Trải nghiệm 'dịch vụ kỳ lạ' ngay trong bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất nước

Khi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng trăm bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu miễn phí vào 'Ngày thứ Bảy yêu thương'.

Ngày 11/5 là lần đầu tiên từ khi vào viện mổ sỏi thận bà Phương Thị Thúy (53 tuổi, ở Hưng Yên) được... gội đầu ngay ở hội trường lớn Bệnh viện Bạch Mai.

Khỏi nói bà vui thế nào khi được một người tình nguyện gãi êm, nhẹ, sạch mái đầu, điều khiến bà rất khó chịu trong mấy ngày nay.

Bà Thúy rất vui vì được "giải phóng" nỗi khó chịu trong 1 tuần nay khi được gội đầu miễn phí ngay tại bệnh viện. Ảnh: V.Thu

Bà Thúy rất vui vì được "giải phóng" nỗi khó chịu trong 1 tuần nay khi được gội đầu miễn phí ngay tại bệnh viện. Ảnh: V.Thu

"Tôi mổ sỏi thận lần này là lần thứ 4, bác sĩ phải mổ phanh gắp sỏi ra. Mổ xong đi lại khó khăn, vì vết mổ đau. Muốn đi gội đầu, con cái lại phải đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Phức tạp lắm" - bà Thúy nói.

Anh Lê Duy Sơn (33 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng được tham gia "ngày hội yêu thương" gội đầu, cắt tóc miễn phí này.

Anh Sơn được cắt tóc miễn phí tại ngày hội yêu thương

Lần tai nạn lao động khủng khiếp cách đây 1 năm khiến anh chấn thương cột sống rất nặng. Sau mổ một thời gian gắn liền giường bệnh, người công nhân xây dựng này lại làm bạn với chiếc xe lăn, mọi việc phụ thuộc vào người thân.

Những việc đòi hỏi phải vận động cột sống như cúi, rướn người, với anh rất khó khăn. Gần đây, anh sốt cao nên gia đình lại đưa lên Bệnh viện Bạch Mai.

"Ngày trước, cứ khoảng một vài tuần, người em họ lại phải tới tận nhà cắt tóc cho tôi cho gọn gàng. Đàn ông cứ 2-3 tuần phải "xuống tóc" một lần, nếu không rất khó chịu" - anh Sơn nói.

Và lần này, sau hơn 2 tuần nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, đúng dịp "Ngày thứ 7 yêu thương", được tổ chức để chăm sóc người bệnh, trong đó có việc cắt tóc và gội đầu miễn phí, anh Sơn được "trải nghiệm" cảm giác đặc biệt khi được cắt tóc ngay tại bệnh viện.

Cắt tóc xong, anh Sơn cười, vợ anh cũng cười. Anh chị còn tự cầm điện thoại lưu lại giây phút hạnh phúc, vui vẻ khi đi điều trị ở viện, để chia sẻ với những người chưa biết "dịch vụ kỳ lạ" này.

Hàng trăm lượt bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu miễn phí. Ảnh: V.Thu

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày bệnh viện có 5.000 - 7.000 bệnh nhân nội trú.

Từ một năm trước, nhờ hỗ trợ của một số tiệm tóc lớn ở Hà Nội, các cô điều dưỡng của bệnh viện và CLB tình nguyện viên Hoa Ưu Đàm đã thống nhất: mỗi quý một lần Bệnh viện sẽ tổ chức một "Ngày thứ 7 yêu thương" cho bệnh nhân, ở đó có tặng bệnh nhân suất ăn miễn phí, tặng quà, cắt tóc, gội đầu cho bệnh nhân...

Nhiều bệnh nhân di chuyển khó khăn đã được các tình nguyện viên đến tận giường bệnh phục vụ. Bệnh nhân trên người nhiều vết thương, sẹo, tay cầm túi dịch cũng vui vẻ để được “phục vụ” miễn phí.

"Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân, bệnh nhân vui thì mới nhanh khỏe. Việc cắt tóc, gội đầu, tặng quà... dù nhỏ thôi nhưng cũng giúp bệnh nhân có tinh thần vui vẻ khỏe mạnh; tin tưởng vào bệnh viện, từ đó hỗ trợ rất lớn công tác điều trị. Nhiều bệnh nhân vượt qua khó khăn chính nhờ những lần tham gia các hoạt động này" - ông Hiền nói.

Võ Thu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/trai-nghiem-dich-vu-ky-la-ngay-trong-benh-vien-hang-dac-biet-lon-nhat-nuoc-20190511144212519.htm