IS là nguyên nhân cho sự thất bại tại thành phố Al-Bukamal.

Tư lệnh quân đội Syria liền ra lệnh cho đặc nhiệm "Hổ Syria" dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Suheil Al-Hassan, điều binh về giải phóng Al-Bukamal.

Nhận lệnh, Tướng Hassan liền điều binh về tấn công thành phố Al-Bukamal từ hướng Al-Mayadeen. Tuy nhiên IS đã mai phục và tấn công lực lượng này ngay khi họ còn cách thành phố Al-Mayadeen cả chục cây số.

Màn tử chiến bắt đầu diễn ra tại đây. Một người lính Syria trong lực lượng 'Hổ Syria' cho biết: "Đó là những khoảnh khắc khó khăn nhất trong đời tôi khi đối mặt với những chiếc xe bom lao về phía mình. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc, chiếc xe phát nổ và nhiều đồng đội hy sinh, tôi may mắn sống sót sau khi bị sức ép vụ nổ hất văng xuống một đụn cát"

Hình ảnh chiếc xe đánh bom tự sát của IS phát nổ khi tiếp cận mục tiêu. Một lính đánh thuê Nga trong một cuộc phỏng vấn của đài RT Nga từng cho biết: "Nếu gặp chiếc xe đánh bom IS, cách tốt nhất là chạy trốn ngay lập tức"

Sức ép từ vụ nổ của xe bom thổi tung và làm nát bét mọi thứ trong bán kính vài chục mét.

Lần đầu tiên chứng kiến bước tiến của "Hổ Syria" đã bị chặn đứng bởi IS tại thành phố Al-Bukamal. Lực lượng từng bách chiến bách thắng trước khủng bố giờ đây lại chịu tổn thất nặng nề.

Các chỉ huy của lực lượng "Hổ Syria" liền chia quân, tạo các mũi tấn công đồng loạt vào những hướng khác nhau vào trong thành phố để phân tán hỏa lực của IS.

Xe tăng hạng nặng và xe pick-up (loại xe bán tải trang bị vũ khí) cơ động được điều vào làm mũi tiên phong trong các cuộc tấn công và tử thành này.

Không quân Nga cũng nhận được yêu cầu giúp đỡ từ chính quyền Syria. Ngay lập tức các máy bay ném bom hạng nặng của lực lượng không quân vũ trụ Nga xuất kích và tấn công IS.

Tại Al-Bukamal lần đầu tiên Nga sử dụng tới bom nhiệt áp, loại vũ khí có độ công phá mạnh chỉ đứng sau bom nguyên tử để tấn công IS.

Dưới mặt đất đặc nhiệm "Hổ Syria" dùng sức mạnh pháo binh để trút hỏa lực vào các vị trí cố thủ của IS bên trong thành phố.

Sau khi dội bão lửa vào phòng tuyến IS, bộ binh Syria được lệnh tấn công, Xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và cả ô tô cũng được đặc nhiệm "Hổ Syria" tận dụng để cơ động nhanh, đánh chiếm các vị trí IS vừa bị hỏa lực bắn phá.

Vừa tiến quân, vừa bắn phá vừa nạp đạn, "Hổ Syria" quyết không để IS có đủ thời gian để củng cố lực lượng hầu lật ngược thế cờ.

Lần này quân đội Syria đã thành công trong việc đánh chiếm Al-Bukamal, thành phố cuối cùng của khủng bố IS.

Bị tấn công dữ dội, khủng bố IS trở nên hoảng loạn, tinh thần chiến đấu giảm sút. Riêng "biệt đội tử thần" của chúng đã bị tiêu diệt gần hết.

Nhận thấy tình thế nguy cấp, các thủ lĩnh IS liền rút chạy theo hướng đường hầm và các cống thoát nước ra bên ngoài thành phố. Số khác thì chạy vào sa mạc gần đó lẩn trốn.

Quyết không để khủng bố IS thoát thân dễ dàng, ngay trong đêm 20-11, quân đội Syria vẫn tiếp tục truy kích phiến quân đang lẩn trốn trong sa mạc.

Hình ảnh binh sĩ Syria truy kích quân khủng bố IS đang lẩn trốn trong sa mạc ngay trong đêm.

Giải phóng thành phố Al-Bukamal đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quét sạch khủng bố ra khỏi các thành phố lớn trong tỉnh Deir Ezzor.

Chiến thắng đánh dấu sự góp công rất lớn của lực lượng "Hổ Syria". Ước tính trong trận chiến hàng đã có hàng trăm binh sĩ thiệt mạng. Hàng chục xe tăng của lực lượng này bị phá hủy, vô số phương tiện cơ giới bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Tinh thần chiến đấu can đảm và sự hy sinh của đặc nhiệm "Hổ Syria" là niềm tự hào của người dân Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/tran-doi-dau-sinh-tu-giua-biet-doi-tu-than-is-va-ho-syria-tai-tu-dia-deir-ezzor/751428.antd