'Trận đồ' cá độ mùa World cup (kỳ 2)

Từ mùa giải Euro 2016, Lâm đã xuất hiện tại quán này để tổ chức ghi độ cho khách. Sau đó, do bị 'động' nên Lâm tìm về Long Trường (Q9) thuê phòng trọ và 'làm ăn' ở đây một thời gian. Đến mùa World Cup, máu tham cờ bạc nổi lên, thêm lần nữa Lâm 'trở lại chốn xưa' để bày trò cờ bạc, 'mở hội' kiếm tiền.

Kỳ 2: Xâm nhập ‘ổ cá độ’ ven kênh

“Morocco chấp Iran đồng nửa; “kèo” trên ăn 95, “kèo” dưới ăn đủ! Tranh thủ đi!” - những âm thanh xô bồ bên trong một “ổ” cá độ bóng đá trá hình quán cà phê nằm ven kênh Bùi Đình Túy (P26, Q.Bình Thạnh). Ở nơi đây, không khí bóng đá mùa World Cup đang diễn ra vô cùng cuồng nhiệt, nhưng theo cách hoàn toàn khác…

Cá độ xuyên đêm

Tụ điểm cá độ bóng đá nằm trong quán cà phê Sóng Nhạc nằm ven kênh Bùi Đình Túy là một nơi rất nổi tiếng với các con bạc thập phương. Ngay từ năm 2015, các đối tượng tổ chức cá độ đã cát cứ ở đây để hoành hành, khiến lực lượng cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh thời điểm đó phải cất công triệt phá. Thế nhưng, trước lợi nhuận siêu khủng mang lại, đến mùa World Cup, nạn cá độ ở quán cà phê này lại tái diễn…

Tối 15-6, trong vai một con bạc, phóng viên Báo CATP đã thâm nhập vào cà phê Sóng Nhạc. 15 phút trước khi trận đấu giữa 2 đội tuyển Morocco và Iran diễn ra, quán này đông nghẹt khách. Hàng chục người đàn ông bắt đầu cho thấy sự bất thường khi đổ dồn sự chú ý vào chiếc màn hình laptop đang hiển thị một trang mạng cá cược do một người đàn ông tên Lâm quản lý.

“Morocco chấp Iran đồng nửa, “kèo” trên ăn 95, ‘kèo” dưới ăn đủ!” – Lâm “bắn kèo” ra rả. Nghe vậy, hàng chục con bạc “khát nước” không ngần ngại quăng tiền bắt độ, ăn thua đủ với nhà cái. Đúng 22 giờ, trận đấu mong chờ được trọng tài chính thức nổi hồi còi khai cuộc.

Trên sân, trái bóng Telsa được cầu thủ 2 đội tranh cướp quyết liệt, còn tại quán cà phê Sóng Nhạc, “kèo cuốc” trên chiếc màn hình vi tính cũng liên tục thay đổi. Chỉ trong vòng 15 phút sau khi trận đấu diễn ra, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản của nhà cái đã lên tới cả trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Phi Quốc Lâm đang tổ chức cá độ đá banh với các con bạc tại cà phê Sóng Nhạc, P26, Q.Bình Thạnh

Đối tượng Nguyễn Phi Quốc Lâm đang tổ chức cá độ đá banh với các con bạc tại cà phê Sóng Nhạc, P26, Q.Bình Thạnh

Nguyễn Hoàng Lãm (X) – đối tượng chuyên cắt trang mạng cá cược trực tiếp cho khách Vip

Lâm tổ chức cờ bạc bằng một tài khoản cá cược có tên miền bong88.com. Con bạc có “nhu cầu” ăn thua sẽ được Lâm nhập “kèo” vào tài khoản này, sau đó, ghi lại thông tin ra một tờ “phơi độ”. Theo “luật chơi” của Lâm, mỗi lần đặt cược thấp nhấp của con bạc là 500 ngàn đồng.

Ăn theo mùa World Cup, Lâm tổ chức cá độ bóng đá từ tối đến rạng sáng ngày hôm sau, khiến an ninh trật tự tại địa phương bị xâm hại. Ống kính bí mật của phóng viên Báo CATP đã ghi nhận được toàn bộ diễn biến tổ chức cá độ tại tụ điểm này trong nhiều ngày liền.

Đơn cử, ngày 17-6, trong trận đấu giữa Đội tuyển Đức và Mexico, cảnh tượng cá độ diễn ra khá rầm rộ. “Đức chấp Mexico trái – trái rưỡi. Nằm Đức ăn 8, thua đủ. Nằm Mexico ăn đủ, thua 9!” - Lâm “phát tín hiệu”. Rất nhiều người đàn ông kéo đến bàn Lâm ngồi, nháo nhào móc ví đưa tiền, nhận “phơi”. “Đặt cửa “thằng” Đức đi. Tao đặt 5 “chai”. “Cỗ xe tăng” đường nào không đè nát mọi vật cản” – Trung, một con bạc thâm niên, vừa cáp độ vừa phán “kèo”.

