Tra tấn ở Gia Lai: Nghi can nghiện nặng, có dấu hiệu hoang tưởng

Nga 'vọc' ban đầu không thừa nhận quen biết Y Nhiêu, người giúp việc cho mình, cũng là nạn nhân do Nga bạo hành.

Nạn nhân Y Nhiêu (giữa) đang được chữa trị các vết thương

Sáng 23/7, PV được Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho phép tiếp xúc với đối tượng Nguyễn Thị Hà (biệt danh Nga "vọc", SN 1979, trú tại huyện Ia Grai, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku), nghi can vụ tra tấn một thiếu nữ đang gây rúng động dư luận.

Nghi can “tố ngược” nạn nhân (?!)

Nga “vọc” ban đầu không thừa nhận quen biết Y Nhiêu, người giúp việc cho mình, cũng là nạn nhân do Nga bạo hành. Thế nhưng khi chúng tôi đưa tấm ảnh của Y Nhiêu với nhiều vết tích đầy cơ thể cho xem, Nga thốt lên: “Người gì xấu như ma vậy? Con Y Nhiêu xinh hơn nhiều”.

Nga cho biết, “chỉ hát múa thôi, chứ không hề đánh đập ai cả”. Thế nhưng với những vết tích trên cơ thể của Y Nhiêu mà PV đưa cho xem, Nga lại bảo rằng: “Do nó tự làm đấy!”. Nga cho biết, Y Nhiêu làm việc ở khu trọ và đã tạo niềm tin cho mình: “Mình tin tưởng Y Nhiêu nên giao chìa khóa tủ cho giữ. Thế rồi mình mất tiền khoảng hơn 1,1 tỉ đồng thì bắt đầu nghi ngờ. Mình theo dõi chỉ có Y Nhiêu lấy thôi. Lấy của mình mấy cục tiền. Nó còn thuê người đánh, cướp tiền của mình nữa”, Nga “vọc” kể.

Có đoạn, Nga “vọc” nói: “Y Nhiêu ác lắm. Nó lấy bóng đèn đập bể rồi bỏ vào thức ăn, bỏ vào nước tắm. Có lúc Y Nhiêu bỏ thuốc ngủ rồi đổ thủy tinh, kẽm vào tai, vào đầu tôi. Nó còn cho người đạp xe cướp tiền của tôi giữa đường, rồi cho cả gia đình tôi ăn đồ ăn có bỏ thuốc ngủ, bỏ axít”, Nga “vọc” nói liên hồi, nhằm “tố cáo” Y Nhiêu.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà (biệt danh Nga “vọc”) một mực cho rằng chị Y Nhiêu đã cố bỏ “thuốc thư” để hại mình - Ảnh: Vĩnh Yên

Nghiện nặng, có dấu hiệu hoang tưởng

Liên quan tới việc cai nghiện của đối tượng này, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai cho biết, trong những trường hợp vào cai nghiện tại cơ sở thì đây là đối tượng nữ bị nặng nhất. Hiện đối tượng Nga “vọc” được cho điều trị tại khu vực cắt cơn của trung tâm. Tiên lượng thời gian từ 15-45 ngày mới có thể cắt cơn để tỉnh táo hoàn toàn.

Y sĩ Trịnh Đình Tài, cán bộ trung tâm cho biết, ngay khi bắt đầu vào cơ sở từ ngày 12/7, đối tượng đã có biểu hiện “ngáo đá” nặng. Nga mắc hai hội chứng là “ảo thính” và “ảo giác”, hội chứng đặc trưng của việc sử dụng ma túy đá kết hợp hút “cỏ” (ma túy dạng cỏ) trong một thời gian dài với tần suất dày đặc.

“Khi người mắc hai hội chứng trên ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh. Đối tượng cũng luôn hoang tưởng nghi ngờ, sợ sệt, đề phòng mọi thứ vì nghĩ người khác muốn giết mình nên sẵn sàng có những hành động không kiểm soát được để bảo vệ mình”, y sĩ Tài nói và cho biết thêm: “Chính vì hoang tưởng nên có thể giải thích vì sao đối tượng luôn nghĩ mình có mảnh chai, dây kẽm ở trong đầu”.

