Trận đại chiến robot giữa Nhật Bản và Mỹ gây thất vọng lớn

Sau hơn hai năm chờ đợi, trận đấu giữa hai công ty sản xuất robot của Nhật Bản và Mỹ đã chính thức diễn ra. Tuy nhiên, trận chiến đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi.

(Nguồn: New Atlas)

Sau hơn hai năm chờ đợi, trận quyết đấu giữa hai công ty sản xuất  MegaBots (Mỹ) và Suidobashi Heavy Industry (Nhật Bản) đã diễn ra hôm 18/10 vừa qua. Tuy nhiên, trận chiến đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi.

Trận chiến diễn ra ở một nhà máy thép cũ tại Nhật Bản. Gui Cavalcanti và Matt Oehrlein, những nhà sáng lập của công ty cũng chính là người điều khiển robot bên trong buồng lái.

Đội Mỹ sử dụng đến 2 robot khác nhau là Iron Glory và Eagle Prime. Trong khi đó, công ty Suidobashi Heavy Industry của Nhật Bản chỉ sử dụng duy nhất một robot là Kuratas.

Iron Gloty cao khoảng 4,5 mét và nặng 6 tấn còn Eagle Prime cao 4,9 mét và nặng 12 tấn. Phía bên kia chiến tuyến, Kuratas cao 4 mét và nặng khoảng 6,5 tấn.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Iron Glory bị Kuratas hạ gục chỉ bằng một cú đấm. Hiệp thứ 2 là cuộc so găng giữa Eagle Prime và Kuratas. Đội Nhật Bản đã sử dụng một chiếc máy bay không người lái để làm Eagle Prime phân tâm nhưng không thành công. Sau những cú đấm mạnh mẽ, hai robot bị vướng vào nhau.

Bước sang hiệp đấu quyết định, Eagle Prime đã tỏ ra quá mạnh khi sử dụng chiếc cưa máy lớn và nhanh chóng hạ gục Kuratas. Chiến thắng chung cuộc thuộc về MegaBots.

Hầu hết các khán giả xem trận đấu đều tỏ ra không hài lòng bởi các robot tỏ ra quá cứng nhắc, các cử động không được linh hoạt và chiêu thức thì quá nhàm chán./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tran-dai-chien-robot-giua-nhat-ban-va-my-gay-that-vong-lon/471719.vnp