Trả giá khi không chịu buông bỏ dù đã chia tay

Khi hai bên đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân, dù cho thủ tục ly hôn đã hoặc đang hoàn tất thì về mặt tinh thần, người trong cuộc nên chấp nhận việc chia hai hướng khác nhau ở cuộc đời phía trước và đừng gây khó dễ hoặc làm phiền nhau.

Vậy nhưng, có những người, kể cả khi đã ly hôn hoặc trong thời gian chờ thủ tục ly hôn hoàn tất, họ vẫn có ý nghĩ và hành động không hay với “người cũ” để rồi phải trả giá rất đắt cho điều này. Một trong số đó là Lê Thị Nguyệt, SN 1974, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ở tuổi ngoài 40 đã không còn nông nổi nữa nhưng hành vi Nguyệt vừa gây nên chẳng những khiến gia đình thất vọng, dư luận gièm pha mà bản thân Nguyệt còn phải rơi vào vòng lao lý. Nguyên nhân là do Nguyệt không gạt được những ẩn ức, sân si với cuộc hôn nhân dang dở của mình.

Theo tài liệu của CQCA, tối 19-2, CA huyện Gia Viễn nhận được đơn trình báo của anh Đinh Văn Điền, trú tại xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn về việc khoảng 18g cùng ngày, sau khi đi chơi về, anh phát hiện gia đình bị mất trộm 1 xe máy Honda Wave. Đang hoảng hốt bởi nhà mình có trộm đột nhập, anh Điền lại nhận được điện báo của con trai nói rằng “Nhà mình đang có ma túy!”. Tìm quanh các vị trí trong nhà, anh Điền dễ dàng nhìn thấy một gói tinh bột trắng được ai đó đặt trên kệ ti vi. Không biết xử trí như thế nào, anh giữ nguyên hiện trường và đến CA huyện Gia Viễn trình báo.

Hai đối tượng Nguyệt và Tưởng lại CQCA.

Nhận được thông tin, CA huyện Gia Viễn đã tổ chức lực lượng xuống nhà anh Điền để tiến hành xác minh. Qua kiểm tra, CQCA phát hiện và thu giữ trên kệ tivi nhà anh Điền 1 gói heroin có trọng lượng 0,60g. Ngoài ra lực lượng chức năng cũng xác định rõ về chiếc xe máy bị mất của gia đình anh Điền. Qua nhiều chứng cứ, tài liệu thu được, CQCA xác định: Lê Thị Nguyệt, SN 1974 và Phạm Lý Tưởng, SN 1996; cùng trú tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn là 2 đối tượng gây nên vụ việc trên.

Theo đó, Nguyệt là vợ của anh Điền nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên hai bên đã làm đơn ly hôn. Trong thời gian chờ ngày ra tòa, Nguyệt vẫn ấm ức với chồng nên ngày 19-2, chị ta đã cùng cháu họ là Phạm Lý Tưởng mua ma túy mang đến nhà anh Điền bỏ vào tủ kệ tivi. Trước khi rời đi, Tưởng còn lấy chiếc xe máy của anh Điền; sau đó đối tượng mang đến hiệu cầm đồ ở địa bàn tỉnh Hà Nam cầm cố được 5 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Viễn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt và Phạm Lý Tưởng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Trước khi xảy ra vụ án do Lê Thị Nguyệt gây ra, có không ít vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng và nạn nhân từng là chồng vợ của nhau. Lý do có thể bởi “người cũ” có “người mới” nên họ cay cú, đau khổ và có hành vi phạm tội. Rõ ràng, trong những vụ án kiểu này, dù đã quyết định ly hôn nhưng một trong hai người không xác định rõ ràng về mặt tư tưởng, tình cảm và chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Bởi vậy, dù đã ly hôn hoặc đang làm thủ tục ly hôn, họ vẫn không nguôi nghĩ về người cũ, coi người cũ là của mình hoặc vẫn hậm hực với những gì đã xảy ra trong thời gian sống cùng nhau, từ đó nung nấu ý định trả thù, “dạy cho người cũ một bài học”, thậm chí là lạnh lùng xuống tay. Hậu quả của những hành vi đó là cả hai cùng đau khổ và người gây nên hành vi phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Sau hôn nhân, ai cũng có những khoảng trống nhất định trong tâm hồn. Vì vậy, hãy xác định rõ ràng tư tưởng và dành cho bản thân thời gian để tĩnh tâm, học cách buông bỏ những bận lòng về người cũ, sống thanh thản để hướng tới cuộc sống tích cực hơn; không nên quẩn quanh trong suy nghĩ về người cũ rồi hậm hực bởi như vậy sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân mình…

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tra-gia-khi-khong-chiu-buong-bo-du-da-chia-tay-111554.html