Trả thù cho bạn, 10X mang dao đến đám cưới chém chết người

Thấy bạn bị đánh, Y Nưng đã mang dao đến đám cưới chém trả thù khiến 2 người thương vong.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing.vn

Báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều 21/7, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người do mâu thuẫn trong đám cưới.

Hai đối tượng bị bắt là Y Kiêm M’lô (20 tuổi) và Y Nưng Niê (18 tuổi, cùng ngụ Buôn Tai, xã Krông Jing, huyện M’đrắk, Đắk Lắk). Nạn nhân Y Thĩ (20 tuổi) ở cùng xã với các nghi can.

Theo báo Công lý, vào khoảng 22h30 ngày 20/7, Y Kiêm Niê điều khiển xe máy đến chơi đám cưới tại buôn Hoang ở xã Krông Jing. Tại đây, Y Kiêm bị một nhóm thanh niên đánh nên chạy về nhà Y Rubi Niê ở buôn Hoang thì gặp Y Nưng. Lúc này, Y Kiêm kể cho Y Nưng nghe việc mình bị đánh và đề nghị Y Nưng giúp mình đánh lại số thanh niên kia thì được Y Nưng đồng ý. Sau đó, Y Nưng cầm theo một con dao rựa còn Y Kiêm cầm một cây gậy khô đến chỗ đám cưới tìm nhóm thanh niên kia để trả thù.

Khi hai bên gặp nhau, bộ đôi bị đối phương ném chai bia vào người rồi bỏ chạy. Lúc đó, Nưng thấy anh Thĩ đi ra từ đám cưới nên chặn xe lại đồng thời cầm cây gỗ đánh vào đầu H’Moel. Lúc này, Y Thĩ điều khiển xe chở H’Moel bỏ chạy thì bị Y Nưng cầm con dao rựa chém một nhát trúng đầu Y Thĩ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn H’Moel bị thương nặng.

Sau khi gây án, Y Kiêm và Y Nưng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, H’Moel được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án, Zing.vn thông tin thêm, nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với Công an huyện M’đrắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triệu tập áp giải Y Kiêm và Y Nưng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Nưng và M'Lô đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hà (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tra-thu-cho-ban-10x-mang-dao-den-dam-cuoi-chem-chet-nguoi-d265321.html