Trái tim kiêu hãnh

Những tưởng Than Quảng Ninh sẽ là 'kho điểm' ở mùa giải V-League 2021 nhưng thực tế sân cỏ cho thấy Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hải Huy... đã thi đấu bằng tất cả sự kiêu hãnh.

Nợ lương, không thưởng, ngay cả tiền “lót tay” từ mùa giải trước cũng chưa có... tưởng như đó là những thông tin “tốt lành” cho các đối thủ của Than Quảng Ninh, nhưng vào trận, cả đội đá cứ như thể được treo thưởng tiền tỷ cho chiến thắng. “Làm gì có đồng tiền thưởng nào. Chúng tôi lương còn chưa có nữa là tiền thưởng”, đội trưởng Hải Huy cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân hay.

 Than Quảng Ninh đang là hiện tượng của V-League.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Than Quảng Ninh đang là hiện tượng của V-League.Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Vì sao lãnh đạo đội bóng nợ lương 7-8 tháng nay mà cầu thủ đất mỏ vẫn chơi tốt, vào trận hưng phấn? Đúng là Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đang gặp khó trong chuyện làm ăn. Nhưng lùi về quá khứ, khi công việc kinh doanh ổn định, ông Hùng không tiếc đội bóng điều gì. Cầu thủ thích ăn giò bò, ông đặt hàng 3 con bò tận Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) ra đất mỏ. Trong một cuộc trò chuyện cùng người lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh, tôi mang chuyện trên ra hỏi, ý “sao anh cầu kỳ thế” thì ông Phạm Thanh Hùng vỗ vai tôi: “Bò Củ Chi ngon có tiếng. Anh em thích ăn uống kiểu gì tôi chiều kiểu đó”.

Quả là khi thời vận tốt, ông Hùng không tiếc đội bóng thứ gì. Nhưng rồi khó khăn ập đến, huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng ra đi cùng với chục cầu thủ ở đầu mùa giải này khiến tình cảnh của đội bóng càng thêm phần bi kịch. Và từ đó, nhiều đội đã nghĩ về một “kho điểm”. Nhưng thầy trò HLV Hoàng Thọ đã chiến đấu bằng tất cả niềm kiêu hãnh. Họ đã thắng 4 trận liên tiếp gần đây, nhưng liệu Hải Huy và các đồng đội có thể duy trì được mạch chiến thắng, đà hưng phấn bao lâu khi lương vẫn chưa có? Trong buổi họp báo sau trận thắng Sài Gòn FC 1-0 ở vòng 8 V-League 2021, HLV Hoàng Thọ đã đặt thẳng vấn đề với ban lãnh đạo đội nhà: “Tôi mong sang tuần, ban lãnh đạo sẽ giải quyết tiền lương cho các cầu thủ. Đó là quyền lợi của các cầu thủ. Họ chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng với thời gian, công sức bỏ ra để tập luyện và thi đấu. Kết quả trận đấu là chiến thắng, nhưng sau đó cũng có những nỗi buồn”.

Khoảnh khắc Pereira Diogo ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC (phút 62) trên sân Cẩm Phả, cả đội Than Quảng Ninh đã ào tới ăn mừng trong niềm vui, sự phấn khích và niềm tự hào khôn tả. Nhưng rồi liệu đây có phải là “cái cớ” để những người, những bên liên quan có trách nhiệm với đội bóng tiếp tục “câu giờ”?

Sau chiến thắng, bao nỗi lo cơm áo gạo tiền lại ùa về và lời tâm sự của HLV Hoàng Thọ: “Chỉ hy vọng năm sau Than Quảng Ninh vẫn chơi tại giải đấu cao nhất Việt Nam” sao mà chua xót, uẩn ức.

MINH NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/trai-tim-kieu-hanh-656429