VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!

Trận chung kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia diễn ra vô cùng kịch tính. Ghi bàn sớm từ phút thứ 6 với cú sút của Anh Đức và các cầu thủ Việt Nam đã giữ vững tỷ số 1-0 đến hết trận đấu. Thắng chung cuộc 3-2, Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 vô địch Đông Nam Á.

Việt Nam vô địch!

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia là trận đấu thứ 8 của mỗi đội tại AFF Cup 2018.

Trong trận lượt đi (ngày 11/12), hai đội hòa 2-2 tại Malaysia.

Trận đấu bắt đầu từ 19h30 tối 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Trọng tài người Iran Alireza Faghani bắt chính trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục đỏ. Các cầu thủ Malaysia ra sân trong trang phục vàng sọc đen.

Cầu thủ ghi bàn:

Việt Nam: Nguyễn Anh Đức (6').

Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và lần thứ 2 giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Hai đội ra sân.

Hiệp 1:
1': Malaysia giao bóng trước.
6': VÀO VÀO VÀO!!!
Từ đường mở bóng dài bên cánh phải, Văn Hậu nhả lại cho Quang Hải, để tiền vệ Hà Nội tạt vào cấm địa. Anh Đức ngả người bắt vô-lê bằng chân trái, tung lưới đối thủ.
13': Huy Hùng sút xa từ gần 30 m. Bóng đập đất và đi về góc gần, khiến thủ môn Farizal vất vả cản phá. Ở pha bóng sau đó, Anh Đức lao vào đá bồi nhưng bị thổi phạt việt vị.
15': Huy Hùng di chuyển không bóng khôn khéo, nhận bóng chọc khe trong cấm địa. Tiền vệ Quảng Nam ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Malaysia, nhưng bóng đi hơi dài và để đối thủ kịp áp sát.
20': Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0.

26': Pha sút phạt rất mạnh của Safawi, bóng đập trúng hàng rào của các cầu thủ Việt Nam.
33': Việt Nam có pha phối hợp bên góc trái. Từ tuyến hai, cầu thủ Việt Nam băng lên sút ngay, nhưng bóng ăn quá nhiều ra má ngoài và không trúng đích.
40': Malaysia tăng cường sức ép trong những phút cuối hiệp một. Ngoại trừ hai trung vệ, hầu như toàn bộ đội hình Malaysia đã tràn sang phần sân Việt Nam.
44': Văn Lâm cứu thua xuất thần.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
45+1: Hết giờ.
Hai đội tạm nghỉ. Việt Nam dẫn trước 1-0.

HIỆP 2:
46': Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đã mở đợt tấn công về khung thành Malaysia.
48': Văn Lâm một lần nữa xuất sắc phá bóng, cứu thêm bàn thua cho Đội tuyển Việt Nam.
54': Tuyệt vời Văn Lâm.
Từ điểm đá phạt chếch cầu môn Đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Malaysia sút bóng nhưng Văn Lâm đã đẩy ra.
61': Malaysia có pha căng ngang khá nguy hiểm từ bên cánh phải, bóng cắt khung thành Đặng Văn Lâm khiến Trọng Hoàng buộc phải giải nguy.
69': Đợt phản công nhanh của Việt Nam, Văn Đức tạt bổng nhưng bóng đi hơi sâu.
70': Hồng Duy vào thay Văn Đức.
Đức Chinh vào sân thay Anh Đức.
83': Hồng Duy tung cú sút ngoài vòng cấm Malaysia. Sau đó, Quang Hải có tình huống dứt điểm ở cự ly hẹp nhưng thủ môn đội khách đã cứu thua bằng chân.
88': Bóng cắt ngang khung thành Đăng Văn Lâm, rất may là không có cầu thủ Malaysia tạo ra điểm nối.
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+4': Hết giờ.
Thắng trận chung kết lượt về 1-0 trước Malaysia, Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 2 sau 10 năm!
Chúc mừng thầy trò ông Park Hang-seo!!!

Các cầu thủ Việt Nam lần thứ 2 giương cao cúp vô địch sau 10 năm. Ảnh: VGP

Sau 7 trận bất bại, Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về, trận đấu thứ 8 và cũng là trận đấu cuối cùng với lợi thế 2 bàn sân khách, được chơi trên sân nhà cùng khao khát giành chức vô địch lần thứ 2 sau 10 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Đội tuyển Malaysia đã xuất sắc vượt qua đương kim vô địch Thái Lan bằng luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số hòa 2-2.

Đội bóng được mệnh danh “Mãnh hổ Đông Nam Á” cũng muốn lần thứ 2 bước lên bục cao nhất nhận cúp vàng sau trận đấu tối nay.

Hậu vệ Shahrul Saad (áo vàng) của Malaysia muốn đồng đội chơi với 120% sức lực trong trận chung kết lượt về. Ảnh: affsuzukicup.com

Chia sẻ trước trận đấu:

“Chúng tôi biết rằng trận chung kết tối 15/12 sẽ khác với trận chúng tôi thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Malaysia cần ghi bàn với động lực và tinh thần cao, vì vậy chúng tôi cần tạo cho họ nhiều áp lực”.

Đó là chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Anh Đức trên trang tin affsuzukicup.com.

Với 3 bàn thắng ghi được tại AFF Suzuki Cup đến thời điểm này, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Việt Nam. Dù là từ băng ghế dự bị hay ở đội hình xuất phát, cầu thủ 33 tuổi cho biết anh sẵn sàng đóng góp bất cứ điều gì có thể cho Đội tuyển.

Anh Đức nói: “Tôi đã không chơi ở trận lượt đi vì lý do chiến thuật của HLV, nhưng ngay cả từ băng ghế dự bị tôi cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của trận đấu ở Malaysia (hôm 11/12). Nếu tôi có cơ hội chơi, tôi sẽ làm hết sức mình và tất cả những gì có thể với các đồng đội của mình để đảm bảo rằng chúng tôi là nhà vô địch”.

Mặc dù vậy, Anh Đức cho biết “chúng tôi biết rằng trận đấu này khác với khi chúng tôi thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Malaysia cần ghi bàn với động lực và tinh thần cao, vì vậy chúng tôi cần tạo cho họ nhiều áp lực”.

Trong khi đó, hậu vệ Shahrul Saad của Malaysia cho biết các cầu thủ trong đội đã sẵn sàng :mọi thứ mình có” để hoàn thành công việc ở trận đấu lượt về.

Shahrul Saad cho biết trận đấu ở Mỹ Đình sẽ không dễ dàng gì nhưng các cầu thủ Malaysia sẽ chơi với 120% sức lực trở lên.

Hậu vệ nổi tiếng của Malaysia hy vọng, sau trận đấu thứ 8 vào tối nay, các cầu thủ “có thể ăn mừng và về nhà hạnh phúc”.

Còn trong họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi và các cầu thủ đều hiểu tính chất quan trọng của trận đấu này. Những ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất”.

Ông Park nói thêm: "Trong 1 năm ở Việt Nam, tôi đã trải qua 3 giải đấu lớn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có được điều mong muốn là chức vô địch. Hy vọng lần này Việt Nam sẽ đoạt cúp. Đó là mong muốn lớn nhất của toàn đội".

Còn HLV đội khách, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận: “Kết quả 2-2 trận lượt đi đồng nghĩa với việc Malaysia phải leo một ngọn núi rất cao. Nhưng một khi đặt chân tới đây rồi, tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình”.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/viet-nam-vo-doch/354573.vgp