Nguyễn Phi Khanh (X) – đang tổ chức đá gà trực tuyến, lắc tài xỉu online tại cà phê Sóng Nhạc

Cảnh tượng cá độ sôi nổi bên trong quán cà phê ven kênh Bùi Đình Túy

Trận đấu kéo dài đến đầu giờ ngày hôm sau, kết quả với tỷ số 1-0, Đức không thể “đè bẹp” Mexico trọn vẹn như những gì Trung và các con bạc mong đợi. “Thua nửa tiền cược rồi. Xui quá. Thôi để “kèo” sau lấy lại vậy” – Hải, một con bạc khác, tiếc nuối. Riêng Lâm thời điểm này bộc lộ rõ sự vui mừng, y vừa hát vừa cầm xấp tiền đếm xoành xoạch, cười hả hê.

“Mở hội” kiếm tiền

Theo điều tra, Lâm có tên thật là Nguyễn Phi Quốc Lâm (SN 1983, quê Đồng Nai). Đây là một đối tượng có thâm niên trong việc tổ chức cờ bạc, cá độ. Thấy cà phê Sóng Nhạc có đông khách, Lâm “bắt mối” với chủ quán để bày trò cờ bạc, “hút máu” những “con thiêu thân”.

Sau khi một tờ báo đăng phóng sự về hiện tượng cá độ mùa World Cup, bị “động”, Lâm thay đổi phương thức hoạt động khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn

Sơ đồ điều tra và sơ đồ bố trí địa hình của tụ điểm cá độ bóng đá cà phê Sóng Nhạc

Từ mùa giải Euro 2016, Lâm đã xuất hiện tại quán này để tổ chức ghi độ cho khách. Sau đó, do bị “động” nên Lâm tìm về Long Trường (Q9) thuê phòng trọ và “làm ăn” ở đây một thời gian. Đến mùa World Cup, máu tham cờ bạc nổi lên, thêm lần nữa Lâm “trở lại chốn xưa” để bày trò cờ bạc, “mở hội” kiếm tiền.

Lần này, Lâm phát triển mô hình cờ bạc của mình thêm về hình thức và quy mô. Không chỉ tổ chức cá độ đá bóng, ở quán cà phê Sóng Nhạc, các đối tượng trong đường dây này còn tổ chức bắt độ đá gà online, lắc tài xỉu online, giao trang mạng cá cược cho khách trực tiếp ăn thua từ xa. Giúp sức cho Lâm còn có Đặng Hoàng Lãm (SN 1995, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Phi Khanh.

Lãm được giao nhiệm vụ quản lý trang cá cược tổng, các tài khoản con và thực hiện ghi “kèo” cho những khách Vip, có nhu cầu sát phạt từ xa với số tiền lên tới vài chục triệu đồng cho một trận. Còn Khanh sẽ trực tiếp quản lý một trang bắt cược đá gà trực tuyến, lắc tài xỉu online. Đây là đối tượng được giới đỏ đen Bình Thạnh xếp vào hàng chiếu trên khi có thâm niên cả chục năm hành nghề.

Cứ thế, mỗi đêm, tụ điểm này thu hút rất nhiều đối tượng cộm cán lui tới, không khí sát phạt mỗi đêm rất sôi nổi, gây bất an cho người dân trong khu vực và đồng thời, tạo ra một “trận đồ” cờ bạc, móc sạch túi các con bạc.

“Bủa lưới”

Trước những tư liệu thu thập được của nhóm phóng viên điều tra, Ban biên tập Báo CATP đã chỉ đạo cung cấp thông tin, phối hợp chặt với Công an Q.Bình Thạnh để lên phương án triệt xóa tụ điểm nhức nhối. Rất trùng hợp, đây cũng là tụ điểm đang nằm trong vòng theo dõi sát sao của Công an Q.Bình Thạnh trong thời gian qua.

Thời điểm các trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Phi Quốc Lâm - đối tượng cầm đầu “lò” cá độ núp bóng quán cà phê – khi y đang ghi phơi độ cho nhiều con bạc vào tối 2-7 tại cà phê Sóng Nhạc

“Công an quận đã nắm rõ hoạt động của tụ điểm này và những thông tin, tài liệu của Báo CATP sẽ hỗ trợ thêm cho chúng tôi rất nhiều. Chúng ta phải xóa sổ bằng được điểm đen này!” – đó là khẳng định của đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an Q.Bình Thạnh.

Kế hoạch triệt xác minh, củng cố thêm chứng cứ phạm tội của các đối tượng nêu trên được lên khuôn với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ và sự hỗ trợ của nhóm phóng viên Báo CATP.

