Trai đẹp trả giá vì thèm tiền của bà chủ hồi xuân

Trở thành nhân tình của bà chủ, tôi không thiếu tiền cho cuộc lột xác đầy ngoạn mục của mình.

Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của trường đại học văn hóa, du lịch và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt tôi may mắn trở thành hướng dẫn viên trẻ nhất của công ty lữ hành có uy tín trong thành phố

Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt nam tính cương nghị, nhuốm chút phong trần, lãng tử tôi biết mình đã làm siêu lòng nhiều cô gái xinh đẹp. Thế nhưng mục tiêu của tôi không dừng lại ở việc an phận với vợ, con, với gia đình như phần đông những thanh niên trẻ khác, mà tôi muốn phấn đấu sự nghiệp, muốn làm giàu, càng giàu càng tốt trước khi chấm dứt cuộc sống độc thân của mình.

Cái gì đến phải đến khi tôi cần tiền và bà chủ cô đơn đang hồi xuân cần tình (Ảnh minh họa)

Cái gì đến phải đến khi tôi cần tiền và bà chủ cô đơn đang hồi xuân cần tình (Ảnh minh họa)

Tôi có tuổi trẻ, có sức khỏe, được đào tạo bài bản lại luôn mong nếu hoài bão ước mơ đổi đời nên chưa bao giờ tôi từ chối nhiệm vụ của mình dù có vất vả, khó khăn hay thời gian dẫn đoàn đi du lịch có kéo dài đến mấy. Vì vậy tôi dễ dàng chiếm được cảm tình của các chị đồng nghiệp, cũng như nhận được sự ưu ái về lương thưởng của giám đốc công ty khi tôi hoàn thành tốt công việc.

Môi trường làm việc của tôi thường được tiếp xúc với những người thừa ăn, thừa tiêu, tôi càng cảm thấy con đường mình hướng tới tương lai tốt đẹp, giàu sang, đẳng cấp là đúng đắn. Tôi biết nhiều lần ghé quê thăm bố, mẹ, bố, mẹ vui vì tôi có căn hộ chung cư thay cho phòng trọ bình dân, có xe máy mới thay cho chiếc xe mua từ thời mới ra trường, nhưng bố, mẹ lo lắng, băn khoăn vì tôi đã bước vào tuổi 27 mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Bố, mẹ buồn là có lí do bởi tôi là trai một, trong khi hai chị gái và cô em út của tôi đã yên bề gia thất từ lâu rồi. Hiểu là hiểu vậy, biết là biết vậy, nhưng tôi chưa muốn bận bịu vợ, con lúc này vì mục tiêu phấn đấu của tôi là có nhiều tiền, chứ tôi thuộc dạng trai đẹp, có nhà riêng, công việc cho thu nhập ổn không đắt thì làm sao ế vợ được?

Rồi dịp may đến với tôi, không những tôi có nhiều tiền, mà còn có rất nhiều tiền...Đó là trong một lần dẫn đoàn doanh nhân đi nghỉ dưỡng, tham quan cảnh đẹp ở phía Nam tôi lọt vào mắt xanh của bà chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cao cấp.

Bà chủ chắc cũng ngoài 40 nhưng khéo giấu tuổi nhờ son phấn, nhờ thời trang sang trọng hợp mốt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã biết bà chủ để ý đến mình, từ ánh mắt đưa tình đến cách săn đón, hỏi han có phần bạo dạn của bà chủ tôi thừa hiểu bà muốn gì ở tôi...

Tôi cũng không dại gì bỏ lỡ cơ hội khi bà chủ tâm sự rằng bà sống một mình ở căn biệt thự hào nhoáng trong thành phố, rằng vợ, chồng bà chia tay đã lâu, và con trai bà đang ra nước ngoài để mở rộng thị trường kinh doanh.

Cái gì đến phải đến khi tôi cần tiền và bà chủ cô đơn đang hồi xuân cần tình. Trở thành nhân tình của bà chủ, tôi không thiếu tiền cho cuộc lột xác đầy ngoạn mục của mình.

Tôi cùng bà chủ du hí khắp nơi, khi hưởng thụ đủ đầy, sung sướng trong nước, lúc bên nhau tận trời Tây xa xôi. Thế nhưng cuộc vui nào cũng có lúc sẽ tàn, đảm nhiệm vai tình trẻ của bà chủ chưa đầy ba tháng, con trai bà chủ bất ngờ trở về và tôi bị bắt quả tang tại trận khi đang còn cần mẫn phục vụ bà chủ trong ngôi biệt thự của bà.

Đòn uất hận của cậu trai sung sức khiến tôi tả tơi thân xác, tất cả những gì tôi có từ việc bán thân đã bị con trai của bà chủ thu giữ. Cậu trai còn không ngại chỉ mặt tôi lớn tiếng cảnh cáo nếu còn tơ tưởng đến bà chủ đừng trách cậu nặng tay xử lí! Việc của tôi ở công ty đã có người thế chỗ, đau khổ, ôm hận vô cùng nhưng có lẽ đã quá muộn để tôi tìm tương lai nơi phố thị?.

Theo An Trí/Tiền phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/trai-dep-tra-gia-vi-them-tien-cua-ba-chu-hoi-xuan/20191218021847330