Trận bóng... nhớ đời!

Trước giờ bóng lăn trận Việt Nam gặp Malaysia vào tối 10-10, Huỳnh Văn Công (1983), anh Lê Văn Thạnh (1976) và ông Trương Đức Nam (1963, cùng trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam) ngồi 'lai rai' cùng xem bóng đá và có cá cược đội thắng thua bằng một chầu nhậu. Kết quả Công thua nhưng không đủ tiền trả nên xin thiếu nợ, thế là 2 bên xảy ra xô xát dẫn đến 1 người tử vong.

Trước giờ bóng lăn trận Việt Nam gặp Malaysia vào tối 10-10, Huỳnh Văn Công (1983), anh Lê Văn Thạnh (1976) và ông Trương Đức Nam (1963, cùng trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam) ngồi “lai rai” cùng xem bóng đá và có cá cược đội thắng thua bằng một chầu nhậu. Kết quả Công thua nhưng không đủ tiền trả nên xin thiếu nợ, thế là 2 bên xảy ra xô xát dẫn đến 1 người tử vong.

Huỳnh Văn Công

Huỳnh Văn Công

Tối hôm ấy, nghe tiếng cãi vã lớn, hàng xóm chạy qua hốt hoảng khi nhìn thấy ông Nam tử vong dưới vũng máu giữa nhà Công. Sự việc xảy ra khiến cả khu xóm bình yên đang say giấc bỗng nhốn nháo cả lên. Nhận tin báo, lực lượng chức năng H. Nông Sơn đã có mặt để bảo vệ hiện trường vụ án, đồng thời thu thập thông tin từ các đối tượng liên quan. Bước đầu, Công khai tối 10-10 đến một quán cà-phê ở thôn Tứ Nhũ (xã Quế Lâm) để xem trận đấu bóng đá đội Việt Nam gặp Malaysia trong khuôn khổ bảng G, vòng loại World Cup 2022. Tại đây, Công gặp 2 người hàng xóm là ông Trương Đức Nam và anh Lê Văn Thạnh cũng đến đây xem bóng đá nên rủ ngồi chung bàn “lai rai”. Để tăng thêm độ phấn khích, trước giờ bóng lăn Công và anh Thạnh có cá cược với nhau ai thua phải trả chầu nhậu này (khoảng 150 ngàn đồng).

Kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng Malaysia 1-0 và Công bị thua nên phải trả tiền nhậu như đã giao kèo. Vì không mang theo đủ tiền nên Công nói với anh Thạnh để ngày mai sang trả. Chuyện chỉ có vậy, nhưng do đã có men trong người nên giữa Công và anh Thạnh xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Thấy vậy, ông Nam cũng xông vào trợ giúp Thạnh đánh Công. Được mọi người can ngăn Công bỏ về nhà, lát sau ông Nam và anh Thạnh cũng rời quán ra về. Tuy nhiên, do còn bực tức chuyện vừa xảy ra nên lúc đi ngang qua nhà Công, 2 người này ghé nhà tìm Công để “nói chuyện”. Tại đây, 2 bên tiếp tục xảy ra cãi vã, ông Nam nhặt cục đá ném trúng đầu Công. Bực tức, Công chạy vào nhà lấy dao ra hăm dọa nhưng ông Nam không sợ, tiếp tục cầm ghế xông vào định đánh Công thì bị ngã. Thấy vậy, Công lao đến dùng dao đâm một nhát vào lưng khiến người hàng xóm gục xuống chết tại chỗ.

Rạng sáng 11-10 Công bị CAH Nông Sơn bắt giữ khẩn cấp và bàn giao cho CA tỉnh Quảng Nam thụ lý. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Công để tiếp tục điều tra hành vi “Giết người”.

Lê Vương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214449_tran-bong-nho-doi-.aspx