Trải nghiệm lần cuối tại núi đá thiêng Uluru

Hàng trăm khách du lịch hôm thứ Sáu đã đổ về Uluru để có cơ hội cuối cùng leo lên đỉnh núi linh thiêng trước khi nơi này bị cấm khai thác du lịch.

Lệnh cấm vĩnh viễn đối với Uluru - còn được gọi là Ayers Rock - bắt đầu từ thứ Bảy và được thực hiện theo mong muốn từ lâu của chủ sở hữu nơi này – người thổ dân bản địa ở đây, Anangu.

Từ sau khi thông tin về lệnh cấm được đưa ra, lượng người leo núi trong những tháng gần đây đã tăng đột biến.

Hàng trăm người đã phải chờ đợi hàng giờ từ đầu ngày thứ Sáu vì những lo ngại về an toàn. Đã có nhiều cơn gió lớn và các nhân viên kiểm lâm viên phải xem xét tình hình. Sau đó họ đã cho phép những người leo núi đi lên tảng đá vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương.

Người bản địa Australia muốn đóng cửa Uluru để bảo tồn các giá trị truyền thống của họ. Ảnh:Shutterstock.

Người bản địa Australia muốn đóng cửa Uluru để bảo tồn các giá trị truyền thống của họ. Ảnh:Shutterstock.

Công viên Australia cho biết họ thực hiện đánh giá các điều kiện thời tiết trong suốt cả ngày để xác định việc có thể cho phép xem những người leo núi có thể tiếp tục hay không.

Hơn 395.000 người đã đến thăm Công viên Quốc gia Uluru-Kata trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2019, nhiều hơn khoảng 20% so với năm trước.

Khoảng 13% những người đến thăm trong thời gian đó đã leo lên ngọn núi, chính quyền công viên cho biết.

Uluru là một ngọn núi đá nguyên khối khổng lồ thuộc dãy núi Ayers nằm ở vùng lãnh thổ phía Bắc Australia. Thị trấn lớn gần nhất là Alice Springs cách Uluru 450km đường bộ. Uluru cao 348m và có tổng chu vi là 9,4 km. Ngọn núi này có ý nghĩa văn hóa và tinh thần to lớn đối với người Australia bản địa và mối liên hệ của họ với địa điểm này đã có từ hàng chục ngàn năm.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trai-nghiem-lan-cuoi-tai-nui-da-thieng-uluru-20191026072955578.htm