Trả giá đắt cho giây phút bốc đồng

Những ngày giáp Tết nguyên đán, khi nhà nhà, người người đang nỗ lực vun vén cho một cái tết ấm no, vẹn tròn thì đâu đó, vẫn còn những nỗi đau vì mất mát, vì sự ra đi đường đột, vì sự vắng mặt của người thân…

Xuất phát từ lối hành xử sốc nổi trong giây lát, có người đã phải trả giá bằng mạng sống hay bằng tương lai của bản thân, bằng nỗi buồn đau của gia đình. Hai vụ án mạng mới xảy ra tại địa bàn tỉnh Hưng Yên từ nguyên nhân nhỏ nhặt cho thấy, sự quan tâm của gia đình, sự tự rèn giũa của bản thân có giá trị rất lớn trong việc hóa giải mâu thuẫn phát sinh ở cuộc sống thường ngày...

Khoảng 20h ngày 22-1-2021, anh Lê Văn Hai, SN 2003, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đi xe máy đến khu vực ngã 5 cầu treo thuộc địa phận thôn Thư Thị, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ và đứng lên dải ngăn cách làn đường.

Lúc này, Nguyễn Văn Nhớ, SN 2001, trú tại thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cùng bạn đi chơi qua và dừng xe lại. Do có mâu thuẫn từ trước nên anh Hai đi đến chỗ Nhớ lời qua tiếng lại và buông lời thách thức.

Nguyễn Văn Nhớ tại CQCA

Nguyễn Văn Nhớ tại CQCA

Bức xúc về việc bị anh Hai chửi nhiều lần, Nhớ đã rút con dao gấp trong túi quần ra và đâm vào vùng cổ bên trái của anh Hai. Đâm xong, Nhớ rút dao bỏ chạy còn anh Hai gục xuống mặt đường. Thấy vậy, mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ nhưng vì vết thương quá nặng, anh Hai đã tử vong. Sau khi gây án, Nhớ đã đến CQCA đầu thú.

Trước đó, khoảng 19h ngày 16-1, Bùi Văn Hòa, SN 1996, trú tại thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đi uống bia cùng bạn thì gặp anh Nguyễn Tiến Đạt, SN 1995, trú tại thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Do có quen biết từ trước nên anh Đạt đã mời Hòa và bạn sang bàn của mình cùng uống bia. Đến khi thanh toán tiền, giữa Hòa và anh Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, anh Đạt về nhà còn Hòa tiếp tục đi uống rượu. Lúc Hòa về đến nhà thì anh Đạt cầm khẩu súng (loại súng hơi tự chế), đến cổng nhà Hòa chửi bới, thách thức.

Bức xúc vì bị chửi, Hòa chạy vào bếp lấy dao bầu chạy ra đuổi theo rồi đâm một nhát vào mạn sườn bên phải của anh Đạt làm nạn nhân ngã gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Biết mình gây trọng tội, rạng sáng ngày 17-1, Bùi Văn Hòa đến cơ quan CQCA xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Điều tra viên lấy lời khai của Bùi Văn Hòa

Những ngày trong trại giam, cả Nhớ và Hòa đều thấy ân hận và day dứt về lầm lỗi mình đã gây nên. Xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, cả hai đối tượng đã nhất thời có hành vi kích động, tước đi mạng sống của người khác và sau đó đều ăn năn, hối hận và đến CQCA đầu thú, những mong phần nào giảm bớt tội lỗi.

Giờ đây, khi xung quanh là 4 bức tường kín mít, bỗng chốc, từ những thanh niên trẻ, sống tự do với nhiều dự định cho tương lai phía trước, cả 2 đối tượng thấy xung quanh mịt mù và chỉ còn lại niềm ân hận nhưng mọi sự đã quá muộn màng…

Theo Trung tá Phạm Văn Hòa - Phó trưởng Phòng CSHS, CA tỉnh Hưng Yên, những vụ án do thanh thiếu niên gây ra đều giống nhau ở chỗ, nguyên nhân gây án thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống dẫn đến lời qua tiếng lại. Quá trình đó, một số đối tượng bị kích động do sử dụng rượu bia hoặc thích thể hiện đã dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây thương vong cho người khác. Đối với 2 vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ vừa qua, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên đang tích cực hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng sớm đưa 2 đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

“Qua đây, đề nghị các gia đình quan tâm hơn nữa và tăng cường quản lý, giáo dục con em, người thân. Chính quyền và các tổ hòa giải ở các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác hòa giải để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, nhất là trong thanh thiếu niên; góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, giảm thiểu số vụ trọng án do thanh thiếu niên gây ra…”- Trung tá Phạm Văn Hòa cho biết.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tra-gia-dat-cho-giay-phut-boc-dong-227554.html