Trả giá vì cuồng ghen

Cho rằng người yêu thay lòng đổi dạ, Dương Văn Tuấn (1998, trú thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình), cuồng ghen tạt a-xít vào người yêu rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành. Chiều 9-10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Tuấn về hai tội 'Giết người' và 'Hủy hoại tài sản'.

Bị cáo Tuấn

Theo cáo trạng, giữa tháng 3-2017, Tuấn có quan hệ tình cảm với Ngô Thị Hải Y. (1998, trú xã Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) khi cùng vào Đà Nẵng làm thuê. Tháng 12-2017, Tuấn thấy tình cảm của chị Y. dành cho mình ngày một nhạt, đồng thời Tuấn phát hiện có nhiều số điện thoại lạ nhắn tin rủ Y. đi chơi nên sinh nghi. Hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cao trào là vào đêm Giáng sinh (24-12-2017), Tuấn nổi cơn ghen ném vỡ điện thoại của chị Y. Quá trình yêu nhau, Tuấn và Y. có “gần gũi” nên Tuấn nghĩ Y. đang mang thai, lại cho rằng người yêu đã thay lòng đổi dạ, nên Tuấn nảy sinh ý định giết Y.

Để thực hiện ý định của mình, Tuấn tự tay viết 2 lá thư tuyệt mệnh có nội dung mong muốn được chết cùng người tình và đứa con trong bụng. Sau đó, Tuấn ra chợ Cẩm Lệ mua 1 con dao cùng bình thủy tinh để đựng a-xít, thuốc diệt cỏ. Trưa 29-12-2017, Tuấn mua chai a-xít rồi nhắn tin hẹn gặp chị Y. tại khu vực đảo nổi ở Q. Cẩm Lệ. Tại đây, Tuấn tạt a-xít vào mặt chị Y., rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành. Cả Tuấn và Y. được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của Ngô Thị Hải Y. là 21%.

Tại tòa, bị hại đeo khẩu trang để che đi những vết thương do a-xít gây ra, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bị cáo đứng. Đứng trước bục khai báo, bị cáo với khuôn mặt loang lỗ (dấu vết do a-xít để lại), ánh mắt ngượng ngùng mỗi khi HĐXX hỏi về nguyên nhân gây án. Trước câu hỏi của HĐXX “Vì sao bị cáo lại chọn tạt a-xít?”, bị cáo cho rằng “do bị cáo lên mạng đọc, thấy có người tạt a-xít nên bị cáo bắt chước làm theo”. Tuy nhiên, khi hỏi về tác hại của a-xít, bị cáo lại lắc đầu “không hề biết”(!). Theo bị cáo khai, có lúc bị cáo đắn đo về chuyện làm hại người yêu, nhưng nghĩ đến chị Y. phụ tình thì bị cáo lại không vượt qua được suy nghĩ... dừng lại. Bị cáo cũng khẳng định, mục đích tạt a-xít vào mặt chị Y. để cho chị Y. xấu đi.

Còn người bị hại Y. cho biết, vết thương do a-xít để lại khiến mắt của chị không thể nhắm. Mặc dù lòng đã nguội lạnh và tình yêu cũng không còn nhưng chị Y. vẫn thiết tha, xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo. Theo lời chị Y. “Bị cáo là một người hiền lành. Cũng chỉ vì quá yêu, ghen tuông không kiềm chế được, lại suy nghĩ nông cạn nên mới có hành động như vậy. Tôi biết, hiện giờ bị cáo đã vô cùng hối hận...”.

Chỉ vì nghi ngờ tình cảm người yêu đối với mình, Tuấn đã dùng a-xít nhằm mục đích tước đi mạng sống của người mình yêu. Đây là hành vi vô cùng dã man, thực hiện với “động cơ đê hèn”. Trong khoảnh khắc tạt a-xít vào mặt chị Y. Tuấn đã dùng a-xít hắt vào mặt mình, sau đó dùng dao tự đâm mình với mục đích kết thúc cuộc sống để “dương gian không chung nhà thì cõi âm là nơi đoàn tụ”. Tuy nhiên, suy nghĩ và hành động của Tuấn không thành, đổi lại Tuấn phải trả một cái giá đắt. Với mức án 8 năm tù (7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 6 tháng về tội “Hủy hoại tài sản”) mà Tuấn nhận lấy ngày hôm nay là bài học không chỉ riêng cho Tuấn mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ.

TRANG TRẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196535_tra-gia-vi-cuong-ghen.aspx