Trai ngoại quốc quỵt tiền mua hoa, đòi 'yêu' nhiều

Thỏa thuận giá vui vẻ với gái bán hoa là 1.000 USD nhưng sau khi vui vẻ xong, người đàn ông ngoại quốc không chịu trả tiền.

Người phụ nữ vui vẻ với người đàn ông ngoại quốc rồi bị quỵt tiền là Nguyễn Thị Huỳnh Giao (SN 1992, trú tỉnh An Giang, tạm trú quận 7, TP.HCM).

Được biết Giao và ông H.K (SN 1958, quốc tịch Canada) quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 27/8 ông K đến TP.HCM và cả hai về khách sạn T.A ở đường Cống Quỳnh, quận 1. Ông K thỏa thuận mua – bán dâm sẽ chi trả 1.000 USD và Giao đồng ý.

Đến khi bị bắt giữ, Giao khai sau khi vui vẻ với ông K xong thì ông này đòi phục vụ thêm lần 2 sẽ chi trả hậu hĩnh. Vì muốn kiếm khoản tiền lo cho mẹ đang bệnh nên Giao đồng ý nhưng sau đó ông K vẫn không chi tiền mà đòi Giao phải ở lại qua đêm, tiếp tục phục vụ ông.

Sau khi vui vẻ, lợi dụng lúc ông K ngủ say, Giao đã lấy sạch tài sản chứa trong valy của ông này rồi bỏ trốn.

Ngủ dậy, ông K không biết xử lý thế nào, đành báo cơ quan công an. Theo ông K trong valy của ông chứa số tài sản gồm: 7.000 USD, 13 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Khi công an đang điều tra, ông K cũng tìm mọi cách liên lạc với Giao nhưng số điện thoại không gọi được, nhắn tin qua mạng xã hội cũng không có hồi đáp. Sau đó ông K nảy ra kế hoạch khiến cô gái bán dâm này lộ diện.

Nguyễn Thị Huỳnh Giao tại cơ quan Công an

Bằng chiêu thức lập nickname ảo, lấy tên giả và chát qua mạng xã hội, ông K đã làm quen được với Giao. Nghĩ rằng, con mồi mới xuất hiện nên Giao đã tỏ ra vui vẻ, "bổn cũ soạn lại" với những lời đường mật.

Sau đó Giao nói với người đàn ông mới quen qua mạng rằng, đang ở tại 1 căn hộ chung cư ở P.Phú Mỹ, Q.7 và hẹn ông đến gặp ở quán cà phê gần đó.

Tối 16/9, Giao đến gặp người bạn mới với ý định tiếp tục giở trò để chiếm đoạt tài sản thì hoảng hốt vì đối diện với ông K nên Giao bỏ chạy nhưng bị người này giữ lại.

Giao vùng vẫy, hô hoán làm nhiều người đi đường hiếu kỳ theo dõi, can thiệp và gọi điện báo Công an. Tại trụ sở công an, Giao khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Giao khai báo chi tiết, số giấy tờ cá nhân quan trọng của ông K cô đã tiêu hủy sạch. Số tiền trộm được, phần lớn Giao dùng để chi trả chi phí điều trị cho người mẹ bệnh tật, phẫu thuật nâng mũi và tiêu xài cá nhân.

Mới đây hồi cuối tháng 7, tại Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp phụ nữ bán hoa sau khi vui vẻ với khách xong đã bị khách cướp một bộ vòng vàng và 300.000 đồng.

Nạn nhân là chị HTP (41 tuổi, ngụ Đồng Nai, gái bán hoa). Sau khi mây mưa với Nguyễn Văn Út (32 tuổi, quê Kiên Giang), chị P bị hắn khống chế, lấy số tài sản trên.

Vân Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trai-ngoai-quoc-quyt-tien-mua-hoa-doi-yeu-nhieu-3343415/