Trách nhiệm với dân

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Phạm Nam Sơn biểu dương, khen thưởng lực lượng CSHS CAH.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Phạm Nam Sơn biểu dương, khen thưởng lực lượng CSHS CAH.

Trung tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) chia sẻ: "Công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm của toàn dân; trong đó lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH giữ vai trò chủ công trong việc trấn áp, ngăn chặn tiến đến đẩy lùi các loại tội phạm hình sự. Bên cạnh đó, không những nâng cao tinh thần cảnh giác, biện pháp nghiệp vụ mà lính hình sự còn phải xây dựng kế hoạch phá án táo bạo, an toàn và hiệu quả".

Điểm qua các vụ án hình sự nổi trên địa bàn H. Hòa Vang từ cuối năm 2019 đến nay cho thấy, mặc dù các đối tượng phạm pháp luôn có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình điều tra, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS cũng lần lượt đưa từng đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật. Điển hình, sáng 7-4, tiếp nhận thông tin vợ chồng bà Lê Thị Lanh (1949, trú xã Hòa Phong) bị kẻ gian trộm hơn 5 triệu đồng. Với tinh thần trách nhiệm, chỉ sau 1 ngày vào cuộc, lực lượng CSHS đã làm rõ thủ phạm vụ trộm là Đỗ Thị Bé (1975, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và thu hồi toàn bộ tài sản trả cho gia đình bị hại. Trước đó, sau gần 3 tháng xác lập Chuyên án P-19, ngày 11-2, các thành viên trong Ban Chuyên án đồng loạt triệt phá nhóm trộm đột nhập, cướp giật tài sản ở vùng giáp ranh, gồm Huỳnh Ngọc Phi (1994), Trần Công Giang (1984), Võ Thanh Tùng (1990), Nguyễn Thanh Tuấn (1991, cùng trú H. Thăng Bình, Quảng Nam). Quá trình điều tra vụ án này gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng là người ngoài địa phương, trong lúc bị hại lại không nhận dạng được thủ phạm trong đêm tối, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS CAH Hòa Vang đã không bỏ sót tên tội phạm nào…

Khi hỏi về công việc, các CBCS CSHS CAH Hòa Vang đều bày tỏ, công việc của người lính hình sự là càng làm càng say mê, luôn phải đi đến cùng của sự thật. Những chuyến công tác đột xuất, làm việc bất kể ngày đêm, rồi chuyện "ăn bờ, ngủ bụi" đã trở thành chuyện thường ngày không thể thiếu trong nghề. Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang trải lòng, từ trước tới nay, dẫu đã phá rất nhiều vụ án phức tạp, nhưng chưa bao giờ các anh gặp phải một tên tội phạm lì lợm, ngoan cố như Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, tạm trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) - đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" với tổng án phạt 99 tháng tù. Sa là thủ phạm đột nhập nhà bà Lê Thị Nga (1952, trú xã Hòa Phước) phá két sắt trộm tiền mặt và đồ nữ trang bằng vàng trị giá hơn 400 triệu đồng. Truy tìm được Sa đã là điều khó khăn, đấu trí với y gần 2 ngày đêm lại càng phải trải qua những thời điểm cân não kịch tính. Dù bị camera an ninh ghi lại hình ảnh trong hành trình gây án nhưng y không những không thừa nhận hành vi phạm tội mà còn tìm đủ mọi cách gây khó cho lực lượng điều tra. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm tích lũy, trinh sát hiểu rằng, đó gần như là bức tường thành cuối cùng mà các anh phải nỗ lực vượt qua nếu muốn chiến thắng tên trộm có bản tính gian manh, xảo quyệt này.

Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng người lính hình sự vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, bởi mỗi vụ án xảy ra mà chưa được làm rõ là một món nợ lớn với nhân dân. Với các anh, những bằng khen, giấy khen là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo, có ý nghĩa động viên lớn lao, nhưng điều làm các anh cảm thấy hạnh phúc là cứ sau mỗi chiến công, tội phạm được ngăn chặn, kiềm chế, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_223504_trach-nhiem-voi-dan.aspx