Trái tim người đàn bà đi lạc, yếu lòng một chút chia xa cả đời

Ngày bên nhau, anh vẫn bảo: 'Em là điều may mắn nhất cuộc đời anh'. Nhưng điều may mắn ấy nay chuyển sang tay người khác, em đã không giữ được lời định tình năm xưa thì tha thứ hay bỏ qua đâu còn nghĩa lý gì. Trái tim tổn thương, tan nát đâu trở lại nguyên vẹn được.

Cơn mưa rào đầu hạ kìa em! Cơn mưa rào năm ấy đã se duyên đôi mình về chung một nhà. Còn cơn mưa rào đầu hạ năm nay, chúng ta cùng nhau ở tòa, chấm dứt tơ tình.

Chúng ta từng có một tình yêu sâu đậm, thề non hẹn biển. Chúng ta từng trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu: Sục sôi, bồi hồi như lúc mới yêu, giận hờn, cãi vã nào cũng qua, lúc xa nhau nhung nhớ da diết bởi anh đi công tác đằng đẵng, đau đớn vì cả hai có khúc mắc, chưa hiểu lòng nhau, cuối cùng là bình yên bên nhau về chung một nhà.

Đã bao lần giận hờn, cãi vã nhưng chỉ cần em yêu anh, anh luôn nhường nhịn, đến bên em, ôm em vào lòng là mọi chuyện tan biến. Nhưng lần này, anh không thể làm như vậy bởi trái tim em lạc lối rồi, trái tim anh tan nát còn đâu. Chúng ta trở thành người dưng ngược lối.

Em bảo: “Trái tim em vẫn luôn có anh”. Nhưng trái tim ấy có thêm người đàn ông khác ngoài anh, em đã ngả vào vòng tay người ta. Anh không thể chấp nhận.

Em bảo: “Đó chỉ là phút yếu lòng của người đàn bà xa chồng”. Nhưng anh không thể chấp nhận được một giây, một phút yếu lòng đó.

Nếu như, đó là lời bàn tán, xì xào của thiên hạ thì anh chẳng quan tâm đâu vì với tình yêu mà đôi ta đã có, anh nghĩ chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Nhưng, tận mắt anh chứng kiến, sao có thể sai được.

Trái tim em đã bóp nghẹt trái tim anh, nó tan vỡ thành từng mảnh chẳng thể chắp vá lại. Anh đã từng bảo với em: “Chỉ cần có tình yêu của em, mọi sai lầm của em, anh tha thứ hết. Anh đã bị tình yêu của em làm cho mờ mắt nên sẽ bao dung tất thảy ngoại trừ ngoại tình”. Và điều đó xảy ra.

Em bảo anh phải làm sao? Tha thứ, bỏ qua, tiếp tục sống như đôi vợ chồng hạnh phúc, không thể.

Anh quyết định bán căn nhà chung nơi đầy ắp kỷ niệm đôi ta. Anh không muốn sống nơi này để trái tim thêm đau đớn. Anh mua cho em căn hộ cạnh bố mẹ anh, em vẫn có thể thường xuyên qua thăm ông bà và cũng tiện để ông bà qua thăm nom hai mẹ con. Anh sẽ đến nơi không còn hình bóng em.

Mọi người khuyên anh tha thứ cho em, hiểu cho nỗi lòng của em. Em là người con dâu, người mẹ tốt nhưng không vì thế mà anh chấp nhận được lỗi lầm đó. Không thể vì để con chúng ta có được mái ấm hoàn chỉnh mà anh dối lòng mình, sống trong sự gượng gạo của đôi bên. Đứa trẻ rồi cũng sẽ nhận ra bố mẹ không thật lòng với nhau. Sống trong ngôi nhà tình cảm là thứ giả dối, liệu con chúng ta còn tin tưởng vào tình yêu nữa không?

Chúng ta mỗi người một nơi nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, trở thành người bạn tri kỷ song hành cùng con, em nhé!

Tới giờ phút này, anh vẫn còn yêu em nhưng trái tim anh không bao giờ tha thứ cho em - người đã phản bội anh, bỏ lại lời thề hẹn năm xưa.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trai-tim-nguoi-dan-ba-di-lac-yeu-long-mot-chut-chia-xa-ca-doi-a476430.html