Trận cầu đáng nhớ của Đội tuyển nữ Việt Nam

Dù phải dừng bước tại vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 nhưng các học trò ông Mai Đức Chung đã có một trận đấu đáng nhớ khi chọc thủng lưới đội tuyển nữ số 1 châu Á và chỉ chịu thua sát nút.

Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công quả phạt 11 m.

Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công quả phạt 11 m.

Chiều tối ngày 11/3 trên SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đội tuyển nữ Australia trận lượt về vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic khu vực châu Á.

Ở trận lượt đi trên sân khách (ngày 6/3), dù rất nỗ lực song các học trò ông Mai Đức Chung không thể gây được bất ngờ nào cho đội chủ nhà và chịu thua 5 bàn trắng.

Thua không nản và với quyết tâm phải ghi được bàn thắng trước đối thủ mạnh nhất châu Á ở trận lượt về trên sân nhà, các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã làm được điều đó vào chiều tối ngày 11/3.

Theo VFF, ngay khi trận đấu bắt đầu, đội khách đã liên tục tổ chức tấn công với những pha bóng uy lực khiến thủ môn Kim Thanh hoạt động liên tục. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự số đông ở khu vực sân nhà và rình rập cơ hội phản công.

Với lối chơi mạnh mẽ, thể lực vượt trội, đến phút 15 (hiệp 1), Đội tuyển nữ Australia đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Tương tự, đến phút 27, khung thành của thủ môn Kim Thanh lại rung lên lần thứ 2.

Trận đấu vẫn diễn ra theo thế một chiều khiến thủ môn Kim Thanh phải căng mình chống đỡ. Tuy vậy, Kim Thanh, thủ môn xuất sắc, người góp công lớn trong hành trình bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng của Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30, cũng đã chơi một trận để đời.

Phút 36, Phạm Thị Tươi phạm lỗi với cầu thủ Australi trong vòng cấm địa khiến đội chủ nhà bị phạt 11 m. Những tưởng đây là bàn thua thứ 3 mười mươi của đội chủ nhà nhưng Kim Thanh đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của tiền vệ Chloe Logarzo, người đang chơi cho CLB Bristol City tại Giải Ngoại hạng bóng đá nữ Vương quốc Anh (Woman’s Super League England).

Diễn biến pha ghi bàn của Đội tuyển nữ Việt Nam: Huỳnh Như (áo đỏ) bám theo đường chuyền từ tuyến dưới của đồng đội.

Huỳnh Như cướp bóng vượt qua sự truy cản của đội khách.

Huỳnh Như tung cú lốp bóng

... thủ môn Australia bó tay.

Sang hiệp 2, dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng các học trò ông Mai Đức Chung đã “không cam chịu” để rồi làm được điều tưởng như không thể: Ghi bàn thắng vào lưới đội bóng số 1 châu Á đồng thời là đội đã chắc chắn có suất dự Olympic 2020.

Phút 55, thực hiện đúng chiến thuật “cướp bóng, chớp cơ hội phản công nhanh khi hậu vệ đối phương sơ hở”, từ khu vực giữa sân, tiền đạo Huỳnh Như cướp được bóng trong chân trung vệ Kennedy của Australia. Sau một nhịp xử lý, đội trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam thực hiện pha lốp bóng từ cự ly khoảng 30 m chọc thủng lưới thủ môn Williams, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Bàn thắng của Huỳnh Như đã kích thích tinh thần thi đấu của đồng đội khiến họ chơi tự tin hơn và nếu chắt chiu được cơ hội, Đội tuyển nữ Việt Nam rất có thể ghi thêm được bàn thắng nữa.

Một cơ hội của Đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối hiệp 2.

Trận đấu khép lại với kết quả Đội tuyển nữ Australia thắng 2-1 và giành suất dự Olympic 2020. Chiếc vé còn lại sẽ giành cho đội thắng của cặp đấu nữ Hàn Quốc - nữ Trung Quốc.

Dù không giành được vé dự Olympic nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu khó quên, nhất là việc lần đầu tiên ghi được bàn thắng trong tất cả các trận thi đấu với Đội tuyển nữ Australia.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/tran-cau-dang-nho-cua-doi-tuyen-nu-viet-nam/389721.vgp