Trong một video clip trên trang Facebook của Nga cũng có quay trực tiếp cảnh một nhân viên gắp thứ gì đó ở trong tai. Video thể hiện việc Nga liên tục giục nhân viên phải gắp mảnh chai trong tai đồng thời luôn miệng chửi bới nói rằng Y Nhiêu chính là người đã bỏ nó vào đầu và tai mình (?)

Tổ dân phố từng báo công an

Ngày 23/7, PV quay trở lại khu trọ cuối hẻm số 475, đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3 phường Thống Nhất. Căn nhà trọ này đã khóa cổng từ bên trong. Những người dân lân cận khu vực trên cho biết, sau khi báo chí đưa tin rầm rộ về vụ việc thì khu trọ này ít người lui tới.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, trong thời gian làm giúp việc cho Nga “vọc”, Y Nhiêu (23 tuổi, trú thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) đã bị Nga “vọc” tra tấn rất dã man. Theo tố cáo của Y Nhiêu, cô đã bị Nga nhiều lần dùng bàn là nóng dí vào người; lấy thanh sắt hơ lửa quất vào người rồi lấy kìm cắt kẽm để cắt tai; sai nhân viên lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, người; lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng, thậm chí còn lấy cây gỗ có đóng đinh đập vào vùng kín và ngực... Đáng sợ hơn, khi Y Nhiêu mang thai ở tháng thứ 5 (có thai với người yêu) đã bị Nga đánh đập, đạp liên tục vào bụng khiến thai chết lưu.

Chiều 23/7, Cơ quan Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã cử lực lượng đến khu trọ thuộc hẻm đường số 475, đường Lý Thái Tổ (thuộc tổ 3, P. Thống Nhất, TP Pleiku) để khám xét nơi ở của đối tượng Hà (Nga “vọc”). Cơ quan điều tra công an cũng di lý đối tượng này về khu trọ.

Theo người dân, khu trọ được cho là nơi hoạt động mại dâm trong thời gian dài. Các đối tượng xăm trổ thường xuyên qua lại nơi này. “Chúng tôi thấy thế không dám động chạm vì sợ tư thù. Hơn nữa, việc ai người đó làm nên không quan tâm cho lắm”, một người dân sống cạnh đó cho biết. Bà Nguyễn Thị Dung, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 3 cho biết, bà có nghe thông tin về việc nơi Nga trú ngụ là chỗ chứa chấp hoạt động mại dâm.

Liên quan đến việc Y Nhiêu bị đánh đập nhiều lần trước khi thoát khỏi nơi này, bà Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Thống Nhất cho biết: “Khoảng tháng 6, tôi được người dân phản ánh bà Nga đánh đập một người dân ở trong khu nên đã báo công an khu vực. Sau đó, tôi có nhận lại thông tin công an phường xuống làm việc thì được biết bà Nga đã đưa Nhiêu về quê”.

Chiều ngày 23/7, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan công an đang thụ lý vụ việc. “Các điều tra viên đang củng cố các chứng cứ phạm tội. Nếu đủ cơ sở thì khởi tố vụ án đồng thời đưa nghi can Nga về nơi tạm giam của công an tỉnh để điều tra”, Đại tá Tám nói.

Cùng ngày, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo các ngành liên quan như Công an TP Pleiku, Sở LĐ-TB&XH điều tra, xác minh để có hướng xử lý. “Việc điều tra cũng sẽ làm rõ các vấn đề dư luận nêu như chỗ trọ của Nga có phải là nơi chứa chấp mại dâm, ma túy hay không. Tỉnh giao công an thành phố thời hạn cuối cùng là ngày 5/8 phải báo cáo sự việc nhằm trấn an dư luận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc để việc điều tra, xử lý nhanh hơn”, ông Sinh nói.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tra-tan-o-gia-lai-nghi-can-nghien-nang-co-dau-hieu-hoang-tuong-d265531.html