Trai làng má phấn môi son, mặc áo mớ ba mớ bảy, đong đưa trong điệu 'Con đĩ đánh bồng'

Các chàng trai làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) má phấn môi son, mặc áo mớ ba mớ bảy, đong đưa trong điệu 'Con đĩ đánh bồng' thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân.

 Diễn ra từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, Hội làng Triều Khúc (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) được dân làng tổ chức để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – vị vua được người dân Triều Khúc tôn xưng là Thánh hay Thành Hoàng làng.

Diễn ra từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, Hội làng Triều Khúc (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) được dân làng tổ chức để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – vị vua được người dân Triều Khúc tôn xưng là Thánh hay Thành Hoàng làng.

Long bào - Triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng được rước quanh đình làng.

Một trong những phần đặc sắc nhất được người dân mong chờ trong lễ hội là màn múa “Con đĩ đánh bồng” được biểu diễn bởi trai làng Triều Khúc.

Các chàng trai thực hiện điệu múa trong lễ hội đều được trang điểm kỹ càng, đánh phấn bôi son, mặc áo mớ ba mớ bảy.

Anh Cao Xuân Ngọc (24 tuổi, làng Triều Khúc) cho biết: "Tôi tham gia múa bồng được 4 năm rồi, mỗi năm cảm giác múa lại tốt hơn. Năm nay thì tinh thần vẫn như mọi năm. Rất vui khi ngày hội diễn ra".

Sở dĩ điệu múa phải sử dụng các chàng trai giả gái để thực hiện là vì đình làng là khu vực linh thiêng, trước đây phụ nữ không được phép đặt chân vào.

Để chuẩn bị cho điệu nhảy, các chàng trai làng Triều Khúc phải tập từ trước đó cả tháng. Những chàng được chọn để múa Bồng đều là trai làng và phải là những chàng trai trẻ, khôi ngô, có nhân phẩm tốt.

Khi múa các chàng trai được chia thành từng cặp, trong lễ rước thường có từ 3 đến 5 cặp múa.

Trong lúc múa, các chàng trai nét mặt phải luôn tươi cười, ánh mắt đong đưa, trìu mến với bạn múa.

Các chàng trai được lựa chọn để thực hiện múa Bồng là các chàng trai trẻ.

Bên cạnh điệu múa "Con đĩ đánh bồng", màn múa Sinh Tiền của thiếu nữ làng Triều Khúc cũng thu hút sự chú ý cũng đông đảo người tham gia lễ hội.

Nét mặt rạng rõ của thiếu nữ làng Triều Khúc trong điệu múa Sinh Tiền.

Lễ rước Long bào.

Màn múa lân, múa rồng trong lễ hội lôi cuốn người dân và du khách.

Năm nay, Lễ hội làng Triều Khúc vinh dự được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đông đảo người dân làng Triều Khúc và du khách đến tham gia lễ hội.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-trai-lang-ma-phan-moi-son-mac-ao-mo-ba-mo-bay-dong-dua-trong-dieu-con-di-danh-bong-d457345.html