Trả lại xe SH người dân bỏ quên bên đường

Sáng ngày 16-11, Đại úy Phạm Văn Chiến, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm thủ tục bàn giao xe Honda SH trị giá gần 200 triệu đồng rồi tìm chủ bị mất đến nhận lại.

Vụ việc xảy ra vào đêm 15-11, Tổ công tác CSGT gồm 3 đồng chí: Thượng úy Trần Văn Giáp, Thượng úy Trần Quang Huy và Thượng úy Doãn Hữu Văn thuộc Đội CSGT số 3, do Thượng úy Giáp làm Tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động, ca công tác từ 19h-24h trên các tuyến phố Tây Sơn- Nguyễn Lương Bằng- Tôn Đức Thắng- Cát Linh- Láng Hạ- Thái Hà- Chùa Bộc địa bàn Đội CSGT số 3 quản lý.

Khoảng 22h ngày 15-11, khi Tổ công tác tuần lưu qua nút giao thông Thái Hà- Tây Sơn đã phát hiện một xe Honda SH mang BKS 29C1-074.63 để dưới đường.

Chị Hiền tới trụ sở Công an nhận lại xe để quên bên đường.

“Tổ công tác tiếp tục tuần tra lưu động trên địa bàn, khoảng 20 phút sau quay lại vẫn thấy chiếc xe SH 29C1-074.63 dựng ở đó. Lúc này, Tổ công tác làm nhiệm vụ ở tại vị trí trên đến 23h30 nhưng vẫn không thấy ai đến lấy, tôi dắt xe hỏi mọi người quanh đó, mọi người trả lời không biết xe của ai, sau đó Tổ công tác mang xe về trụ sở Đội CSGT số 3”- Thượng úy Giáp kể lại

Qua xác minh trên hệ thống quản lý đăng ký xe, biết được chủ chiếc xe trên là chị Trịnh Thị Kim Hiền (47 tuổi, ở 1A Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi xin số điện thoại của Công an phường sở tại, CSGT đã liên hệ với chị Hiền và yêu cầu chị mang các loại giấy tờ lên trụ sở Đội CSGT số 3 để làm thủ tục nhận lại phương tiện.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Đội CSGT số 3, chị Hiền cho biết: “Khi đang lưu thông qua đường Thái Hà, do bị trúng gió lại tụt huyết áp, chóng mặt không đi được nữa, tôi đã dựng xe lại và bắt taxi đến bệnh viện để khám chữa. Sáng ngày 16-11, tôi đi tìm xe nhưng không thấy, tưởng rằng đã mất. Trong lúc đang hoang mang thì được CSGT gọi điện báo cho tôi. Tôi thấy rất vui mừng vì CSGT đã tìm được xe giúp tôi. Với góc độ là một người dân, khi bị thất lạc tài sản lớn rất có giá trị và ý nghĩa. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 3 nói riêng và Công an Hà Nội nói chung đã giúp tôi nhận lại phương tiện của mình”- Chị Hiền vui mừng nói.

Hiệp Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tuan-tra-kiem-soat-phat-hien-xe-sh-nguoi-dan-bo-quen-ben-duong-417301/