Trách nhiệm và tự hào

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chia sẻ niềm tự hào với những thắng lợi của dân tộc, với thế hệ cha anh đi trước và càng thêm trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của tỉnh hiện nay.

Ông Đặng Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Cả, TP Hạ Long: Gương mẫu đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Là những người không tiếc máu xương hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các CCB trở về địa phương lại trở thành tấm gương nỗ lực vượt khó. Bước ra khỏi cuộc chiến, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn nhưng những người lính năm xưa luôn có sự phấn đấu, đóng góp cho xã hội.

Ở xã, họ luôn ý thức tự mình vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ đồng đội, người dân bằng các cách làm, mô hình trồng cây con đặc thù của địa phương. Nhiều hộ năng động phát triển mô hình mới như: Trồng trà hoa vàng, cây trầm hương...

Họ cũng là những người đi tiên phong trong thực hiện hương ước, quy ước, chống mê tín dị đoan, gìn giữ và truyền dạy nét văn hóa cổ truyền của người Dao. Thậm chí, có những CBB đã tham gia công tác lãnh đạo địa phương.

Trong các công việc chung, CCB luôn gương mẫu tham gia và vận động người nhà, nhân dân hiến đất làm đường, chương trình NTM... Gần đây nhất, Hội CCB xã Bằng Cả cũng cử 7-8 đại diện tham gia 2 chốt, trạm tuyên truyền, kiểm soát người qua lại xã, đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Chúng tôi cũng thấy rõ trách nhiệm, công việc của mình cần liên tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện chăm lo, hỗ trợ để các CCB vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói, họ là những tấm gương sáng để thế hệ kế cận, lớp trẻ học tập, sống sao cho xứng đáng với những gì cha anh đã cống hiến.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh (CCB) xã Đông Xá, huyện Vân Đồn:Tham gia giải phóng đất nước thời chiến, xây dựng cuộc sống, kinh tế thời bình.

Hiện tại, Hội CCB xã có 610 CCB thì 240 đồng chí từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là 25 đồng chí, 37 đồng chí thương binh, 40 đồng chí là nạn nhân chất độc da cam. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, những CCB năm xưa vẫn tiếp tục phát huy vai trò của bản thân trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, phát triển kinh tế.

Phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, trong thời bình, các CBB luôn tiên phong vượt khó đi lên, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Trong số đó, nhiều CCB biết vận dụng sáng tạo thế mạnh địa phương phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm... phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ đồng đội.

Nổi bật, là điểm sáng về làm kinh kế ở xã có đồng chí Phạm Văn Thìn với mô hình nuôi trồng thủy hải sản, đem lại thu nhập từ 1-1,5 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 10-15 lao động địa phương. Mô hình của CCB Bùi Thanh Vận, nạn nhân chất độc da cam với mô hình chăn nuôi heo với mức thu nhập 200-300 triệu đồng/năm.

Và còn hàng chục CCB từng tham gia giải phóng đất nước, trở về cuộc sống đời thường vẫn hăng say sản xuất, phát huy tinh thần của anh bộ đội cụ Hồ, đem hết ý chí, sức mạnh và tài năng của mình để cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế.

Vì thế, trong những năm qua, cán bộ và hội viên Hội CCB xã luôn phát huy tốt truyền thống của người bộ đội cụ Hồ gương mẫu, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tổ chức Hội luôn trong sạch vững mạnh, được các cấp khen thưởng và đánh giá cao.

Anh Vi Văn Tiến, xã Hải Tiến, TP Móng Cái: Tự hào về thế hệ cha anh

Thế hệ trẻ chúng em không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước vĩ đại của dân tộc. Chúng em được biết qua những câu chuyện cha anh kể, qua những trang sử, phim ảnh, ca khúc cách mạng.

Thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương đem lại tự do, cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Niềm tự hào to lớn đó khiến tuổi trẻ chúng em không thể và không được phép quên.

Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để nhắc nhở, là cơ hội để tự soi mình của tuổi trẻ nói chung và mỗi thanh niên nói riêng. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển nhanh đã trao vào tay tuổi trẻ những cơ hội lớn.

Vì thế, tuổi trẻ chúng em cho rằng mỗi người phải hết sức nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức để phát huy hết thế mạnh, trước hết là để không bị tụt hậu và sau là vận dụng làm giàu cho bản thân, cho quê hương, góp sức xây dựng cộng đồng, đất nước lớn mạnh, phồn vinh.

Em Đinh Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 9A, Trường THCS thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà: Chúng em học tập, rèn luyện thật tốt để tri ân thế hệ cha anh đi trước.

Chúng em sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. Qua lịch sử, phim ảnh và cả các tác phẩm văn học cho thấy âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang của cha ông.

Tự đáy lòng mình, em và các bạn cùng trang lứa luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao về những trang sử sáng chói, biết ơn sự hy sinh của bao lớp người đi trước.

Đối với chúng em hôm nay, ngày 30/4 không đơn thuần là một ngày nghỉ lễ mà còn là ngày Tết: Tết thống nhất, ngày của niềm tự hào. Chúng em tự hào về thế hệ thanh niên thời kỳ chống Mỹ cứu nước sẵn sàng xếp bút nghiên, vào chiến trường theo tiếng gọi Tổ quốc, về biết bao tấm gương anh hùng trẻ tuổi như: Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân...

Mỗi dịp lễ kỉ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một dịp để thiếu niên chúng em nhìn về quá khứ với sự biết ơn công lao to lớn của cha ông. Qua đó, chúng em ý thức được rằng trách nhiệm của bản thân hôm hay là phải ra sức rèn luyện thể lực, trí tuệ và đạo đức để sau này góp một phần nhỏ sức lực của mình vào công cuộc phát triển, làm cho nước ta thêm giàu đẹp, văn minh.

Thế hệ trẻ chúng em cũng nguyện dành hết sức nhỏ bé của mình học tập thật tốt, chung tay xây dựng, làm đẹp, phát triển đất nước giàu mạnh, xứng với thế hệ cha anh và như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Tạ Quân (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/trach-nhiem-va-tu-hao-2481617/