Trailer phim '11 niềm hy vọng' gây shock khi cho cầu thủ Thái Lan chơi xấu đội tuyển Việt Nam

'11 niềm hy vọng' là bộ phim lấy đề tài về bóng đá. Trong trailer vừa tung ra, phim đã khiến khán giả ngạc nhiên trước hình ảnh cầu thủ Thái Lan chơi xấu, 'đốn giò' các tuyển thủ Việt Nam.

11 niềm hy vọng là phim điện ảnh lấy đề tài bóng đá, xoay quanh những cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam. Tác phẩm của đạo diễn Robie Trường không chỉ mang đến góc nhìn thực tế của mỗi trận cầu mà còn là chân dung của từng cầu thủ ở phía sau hào quang. Sau khi buông xuống sứ mệnh thể thao họ trở lại với cuộc sống thường nhật như bao người, cũng có hỷ, nộ, ái, ố và các mối quan hệ tình cảm đan xen. Xuất hiện như một cuốn phim tua chậm về huyền thoại U23, 11 niềm hy vọng hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới cho màn ảnh Việt vốn hiếm khi nào rực lửa với các thước phim xoay quanh những trận cầu.

Vào tối ngày 22/03/2018, trailer đầu tiên của phim 11 niềm hy vọng chính thức được tung ra. Mở đầu, khán giả ngược dòng quá khứ, chứng kiến trận đấu của đội tuyển Thái Lan và Việt Nam với thất bại 2-0 đầy cay đắng. Nút xoáy tâm lý bùng lên khi câu thoại: “Đội tuyển mà cũng bán độ” của ba Phong (NSƯT Công Ninh) vang lên. Câu nói chất chứa sự thất vọng ấy khiến khán giả không khỏi bùi ngùi nhớ về những nốt trầm trước đây của thể thao nước nhà, mà điển hình là tại SEA Games 23 liên quan đến cầu thủ Văn Quyến.

Ba Phong (NSUT Công Ninh).

Ba Phong (NSUT Công Ninh).

Phong khi còn bé.

Trở lại với nhịp phim, khi ấy cậu bé Phong chỉ mới là một cậu học sinh tiểu học nhen nhóm trong mình một tình yêu không tên dành cho thể thao. Sự cấm cản mà ba dành cho Phong bắt đầu từ lúc mọi niềm tin trong ông dành cho bóng đá sụp đổ. Thế nhưng càng cấm cản, Phong càng quyết tâm phải biến ước mơ được thi đấu vì màu cờ sắc áo thành hiện thực.

Cậu bé Phong năm xưa…

Nay đã trưởng thành…

Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cậu đã mang đến cho Phong cơ hội, Phong may mắn được nhận vào một câu lạc bộ đào tạo cầu thủ nhí. Bằng niềm đam mê khôn nguôi, sự luyện tập chăm chỉ, Phong dần gắn kết tuổi trẻ nhiệt huyết của mình với môn thể thao vua lúc nào không hay. Sau những tháng năm dài cùng ăn cùng uống, cùng sống cùng thở với ước mơ, giờ đây, cánh cửa sau cùng để đi đến vinh quang chỉ còn cách cậu vài bước. Liệu sự gian nan trên sân tập có thật sự là những thử thách khó khăn nhất mà một cầu thủ phải đối mặt? Liệu có thứ gì khác khiến họ chùn chân trong khi thành tựu cuộc đời đang chờ họ phía trước?

Nhan Phúc Vinh

Hoàng Phi

Ryma Thanh Vy.

Thanh Tú.

Cùng với Phong (Nhan Phúc Vinh thủ diễn lúc lớn), trailer phim 11 niềm hy vọngcòn cho khán giả gặp gỡ những thành viên khác trong cùng đội tuyển như Nam (Hiếu Nguyễn), Bắc (Hùng Chilhyun), Hùng (Hoàng Phi),… cùng với sự tham gia ở vai trò khách mời của các huyền thoại bóng đá Việt Nam như Phan Văn Tài Em, Lê Huỳnh Đức,…

Với một trailer có độ dài gần 3 phút như 11 niềm hy vọng nút thắt tình tiết họ gửi gắm còn rất nhiều. Trớ trêu thay, một trong số đó lại là tình tiết các cầu thủ Thái Lan có hành vi chơi xấu với cầu thủ Việt Nam. Một bộ phim mang nhiều yếu tố nhạy cảm như 11 niềm hy vọng, việc sử dụng hình ảnh một đội bóng quốc tế cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng. Việc ekip làm phim chọn một tình huống không mấy thiện cảm, buộc họ phải vào vai “phản diện” đã khiến cho không ít khán giả bức xúc.

Ngoài sự sắp đặt chưa thật sự tinh tế này ra thì bộ phim cũng có nhiều điểm thu hút mang tính thời sự, xã hội cao. Điển hình như hàng loạt các phi vụ làm ăn phi pháp sau các trận đấu đã được ekip mạnh dạn đưa vào với màu sắc sắc lạnh, nguy hiểm. Bên cạnh đó, bộ phim còn muốn nhấn mạnh đến những mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên trong cùng một đội bóng. Càng có nhiều trở ngại, bộ phim càng khiến cho người xem hiểu hơn một điều rằng, để có được 11 con người thi đấu hết mình, bền bỉ, gan dạ sát cánh bên nhau như chúng ta vẫn thường thấy từ trên khán đài là cả một câu chuyện dài đằng sau. Và dĩ nhiên, câu chuyện nào cũng thấm đẫm mồ hôi, xương máu, đặc biệt là nước mắt. Nước mắt của sự giằng xé, nước mắt của nỗi đau thất bại, nước mắt của sự ân hận.

Sau rất nhiều những bộ phim điện ảnh ăn khách làm về các câu chuyện tình. Tình yêu mẹ con, tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ, tình yêu quê hương, có lẽ cũng đã đến lúc cần có một bộ phim tôn vinh cái đẹp của tình yêu thể thao. Thứ tình yêu có thể khiến rất nhiều con người cùng ngồi lại với nhau, thứ tình yêu có thể khiến cho biết bao bạn trẻ sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ vì những pha cầu khốc liệt, vì màu cờ sắc áo của toàn dân tộc.

Dẫu ngay cả trong trailer giới thiệu, 11 niềm hy vọng vẫn có những khúc mắc chưa thỏa đáng, nhưng để hỏi bộ phim này có đầy đủ yếu tố của một bộ phim truyền cảm hứng hay không. Câu trả lời hoàn toàn là có. Vì vậy, hãy để những khúc mắc kia được ekip làm phim giải quyết một lần trọn vẹn trong ngày phim ra rạp. Việc không chỉ những người yêu phim ảnh, mà cả những người say mê thể thao, hâm mộ bóng đá có thể làm lúc này chính là ủng hộ tinh thần ekip làm phim đã dũng cảm thử sức ở một thể loại hoàn toàn mới với một kịch bản có tính nhân văn cao.

Trailer bộ phim.

Phim có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Hiếu Nguyễn, Hùng Chilhyun, Lâm Minh Thắng, Rima Thanh Vy, Thanh Tú… cùng thế hệ diễn viên gạo cội NSUT Công Ninh, NSUT Võ Hoài Nam, Trọng Hải và các huyền thoại bóng đá Việt Nam: Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Phan Văn Tài Em… 11 niềm hy vọng dự kiến khởi chiếu từ 11/05/2018 trên toàn quốc.

Tiến Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trailer-phim-11-niem-hy-vong-gay-shock-khi-cho-cau-thu-thai-lan-choi-xau-doi-tuyen-viet-nam-2437133.html