Trải nghiệm kinh hoàng của cô gái bị gián chui vào tai suốt 9 ngày

Đeo nút tai trước khi đi ngủ giờ đây sẽ là sự cân nhắc của nhiều người khi câu chuyện của Katie Holley đã cho thấy một điều rằng, gián có vẻ bị cuốn hút bởi 'món' ráy tai.

Một phần chân của con gián nằm chết trong tai của Holley.

Gián đã là một mối phiền toái trong gia đình Katie Holley kể từ khi cô và người chồng Jordan mua ngôi nhà đầu tiên vào năm ngoái. Chúng là loài côn trùng phát triển mạnh ở những nơi có khí hậu nóng ẩm, trong đó có Florida, nơi cặp vợ chồng trẻ đang có cuộc sống tại đây.

Khoảng 1h45p, sáng ngày 14/4, Katie Holley bất chợt thức giấc khi thấy thứ gì đó lạnh lạnh giống như một viên đá chui vào bên tai trái của mình.

Trong lúc hoang mang, cô lao vào phòng tắm, lấy bông ngoáy tai để lấy thứ đó ra khỏi đầu. Càng cố gắng lấy thứ đó ra ngoài, Holley càng cảm thấy như thể nó càng muốn chui sâu vào lỗ tai của cô.

Holley rút chiếc bông ngoáy tai ra và thấy những mảnh nhỏ màu nâu sẫm trông giống như chân của loài gián.

Jordan Holley lao vào phòng tắm để giúp người vợ đang trong cơn hoảng hốt. Anh lấy một chiếc đèn pin và soi vào tai cô. Nằm vắt vẻo bên trong tai là một cặp chân gián vẫn thò ra bên ngoài. Jordan xoay sở để kéo thứ đó ra khỏi tai vợ mình bằng một chiếc nhíp, nhưng con côn trùng đã bò vào quá sâu.

Cặp vợ chồng trẻ nhanh chóng lái xe đến phòng cấp cứu. Chỉ trong vòng 20 giây, bác sĩ đã lấy ra những phần cơ thể của một con gián chết bên trong tai của Holley.

Hai giờ đồng hồ sau, vợ chồng trẻ rời bệnh viện và được bác sĩ kê một toa thuốc kháng sinh và thuốc nhỏ tai. Họ cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn ác mộng nửa đêm đã kết thúc.

Holley và chồng cảm thấy trải nghiệm gián bò vào tai là một điều quá đáng sợ và dừng lại ở siêu thị Walmart để mua nút tai trước khi trở về nhà ngủ.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Chín ngày trôi qua, tai của Holley vẫn có những dấu hiệu không bình thường. Không chỉ cảm thấy khó nghe hơn trước, mỗi khi ngáp, Holley cảm thấy có gì đó rất khó chịu.

Phần đầu của con gián đã ở trong tai của Holley suốt chín ngày.

Người vợ trẻ đi khám sức khỏe định kỳ và hỏi bác sĩ xem liệu cô có thể kiểm tra tai của mình không. Thông qua kiến soi tai, bác sĩ nhìn vào bên trong và thấy thêm một cái chân gián khác.

Bác sĩ của Holley rút ra thêm sáu mảnh nữa từ xác con gián vài ngày trước, thậm chí là vẫn còn nhiều hơn.

Cuối ngày hôm đó, Holley được sắp xếp gặp bác sĩ chuyên điều trị tai, mũi, họng. Những gì được gắp ra khỏi tai của Holley không khỏi khiến cô cảm thấy rùng mình.

Trong suốt chín ngày đó, cả một con gián với đầy đủ đầu, thân mình, chân tay và râu đã nằm chết trong tai cô mà chưa hề được lấy ra.

May mắn cho Holley, gián không phải loại côn trùng thích cắn bừa bãi. Holley cho biết cô không có có vết thương hay vết nhiễm trùng nào ở tai, mặc dù con vật bé nhỏ nằm trong đầu mình tới hơn một tuần.

Chia sẻ với truyền thông, cô gái trẻ 29 tuổi, làm công việc quản lý tiếp thị và bán hàng tỏ ra phẫn nộ khi phòng cấp cứu trước đó đã không lấy hết phần còn lại của con gián ra ngoài.

“Tôi thực sự thất vọng khi họ không nhìn thấy con gián mà lại đảm bảo với tôi rằng nó đã được lấy ra ngoài”, Holley bức xúc nói. “Họ nói đây là chuyện thường xảy ra và khuyên tôi rằng không cần phải gặp bất cứ chuyên gia nào cả”.

Trước đó, đã có nhiều trường hợp về loài gián chui vào tai người được báo cáo. Theo một bài báo của National Geographic xuất bản năm ngoái, một bệnh viện Nam Phi đã kéo khoảng hai chục cá thể gián ra khỏi tai người trong vòng hai năm.

"Gián tìm kiếm thức ăn ở khắp mọi nơi", nhà côn trùng học Coby Schal thuộc đại học Bắc Carolina nói với National Geographic. "Và ráy tai người có thể là thứ hấp dẫn đối với chúng".

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/con-ac-mong-cua-co-gai-bi-gian-chui-vao-trong-tai-suot-9-ngay-a369357.html