Trạm ra đa 20 tạo không gian xanh bảo vệ 'mắt thần'

Là đơn vị duy nhất của Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trạm ra đa 20, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 được coi như 'mắt thần trên Cao nguyên Đắk Lắk'.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Chiến sĩ với “Chủ nhật xanh”

Những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, …, chiến sĩ - đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Trạm Ra-đa 20 đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày cành xanh, sạch, đẹp góp phần bảo quản, giữ gìn “mắt thần” trong mọi điều kiện thời tiết.

Có mặt tại Trạm ra đa 20, Trung đoàn 292 đúng vào dịp đoàn viên thanh niên của đơn vị đang hưởng ứng hoạt động “Chủ nhật xanh”, trước mắt chúng tôi là không khí làm việc sôi nổi cùng tiếng cười nói của cán bộ, ĐVTN hòa chung với âm vang của bản tin truyền thanh nội bộ (do Ban phát thanh của đơn vị biên tập, phát trên hệ thống loa nội bộ - PV). Mỗi người một việc, tất cả đều thoăn thoát miệng nói, tay làm, tích cực chăm sóc bồn hoa, cắt tỉa cây cảnh, tổng dọn khu vực vệ sinh … Đi một vòng khuôn viên đơn vị, chúng tôi thấy nhiều loại hoa thi nhau đua sắc như: hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc ... Tất cả điều đó đã gợi cho chúng tôi sự rung động khó tả về hình ảnh người lính, dù ở trong hoàn cảnh nào “thời bình hay thời chiến”, các anh vẫn ngăn nắp, vẫn cần mẫn trong sinh hoạt và gân gốc, gan dạ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Để có được được không gian thoáng đãng, trong lành cho đơn vị, đặc biệt là tạo ra nhiều “mảng xanh” để bảo vệ các khí tài hiện đại, đắt tiền của hệ thống “mắt thần” (Ra đa), Trung úy Trần Văn Hường, Bí thư Chi đoàn bật mí: Chúng tôi đã phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị, đồng thời tối ưu thế mạnh về thổ nhưỡng, trồng và chăm sóc các loại hoa phù hợp với đặc điểm thời tiết, khí hậu, bảo đảm đơn vị khang trang, sạch đẹp.

Tạo nhiều mảng xanh bảo vệ khí tài và tạo môi trường trong lành

Theo tìm hiểu của GD&TĐ, Trạm ra đa 20, Trung đoàn 292 đóng quân trên địa bàn xã Hòa Thắng, nằm ở cửa ngõ phía Đông - Nam Tp. Buôn Ma Thuột. Nơi đây có thổ nhưỡng đặc trưng của Cao Nguyên Đắk Lắk với đất đỏ Bazan màu mỡ, thời tiết nhiệt đới ôn hòa được chia thành 02 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô - PV). Do đóng quân ở độ cao trung bình trên 500m so với mực nước biển, nhiều thời điểm gió thổi mạnh cuốn theo rác, bụi vào đơn vị làm ảnh hưởng tới xây dựng cảnh quan môi trường và các khí tài của hệ thống Ra đa.

Chiến sĩ – ĐVTN Trạm Ra đa 20 chăm sóc vườn hoa sau những giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thiếu tá CN Lê Phạm Đức, Nhân viên báo vụ 15W, Trạm ra đa 20 người đã gắn bó xây dựng đơn vị hơn 30 năm cho biết: Từ nhiều năm nay cán bộ, chiến sỹ trong Trạm tích cực trồng các loại cây xanh xung quanh đơn vị. Một mặt vừa có tác dụng chắn gió, ngăn bụi đồng thời tạo ra không gian xanh, không khí trong lành. Năm 2018, đơn vị tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ bản, từ Sở Chỉ huy, đến nhà ở chiến sỹ, khu tăng gia, đường đi nội bộ cho tới khuôn viên câu lạc bộ chiến sỹ... được quy hoạch khá hợp lý, kết hợp với hệ thống panô, bồn hoa, cây cảnh đã tạo ra không gian hài hòa, đẹp mắt.

Để xây dựng cảnh quan môi trường có tính bền vững, khoa học, bảo đảm thẩm mỹ cao, cấp ủy, chỉ huy Trạm thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bằng nhiều biện pháp để phát huy vai trò xung kích chiến sĩ – ĐVTN trong Chi đoàn, những cá nhân nòng cốt. “Tổ chăm sóc cây cảnh” cũng được thành lập gồm những đồng chí khéo tay, có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc, từ đó phát huy tinh thần, trách nhiệm trong củng cố cảnh quan môi trường, làm đẹp cho đơn vị. Những tác động từ môi trường tới cây hoa mới trồng được hạn chế bởi giàn lưới cơ động giúp chống nắng, gió, ngăn bụi để cây phát triển tốt. Về giống hoa, đơn vị chủ động liên hệ với các trung tâm giống cây trồng trên địa bàn, phân công cán bộ học hỏi cách chăm sóc, điều trị sâu bệnh và nhân rộng trong Trạm, đồng thời động viên cán bộ, chiến sỹ đi phép, tranh thủ sưu tầm các loại giống hoa, cây cảnh từ nhiều địa phương đem về đơn vị.

Đến nay, có gần 10 giống hoa các loại được trồng, chăm sóc theo lứa, mùa, theo ô – luống nhằm bảo đảm sự hài hòa trong tổng thể khuôn viên; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tạo động lực giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021; sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc.

Rời đơn vị Ra đa 20, trong tâm trí chúng tôi vẫn còn lưu lại những hình ảnh đẹp về người lính cụ Hồ, dù chỉ là những việc làm bình dị, việc làm nhỏ nhưng vẫn toát lên sự yêu thương, gắn bó máu thị giữa chiến sĩ với mảnh đất nơi mình đóng quân.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/tram-ra-da-20-tao-khong-gian-xanh-bao-ve-mat-than-24qjr68Mg.html