Trái tim quân nhân hiến đa tạng vẫn đập mãi

NDĐT – 'Anh không thể ở lại, anh ra đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi vẫn thở và đôi mắt của anh vẫn sáng ngời theo dõi mẹ con em sống như thế nào' – những lời cuối cùng của chị Tạ Thị Kiều nói với Thiếu tá Lê Hải Ninh trước khi anh được đưa vào phòng mổ lấy đa tạng hiến được kể lại, khiến cả hội trường lặng đi xúc động.

Chiều 28-3 là một chiều vô cùng đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (T.ƯQĐ) 108. Cả hội trường đã dành sự tôn kính với Thiếu tá Lê Hải Ninh – một quân nhân không may qua đời vì đột quỵ nhưng để lại cho đời sáu tạng, giúp cho sáu người khác được hồi sinh sự sống.

Ngày 26-2-2018, lần đầu tiên Bệnh viện T.ƯQĐ 108 thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội (T.ƯQĐ) 108 – Trung tướng Mai Hồng Bàng cho biết, người hiến phổi sau khi chết não là thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (45 tuổi, quê Yên Mô, Ninh Bình). Bệnh nhân được tuyến trước chuyển tới Bệnh viện T.ƯQĐ 108 ngày 23-2-2018, với chẩn đoán: trạng thái sau hồi sinh tim phổi do đột quỵ não xuất huyết dưới nhện lan tỏa, phù não nặng. Bệnh nhân được hồi sức và điều trị tích cực nhưng tình trạng bệnh nhân quá nặng, Hội đồng chuyên môn bệnh viện kết luận bệnh nhân chết não.

Từ ý nguyện hiến đa tạng của gia đình, một người may mắn đã được nhận phổi là bệnh nhân Trần Ngọc Hanh, sinh năm 1964, chẩn đoán suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tình nguyện ghép phổi. Sau ca ghép khoảng tám giờ đồng hồ ngày 26-2, với sự tham gia của hai chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp, một chuyên gia đến từ Bỉ và hơn 60 thầy thuốc, bác sĩ, phẫu thuật viên, kỹ sư, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ của Bệnh viện T.ƯQĐ 108, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Ca ghép phổi thành công đầu tiên từ người cho chết não đánh dấu một bước tiến mới trong ngành ghép tạng Việt Nam.

GS.TS Mai Hồng Bàng trao thẻ bảo hiểm khám, chữa bệnh ban đầu cho tứ thân phụ mẫu Thiếu tá Lê Hải Ninh và giấy cam kết nhận đặc cách nhận hai con trai của anh Lê Hải Ninh vào bệnh viện công tác nếu sau này các cháu chọn đi theo ngành y.

Từ đa tạng hiến của quân nhân, Bệnh viện T.ƯQĐ 108 đã cùng Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia đưa một tim và một thận vào TP Hồ Chí Minh. Một thận, hai giác mạc được ghép cho ba bệnh nhân tại Hà Nội. Trong đó, có một thận ghép cho một Trung tá tại Bệnh viện T.ƯQĐ 108, một giác mạc chuyển cho Bệnh viện Mắt Trung ương ghép cho một Đại tá.

“Sau khi gia đình quân nhân đồng ý hiến tạng, chúng tôi phải ngay lập tức vừa hồi sức bệnh nhân chết não để bảo đảm lấy trọn vẹn đa tạng, vừa hội chẩn liên viện, hội chẩn quốc tế để xác định phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân. Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở ghép tạng lớn trong nước để phối hợp ghép đa tạng” – GS.TS Mai Hồng Bàng cho biết.

Sau ghép 30 ngày, hiện tại các bệnh nhân diễn biến tốt, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định. Riêng bệnh nhân ghép phổi hiện đang hồi phục tốt và đang tập vận động chức năng.

Tại lễ tri ân, kể lại câu chuyện vừa diễn ra một tháng trước ngày anh Lê Hải Ninh hiến đa tạng sau khi chết não, Giám đốc Bệnh viện T.ƯQĐ 108 không giấu được xúc động nói: "Những giờ phút cuối cùng trước khi tiễn biệt anh Lê Hải Ninh để các bác sĩ đẩy anh vào phòng phẫu thuật, vợ anh là chị Tạ Thị Kiều đã chạm tay khẽ vào chồng mình và nói như thể anh còn nghe thấy: “Em không biết việc làm của em đúng hay sai, không biết anh giận em hay không nhưng em muốn anh cứu được nhiều người khác. Anh không thể ở lại, anh ra đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi vẫn thở và đôi mắt của anh vẫn sáng ngời theo dõi mẹ con em sống như thế nào”. Giây phút ấy, chúng tôi không thể nào quên. Chị Kiều không chỉ muốn anh ra đi thanh thản, mà muốn anh ấy còn tiếp tục được cống hiến cho Tổ quốc, được tiếp tục dõi theo gia đình và vợ con".

Gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, GS.TS Mai Hồng Bàng chia sẻ: “Thiếu tá Lê Hải Ninh là tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái. Sự ra đi của anh không là hư vô vì từ cái chết này, sự sống khác được hồi sinh. Tận sâu trong trái tim những người thầy thuốc, chúng tôi bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, nhân đạo và nhân văn sâu sắc của đồng chí và gia đình đồng chí. Thiếu tá Lê Hải Ninh ra đi, nhưng đã để lại giác mạc và một thận để cứu hai đồng đội của anh. Đây sẽ là động lực lan tỏa tới hàng triệu trái tim, tới cộng đồng về tình yêu thương và trách nhiệm đối với đồng chí, đồng đội và toàn xã hội”.

Thân nhân của Thiếu tá Lê Hải Ninh.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho gia đình Thiếu tá Lê Hải Ninh. Bệnh viện T.ƯQĐ cũng trao thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh ban đầu cho tứ thân phụ mẫu Thiếu tá Lê Hải Ninh và giấy cam kết nhận đặc cách nhận hai con trai của anh Lê Hải Ninh vào bệnh viện công tác nếu sau này các cháu chọn đi theo ngành y.

Sau câu chuyện lan tỏa đầy tính nhân văn từ đôi giác mạc để lại cho đời của "thiên thần Hải An" bảy tuổi ra đi vì căn bệnh u não, việc hiến đa tạng của gia đình quân nhân Lê Hải Ninh tiếp tục nhân lên nữa những câu chuyện đẹp đẽ và tử tế về việc cho đi đầy cao quý sau khi qua đời.

Thêm một lần nữa cảm phục, ngưỡng mộ gia đình anh Lê Hải Ninh, khi bố anh - ông Lê Xuân Cự nén cảm xúc và tự hào nói: “Con em chúng tôi mất đi là một tổn thất lớn của gia đình không có gì bù đắp được. Trong sâu thẳm tâm tưởng của gia đình chúng tôi còn day dứt những nỗi buồn khó tả. Dù vậy, được sự thông tin trực tiếp của Bệnh viện T.ƯQĐ 108, các ca ghép tạng được lấy từ sự hiến tặng của con em chúng tôi đã thành công. Điều đó là nguồn an ủi động viên xen lẫn tự hào của gia đình họ tộc chúng tôi. Đâu đó trên đời này, con em chúng tôi còn hiển hiện và dõi theo chúng tôi. Tôi mong phong trào hiến tặng sẽ trở thành phong trào lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội để có thể giúp cho nhiều người cần tạng ghép mà chưa có nguồn hiến”.

Chiều 28-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời tôn vinh bệnh nhân và gia đình bệnh nhân hiến tạng – Thiếu tá Lê Hải Ninh.

Chúc mừng thành tựu của Bệnh viện T.ƯQĐ 108, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, ca ghép phổi đầu tiên là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm lớn, ý chí vươn lên của tập thể bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đã có đề tài chỉ định với Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện ca ghép phổi từ người cho chết não. Nhưng hiện hai bệnh viện này vẫn đang hoàn thiện kỹ thuật đó. Trong khi đó, Bệnh viện T.ƯQĐ 108 đã thực hiện được thành công ca ghép đầu tiên, làm chủ kỹ thuật ghép phổi ngang tầm khu vực và thế giới.

Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, trong những năm tới, Bệnh viện T.ƯQĐ 108 phấn đấu là một trong những trung tâm y học hàng đầu của đất nước – là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và sớm trở thành bệnh viện hiện đại đạt đẳng cấp quốc tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Mục tiêu đến năm 2025, bệnh viện sẽ triển khai ứng dụng phát triển đồng bộ ghép mô, bộ phận cơ thể người, để trở thành đơn vị hàng đầu của cả nước trong 11 lĩnh vực ghép mô, tạng.

* Chuyện chưa biết về kỳ tích ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não

* Thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Chiều 28-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời tôn vinh bệnh nhân và gia đình bệnh nhân hiến tạng – Thiếu tá Lê Hải Ninh.

Chúc mừng thành tựu của Bệnh viện T.ƯQĐ 108, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, ca ghép phổi đầu tiên là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm lớn, ý chí vươn lên của tập thể bệnh viện.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết, hiện nay, Bộ Y tế đã có đề tài chỉ định với Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện ca ghép phổi từ người cho chết não. Nhưng hiện hai bệnh viện này vẫn đang hoàn thiện kỹ thuật đó. Trong khi đó, Bệnh viện T.ƯQĐ 108 đã thực hiện được thành công ca ghép đầu tiên, làm chủ kỹ thuật ghép phổi ngang tầm khu vực và thế giới.

Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, trong những năm tới, Bệnh viện T.ƯQĐ 108 phấn đấu là một trong những trung tâm y học hàng đầu của đất nước – là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và sớm trở thành bệnh viện hiện đại đạt đẳng cấp quốc tế, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Mục tiêu đến năm 2025, bệnh viện sẽ triển khai ứng dụng phát triển đồng bộ ghép mô, bộ phận cơ thể người, để trở thành đơn vị hàng đầu của cả nước trong 11 lĩnh vực ghép mô, tạng.

TRẦN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/item/35915802-trai-tim-quan-nhan-hien-da-tang-van-dap-mai.html