Trại giam bị cô lập vì lũ, quản giáo phải dùng ca nô đi đưa cơm cho phạm nhân

Mưa lũ dâng cao khiến trại giam số 5, huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị cô lập, cán bộ quản giáo phải dùng ca nô để tiếp tế lương thực cho 700 phạm nhân.

Ngày 13/8, Trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Tham mưu, Trại giam số 5 (thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an), tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận, mưa lớn liên tục, nước sông Hép dâng cao khiến cho trại giam bị ngập sâu trong nước 3 ngày qua. Hai phân trại số 2 và số 3 với 700 phạm nhân bị cô lập.

Đường vào trại giam ngập trong biển nước

Trung tá Trịnh Dũng Tiến cũng cho biết, ngay khi nước dâng, đơn vị đã di chuyển các phạm nhân lên gác 2 của phân trại, khu vực này cách trung tâm đơn vị 2,5 km. Để cung cấp lương thực đầy đủ cho 700 phạm nhân, đơn vị phải dùng ca nô để tiếp tế cơm, nước.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn, có 100 cán bộ chiến sĩ ngày đêm túc trực canh gác nghiêm ngặt.

Cũng tại khu vực Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, một trang trại lợn đã bị thiệt hại nặng nề với khoảng 6000 con lợn chết vì ngạt nước khi lũ dâng cao.

Hiện, nước lũ vẫn chưa rút hết, chính quyền địa phương đang lên phương án dùng thuyền để vớt xác đàn lợn này đi tiêu hủy.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/trai-giam-bi-co-lap-vi-lu-quan-giao-phai-dung-ca-no-di-dua-com-cho-pham-nhan-212089.htm