Trái tim hồi sinh 27 năm và hơn thế nữa…

Hội nghị Ghép tạng lần 4 vừa tổng kết và xác lập 15 kỷ lục về ghép tạng tại Việt Nam đã được thực hiện từ 1992 -2017.

Bệnh viện Quân y 103 là đơn vị đạt được 4 kỷ lục trong đó có ca ghép thận đầu tiên trên người từ người cho sống tại Việt Nam 4/6/1992; Bệnh viện Chợ Rẫy đạt 8/15 kỷ lục như: Ca phẫu thuật ghép thận từ người hiến thận chết não đầu tiên; Kỷ lục dành cho Người tổ chức điều phối tạng hiến với hành trình chuyển tạng dài nhất từ Nam ra Bắc để cứu người; Ca ghép thận đổi chéo người cho đầu tiên tại Việt Nam; Ca phẫu thuật ghép thận từ người hiến thận tim ngừng đập đầu tiên tại Việt Nam; Kỷ lục là đơn vị tổ chức và thực hiện quy trình ghép thận từ người hiến thận tim ngừng đập đầu tiên tại Việt Nam thưc hiện ngày 19/6/2015…

Trong ngày tri ân người trao món quà cuộc sống tại bang Queensland - Úc năm 2016, trên tờ báo The Courier Mail, ông David Đức Lữ - người Úc gốc Việt đã kể câu chuyện của mình và tỏ lòng biết ơn người đã hiến tặng cho ông quả tim, để ông được sống thêm 27 năm nữa.

Ông David Đức Lữ sống hạnh phúc cùng gia đình

Và giữa tháng 10-2017, tôi đã may mắn gặp được ông, nghe ông kể lại câu chuyện của mình chi tiết hơn. Ông sống tại Chermside, vùng ngoại ô thành phố Brisbane. Để gia đình mau chóng ổn định cuộc sống tại Úc, ông đã chọn nghề công nhân trong nhà máy sản xuất bánh xe tàu điện.

Công việc nặng nhọc trong môi trường khắc nghiệt nhưng thu nhập cao đã giúp ông có thể mua nhà, lập gia đình và có 2 đứa con gái. Cho đến một ngày, ông cảm thấy rất mệt, ngất xỉu, không thể làm việc. Đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết ông bị bệnh to tim nghiêm trọng và chỉ có thể sống được nếu được ghép tim.

Tên ông được đưa vào danh sách chờ tim hiến tặng. Danh sách chờ không ít và tỷ lệ có được quả tim tương thích cũng không nhiều. Khi nhập viện nằm chờ với thông báo, chỉ có 1 tuần nhìn ánh sáng mặt trời. Khi đó, ông mới 38 tuổi và con gái Angela mới chào đời được 2 tháng.

Vận may đến với ông khi có tim hiến tạng tương thích. Ông được cấy ghép tim tại Bệnh viện Prince Charles năm 1990 và là bệnh nhân cấy ghép tim thứ năm của Queensland. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ cho biết, ca ghép tim đầu tiên ở Úc là năm 1968. Xác suất ghép tim ở Úc khi đó, 90% sống được 12 tháng; 75% sống được 5 năm còn sau đó là “chúc may mắn!”. Và ông, là một trường hợp rất may mắn, không chỉ sống mạnh khỏe đến nay, 27 năm mà còn làm được một số việc vô cùng có ý nghĩa.

Sau khi ghép tim, ông được chính phủ cấp trợ cấp vì không thể làm công việc nặng. Luôn biết ơn người đã hiến tặng cho mình cuộc sống, ông quyết định đi học và đã hoàn tất Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin tại QUT. Ông chia sẻ: Tốt nghiệp đại học trong điều kiện đã lớn tuổi, tiếng Anh không sõi là một điều không dễ. Tôi cố gắng học để chứng minh cho các con rằng, dù có nghèo đi vì không còn kiếm được tiền như trước nhưng nếu cha có thể tốt nghiệp đại học thì các con phải tốt nghiệp loại giỏi. Hiện, cả hai cô con gái của ông nay đều là những người thành đạt của Úc, khi, con gái lớn, Margaret, là luật sư ở London và cô con út Angela hiện là bác sĩ ở Melbourne.

Ông cho biết, sống lâu hay ngắn là tùy ở bệnh nhân, không chỉ luôn giữ tinh thần lạc quan mà còn phải biết tập thể dục và nghiên cứu cách ăn uống khoa học. Ông ăn uống không kiêng cữ gì, chỉ đặc biệt luôn tập thể dục mỗi ngày, chú ý không ăn nhiều chất béo và muối.

PHƯƠNG CHI

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trai-tim-hoi-sinh-27-nam-va-hon-the-nua-post206924.html