Trạm xử lý nước thải ô nhiễm nghiêm trọng: Đừng để 'cái sảy nảy cái ung'

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) hóa nơi ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân địa phương phải 'sống trong sợ hãi'.

Đen: Nghịch lý thật. Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) hóa nơi ô nhiễm nghiêm trọng!

Đá: Ông nói khó hiểu. Hình như có gì sai sai.

Đen: Sự thật không thể chối cãi. Nhiều năm qua, người dân ở KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) "sống trong sợ hãi".

Đá: Tại sao?

Đen: Môi trường ô nhiễm trầm trọng chứ sao.

Đá: Nguyên nhân do đâu?

Đen: Các hộ dân phải ăn ngủ cùng mùi hôi thối bốc ra từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải gần đó.

Đá: Lạ nhỉ. Bản thân nó đã ô nhiễm thì còn "xử lý" được cho ai?

Đen: Nhiều gia đình đang ăn cơm phải bỏ bữa giữa chừng, vì mùi kinh hãi không chịu nổi.

Đá: Chả nhẽ người dân chỉ biết cam chịu và sống khốn khổ như vậy?

Đen: Tình trạng này tồn tại nhiều năm vẫn không được giải quyết.

Đá: Ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài, cơ quan chức năng địa phương sao không xử lý?

Đen: Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi thừa nhận và nói, sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết!

Đá: Còn đơn vị quản lý, vận hành trạm? Gây ô nhiễm rồi "bình chân như vại"?

Đen: Họ bảo “chưa khắc phục được”!

Đá: Nói thế mà nghe được à?

Đen: Lý do gần đây do nhà máy chế biến thủy sản trong KCN tăng cao khiến mùi hôi thối nhiều hơn.

Đá: Trạm này đầu tư từ 2012, vốn lên đến 42 tỷ đồng chứ ít ỏi gì.

Đen: Cực chẳng đã, bà con phản ứng gay gắt...

Đá: Bằng cách nào? Hiệu ứng ra sao?

Đen: Gần nhất, tối 7/5, người dân đã lập rào chắn không cho xe chở hàng vào KCN.

Đá: Nghe không ổn rồi. Cần có biện pháp xử lý triệt để, vì cuộc sống của bà con…

Đen: Và đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp trong KCN.

Đá: Tránh những xung đột không đáng có, kiểu “cái sảy nảy cái ung”!

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tram-xu-ly-nuoc-thai-o-nhiem-nghiem-trong-dung-de-cai-say-nay-cai-ung-a433451.html