Trách nhiệm với tấm vé vào sân Mỹ Đình

Nhiều khán giả đã và sẽ phải mua vé vào sân Mỹ Đình theo dõi trận Việt Nam – Malaysia tại bảng A- AFF Cup 2018 với giá 'cắt cổ'. Đây là điều khiến cho tấm vé thêm sức nặng khi mang theo cả sự kỳ vọng lớn dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một khán giả may mắn có vé trận Việt Nam - Malaysia sau hàng giờ xếp hàng. Ảnh: H.A

Trước buổi tập chiều 12.11 của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ rằng: “Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ và cố gắng thi đấu hết sức mình. Chúng tôi muốn có một trận đấu tốt trước Malaysia để dành tặng cho người hâm mộ vốn phải xếp hàng vất vả trong trời mưa để mua vé vào sân ủng hộ ĐT Việt Nam”.

Các cầu thủ rõ ràng đã theo dõi rất sát thông tin về nhu cầu vé và một “cơn sốt” do chính mình tạo ra tại AFF Cup 2018. Và đó là thước đo định lượng nhất cho sự kỳ vọng mà khán giả dành cho đội tuyển. Như HLV Park Hang-seo từng chia sẻ thì niềm mong mỏi về chức vô địch AFF Cup lần thứ hai là áp lực không nhỏ đè lên vai ông và các học trò.

Nếu đặt mình vào những khán giả trắng đêm, đội mưa, chen chúc cả chục tiếng đồng hồ xếp hàng vào sân mua vé mới hiểu được cảm giác mong mỏi về một trận thắng. Và với những tấm vé được được mua bằng cả tháng lương của người lao động, chắc chắn những khán giả may mắn vào sân Mỹ Đình không bao giờ dễ dàng cho phép đội tuyển được thua. Và đó là “mệnh lệnh” vô hình mà chính những CĐV đang trao cho các cầu thủ.

ĐTVN đang tập trung cho trận đấu với Malaysia. Ảnh: H.A

Những cầu thủ đang ý thức được trách nhiệm của mình với người hâm mộ, với những tấm vé bóng đá được mua bằng tâm huyết và tiền bạc. Và thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ hiểu nếu thất bại, họ sẽ phải đối mặt với sức ép lớn có thể là hệ lụy cho những trận sau đó. Bài học từ bán kết AFF Cup 2014 đến 2016 vẫn còn đó. Hai giải đấu mà người hâm mộ cũng đặt cả sự kỳ vọng vào tấm vé. Thế nhưng rồi những gì mà họ nhận lại là sự ấm ức xen lẫn bức xúc. Đó là những trận bán kết trước Malaysia và Indonesia chúng ta không đáng thua. Hay nói đúng hơn là các cầu thủ đã tự thua. Điều này chắc chắn không được lặp lại.

Mặc dù cần hiểu rằng, trong bóng đá chuyện thắng thua là bình thường. Và hơn nữa khó có thể mang những con người ở giải U23 Châu Á và ASIAD 18 để đảm bảo cho sự thành công. Thế nhưng, việc “đặt cược niềm tin” là chuyện của người hâm mộ. Đó là thứ cảm xúc không thể kiểm soát.

Cảnh mua vé trước cổng sân Mỹ Đình. Ảnh: H.A

Mỗi cầu thủ ĐT Việt Nam được VFF tạo điều kiện mua 20 vé, thêm vào đó là 6-8 vé được tặng riêng để mời người thân, gia đình, bạn bè xem bóng đá. Thế nhưng, như tiền đạo Anh Đức chia sẻ thì các cầu thủ đều thiếu vé. Như thế có nghĩa là chính bản thân người trong cuộc cũng khát vé và nhu cầu về vé cao chẳng kém những người xếp hàng ngoài sân Mỹ Đình. Chuyện một tuyển thủ phải bỏ 30-40 triệu để mua thêm vé trước mỗi trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam vẫn diễn ra ở nhiều giải đấu. Trách nhiệm với tấm vé bắt đầu từ đấy chứ đâu.

Trước mắt sẽ là đối thủ Malaysia, trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam phải có trách nhiệm với 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Mong rằng, chúng ta sẽ không trải qua những điều nghiệt ngã.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/trach-nhiem-voi-tam-ve-vao-san-my-dinh-641068.ldo