Trần Đặng Đăng Khoa về nước, cách ly ở Hưng Yên

'Ngồi trong khu cách ly, mình thẫn thờ như người mất hồn và chưa tin được chuyến đi đã kết thúc', Trần Đặng Đăng Khoa bày tỏ cảm xúc khi chính thức trở về quê hương.

Chia sẻ trên trang cá nhân, phượt thủ Việt đi xuyên thế giới cho biết đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) an toàn vào 7h30 sáng nay và di chuyển đến Hưng Yên để thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Nhìn lại chặng đường 1.111 ngày vừa qua, phượt thủ 8X có chút nuối tiếc: "Mình luôn chờ đợi ngày chạy chiếc xe yêu quý về lại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) như lúc khởi hành ở đó vào ngày 1/6/2017. Tuy nhiên, mình không lường trước được những chuyện bất ngờ và đành kết thúc chuyến đi đột ngột tại Mozambique".

 Chimoio (Mozambique) là thành phố cuối cùng Khoa lưu trú trong hành trình phượt khắp thế giới. Ảnh: NVCC.

Chimoio (Mozambique) là thành phố cuối cùng Khoa lưu trú trong hành trình phượt khắp thế giới. Ảnh: NVCC.

Mặc dù phải dừng hành trình và ship xe về nước, Trần Đặng Đăng Khoa cũng mãn nguyện với thành quả đạt được trong hơn 3 năm xa nhà khám phá thế giới.

Khoa nói rằng "3 năm vừa rồi tưởng lâu nhưng lại trôi qua nhanh như một giấc mơ vội". Phượt thủ miền Tây chân chất đã hoàn thành một giấc mơ lớn trong đời sau bao năm ấp ủ, chuẩn bị. "Trải qua biết bao gian khổ, khó khăn suốt dọc đường, nhưng bù lại, mình có trải nghiệm vô giá, những bài học mới, vô vàn điều mới mẻ mà nếu mình không đi, không chứng kiến tận mặt sẽ khó lòng hiểu được. 1.111 ngày là 1.111 điều kỳ diệu mà sau này khi nhìn lại, xem lại những dòng nhật ký nhỏ từng ngày mình chắc sẽ nhớ lắm", Trần Đặng Đăng Khoa xúc động nhìn lại hành trình dài 3 năm qua.

Nói về dự định thời gian tới, Khoa cho biết anh đang nôn nóng gặp lại gia đình và bạn bè sau nhiều ngày xa cách. Thời gian tới, anh sẽ hoàn thành cuốn nhật ký hành trình và dự kiến xuất bản vào cuối năm. "Toàn bộ tiền bán sách mình sẽ dành gây quỹ cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, cũng như các tổ chức thiện nguyện trong nước", phượt thủ 8X bật mí về dự định sắp tới.

Hiện, chiếc xe máy, bạn đồng hành của Đăng Khoa, đang được vận chuyển về Việt Nam và dự kiến cập cảng Cát Lái (TP.HCM) vào tháng 7.

Trần Đặng Đăng Khoa bắt đầu hành trình phượt xe máy xuyên lục địa từ ngày 1/6/2017. Anh đã thực hiện ước mơ lăn bánh qua 7 châu lục và đi qua 62 quốc gia. Tháng 4 vừa qua, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, biên giới các nước đóng cửa, Đăng Khoa buộc phải dừng lại chuyến đi khắp thế giới, khép lại chặng đường 3 năm chinh phục thế giới. 2 tháng qua, anh phải tạm lưu trú tại Mozambique để đợi chuyến bay về Việt Nam.

Trần Đặng Đăng Khoa mong về nước vào tháng 6 Trong buổi trò chuyện trực truyến với Zing, Trần Đặng Đăng Khoa đã chia sẻ về quyết định dừng chuyến đi khắp thế giới và tâm sự những dự định trong tương lai.

Bích Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-dang-dang-khoa-ve-nuoc-an-toan-thuc-hien-cach-ly-o-hung-yen-post1096328.html