Trải lòng của người vợ nghi phạm sát hại chị dâu trong khách sạn

'Anh khóc xin lỗi tôi, anh bảo lúc đó chẳng hiểu sao lại làm như vậy. Anh ân hận lắm, xin tất cả mọi người tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Anh bảo vẫn rất yêu thương vợ con...', chị H chia sẻ.

Chân dung nghi phạm sát hại chị dâu trong khách sạn

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tại tổ 9, phường Hợp Minh (TP.Yên Bái).

Nghi phạm Bùi Anh Mỹ. Nguồn: VNN

Theo đó, chiều 21.10, Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên) đưa chị dâu là H.T.L (27 tuổi) vào khách sạn P.T. Tại đây, do mâu thuẫn tình ái nên Mỹ đã siết cổ nạn nhân đến chết rồi nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Sau đó Mỹ lao đầu vào ô tô tự tử, nhưng bất thành và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Công an xã Việt Hồng cho biết, sau khi nhận được thông tin chồng bị tai nạn, chiều cùng ngày, vợ nghi phạm đến bệnh viện để chăm sóc. Tại đây, Mỹ đã kể lại toàn bộ vụ việc sát hại chị dâu của mình cho vợ nghe.

Sau đó, người vợ gọi điện báo tin cho Công an xã Việt Hồng. Đồng thời, Công an xã báo cáo sự việc lên Công an thị trấn để phối hợp xác minh làm rõ vụ việc. Xác minh lời khai của Mỹ, lực lượng công an phát hiện chị Hoàng Thị L tử vong trên giường tại nhà nghỉ trên, mặc nguyên quần áo, các tài sản gồm điện thoại, túi, nhẫn còn nguyên vẹn.

Theo Lao Động: Mỹ thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị L. Trưa 21.10, Mỹ hẹn chị L đến khách sạn tâm sự. Tại đây, chị L nói muốn ly dị, Mỹ khuyên can song chị L không nghe. Đối tượng đã khống chế, bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Theo SaoStar: Chia sẻ thêm về đối tượng, lãnh đạo Công an xã Việt Hồng cho hay, ở địa phương Bùi Anh Mỹ chủ yếu ở nhà làm MC, phục vụ phông bạt cho đám cưới. Cuộc sống gia đình của Mỹ bình thường và đã có 2 con gái.

Được biết, vợ chồng M sống ở bản Bến - xã Việt Hồng. Trao đổi với PV Đất Việt, Trưởng bản Bến cho biết: "M là người ở địa phương khác nhưng lấy vợ rồi ở địa phương, trong thời gian ở đây M không có mâu thuẫn với ai, vô tư làm MC đám cưới, sống cuộc sống bình thường như mọi người. Hai vợ chồng M không xảy ra mâu thuẫn, chưa nhờ đến chính quyền can thiệp bao giờ. Có thể nói vợ chồng M sống hạnh phúc với nhau, chiều nào M cũng chở vợ đi đánh bóng chuyền, thậm chí trông con cho vợ đi đánh bóng và tập văn nghệ. Hôm Tết M còn đi cổ vũ nhiệt tình cho vợ khi vợ M tham gia thể thao. Chuyện M quan hệ với chị dâu không ai hay biết gì, cũng chưa có căn cứ để khẳng định thông tin đó".

Theo trưởng bản, M làm MC đám cưới nên nói chuyện rất hay. Kinh tế gia đình M không khó khăn lắm, không thấy vay mượn ai và M sống đàng hoàng.

Lòng vị tha của người vợ nghi phạm

Theo Phụ nữ Việt Nam: Mối tình vụng trộm, sai trái của Mỹ và chị dâu L bị người thân phát hiện, ngăn cản khuyên bảo hai người dừng lại nhưng cả hai vẫn như con thiêu thân, lén lút qua lại khi có cơ hội. Một trong những lần như vậy đã để lại thảm kịch cho đại gia đình họ: Những đứa con mất mẹ, nhiều bé phải xa bố… tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.

Nạn nhân H.T.L. Nguồn: VNN

Thế nhưng, ngược lại với bức tranh ảm đạm này, những gì mà chị P.T.T.H (vợ của Bùi Anh Mỹ) chia sẻ với chúng tôi lại cho thấy nhiều điều khác. Từ hôm sự việc xảy ra, chị H có lẽ là người chịu nhiều đau khổ nhất nhưng chị vẫn ở bên chồng, chăm sóc chồng trong bệnh viện rồi lo lắng cho các con.

Chị kể, dù trước đây gia đình biết chuyện của Mỹ và chị L và cấm cản nhưng chị vẫn tha thứ và yêu thương chồng. Chiều 21.10, biết tin chồng bị tai nạn, chị vội vàng vào viện để lo thuốc thang, chăm sóc cho chồng.

Khi sự lo lắng cho sức khỏe của chồng chưa kịp vơi đi thì chị nhận được tin sốc từ chính lời người chồng của mình. Lúc này, khi tỉnh lại Mỹ kể với vợ đã sát hại chị L tại nhà nghỉ và mong vợ tha thứ, xin vợ gọi cho công an để Mỹ đầu thú.

Đau đớn, xót xa và cả hoảng sợ nhưng chị đã bình tĩnh báo với Công an xã Việt Hồng để chồng được đầu thú, hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. “Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi báo công an để mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật cho chồng”, chị H nói.

Đau đớn, tổn thương là vậy nhưng chị vẫn chưa trách chồng nửa lời, vẫn lo lắng thuốc thang để Mỹ sớm bình phục. Chị bảo, dù thế nào thì cũng phải bản lĩnh mà sống, mà nuôi dạy 2 con nhỏ và tập trung lo chăm sóc sức khỏe cho chồng đến đâu hay đến đó.

“Anh khóc xin lỗi tôi, anh bảo lúc đó chẳng hiểu sao lại làm như vậy. Anh ân hận lắm, xin tất cả mọi người tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Anh bảo vẫn rất yêu thương vợ con. Nghe anh nói tôi cũng bảo vợ con chẳng ghét bỏ gì anh cả, động viên anh cải tạo tốt”, chị H chia sẻ.

Được biết, hiện sức khỏe của Mỹ đang dần ổn định nhưng vẫn phải điều trị tại bệnh viện. Công an đã hoàn tất khám nghiệm pháp y, bàn giao thi thể của chị L để gia đình an táng theo phong tục.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trai-long-cua-nguoi-vo-nghi-pham-sat-hai-chi-dau-trong-khach-san-924153.html