Về phía các đối tượng tổ chức cá độ ở cà phê Sóng Nhạc, từ sau vòng đấu bảng World cup 2018, do lo ngại lực lượng công an có thể “sờ gáy” bất cứ lúc nào, các đối tượng trong đường dây của Nguyễn Phi Quốc Lâm đã liên tục thay đổi cách thức hoạt động với các chiêu thức ngày một tinh vi.

Thậm chí, sau khi phát hiện có một tờ báo có đăng tải thông tin về những tụ điểm có tổ chức cá độ đang hoạt động rầm rộ tại TP.HCM, Lâm đã “lệnh” cho Lãm và Khanh ngừng hoạt động.

Riêng y, chuyển cách thức hoạt động từ công khai sang bí mật. Thay vì yên vị một chỗ như trước đây, trong nhiều ngày, Lâm liên tục thay đổi vị trí ghi “phơi độ” cho khách bên trong quán. Ngoài ra, chiếc máy tính xách tay thường ngày được y sử dụng để soi kèo và nhập liệu cũng được thay đổi bằng chiếc điện thoại di động.

Tang vật mà con bạc và Lâm dùng để cá độ bóng đá bị trinh sát phát hiện hiện tại hiện trường

Cận cảnh trang mạng cược trong trang mạng bong88.com mà Lâm dùng để tổ chức sát phạt với các con bạc trong mùa World Cup

Xuyên suốt quá trình hoạt động, chỉ cần nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường xảy ra, Lâm sẵn sàng đóng cửa quán, không nhận “kèo”. Trước diễn biến phát sinh này, đại tá Thắng cũng có những tính toán cho riêng mình, ông chỉ đạo các trinh sát tiếp tục bí mật theo dõi mục tiêu và đối tượng, chờ thời cơ chín muồi để triệt phá.

Cho đến đêm 2-7, xác định trận đấu giữa Đội tuyển Brazil và Mexico sẽ thu hút đông con bạc, lệnh triệt phá được đại tá Nguyễn Hoàng Thắng tung ra. Đúng 21 giờ 30, hàng chục trinh sát bất ngờ đột kích vào quán cà phê Sóng Nhạc. Thời điểm này, các con bạc và đối tượng tổ chức đang say máu sát phạt với nhau, thấy bóng cảnh sát, tất cả liền nháo nhào tháo chạy hòng tìm đường tẩu thoát.

Thế nhưng, vòng vây đã bị lực lượng chức năng siết chặt, tất cả đối tượng tham gia cá độ bị khống chế gọn. Tại hiện trường, cảnh sát đã tạm giữ 28 đối tượng, thu giữ 68 triệu 900 ngàn đồng. Hai đối tượng chủ chốt trong đường dây tổ chức cá độ tại cà phê Sóng Nhạc được cảnh sát làm rõ là Nguyễn Phi Quốc Lâm (SN 1988, quê tỉnh Đồng Nai) và Đặng Hoàng Lãm (SN 1995, quê tỉnh Bạc Liêu).

Thực hiện khám xét trên người của Lâm, cảnh sát thu giữ 11 tờ “phơi độ”, 14 cuốn biên lai được Lâm sử dụng ghi phơi độ, 2 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 3 màn hình ti vi, 1 đầu chiếu được sử dụng cho việc quản lý trang mạng và tổ chức cá cược. Kiểm tra trên người đối tượng Đặng Hoàng Lãm, lực lượng chức năng thu giữ 10 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Các con bạc bị bắt quả tang tham gia cá độ tại quán cà phê Sóng Nhạc trong đêm 2-7

Cận cảnh một số trong rất nhiều tờ phơi ghi độ cảnh sát thu giữ trong người các con bạc tại quán cà phê Sóng Nhạc

Ngay trong đêm, tất cả các đối tượng có liên quan được đưa về cơ quan điều tra làm rõ. Trong khoảnh khắc đó, nhiều người thân của các con bạc hay tin, đã mỏi mòn đứng bên ngoài thâu đêm để ngóng chờ tin tức con em mình. Một người vợ cùng đứa con gái tay run lẩy bẩy khi nhìn thấy chồng mình bị cảnh sát áp giải lên xe tội phạm. Người đàn ông này đang cầm theo xấp hồ sơ xét tuyển vào lớp trung học cơ sở của con mình, nhưng vì mê cờ bạc, đã bị chiếc còng số 8 siết chặt đôi tay.

“Mai ba có được về không? Mà con có được vào trung học học, có được lên lớp 6 không mẹ?”. Sau câu hỏi của trẻ thơ là một cái kết đầy chua xót.

(Còn tiếp)

Nhóm phóng viên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/ky-2-xam-nhap-o-ca-do-ven-kenh_58195.html