Trả án cả đời vì ghen ngược với vợ cũ

Mặc dù đã ly hôn nhưng Hà và chị Nhiên vẫn chưa hết duyên nợ. Khi chạm mặt người tình của vợ cũ, Hà đã… ghen ngược.

Năm 2005, Vũ Hữu Hà, SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng Nhiên. Họ sinh được 2 người con đặt tên là Vũ Y N và Vũ Hữu B M. Tuy nhiên, khi cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, tháng 8-2017, họ ly hôn và tòa tuyên chị Nhiên nuôi các con. Người phụ nữ này đã cùng những đứa trẻ thuê nhà ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Do bận công việc, hàng ngày, chị Nhiên vẫn gửi con cho Hà chăm sóc, chiều tối thì đón về. Thấy vậy, Hà đòi đón cả hai con về chăm sóc, nuôi nấng. Lý do anh ta đưa ra là vợ cũ có bạn trai, lơ là chăm sóc con cái. Chị Nhiên không đồng ý nhưng Hà vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục thực hiện mục đích của mình.

CQĐT làm rõ, khoảng 11g ngày 10-12-2017, Hà chở con gái lớn tên N tới chỗ chị Nhiên đang ở để lấy quần áo, sách vở. Tại đây, Hà gặp anh Lữ Hồng Dương – bạn trai chị Nhiên. Vừa nhìn thấy cháu N, tay cầm theo bao tải, chị Nhiên hỏi chuyện con gái. Cháu N cho hay: “Con lấy quần áo, sách vở về bên bố” khiến chị Nhiên bất ngờ. Chị này đã bảo anh Dương ra ngoài để mẹ con chị nói chuyện riêng. Dù mẹ phân tích, cháu N không nghe, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Trong khi đó, anh Dương ra ngoài hành lang thì gặp Hà đang đứng bên ngoài đợi con gái. “Mày là đàn ông mà không ra gì, gần 40 tuổi đầu mà không biết suy nghĩ” – anh Dương nói, Hà đáp: “Đây là việc của tao, không liên quan đến mày”. Hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Cháu N xuất hiện, hai người đàn ông tạm chấm dứt cuộc khẩu chiến. Hà xách tải quần áo của con xuống sân để hai bố con ra về.

Tới nhà, Hà nhờ bố đẻ, ông Vũ Hữu Tuấn chở cháu N và cháu M ghé nhà vợ cũ lấy quần áo cho cháu M. Ông Tuấn đã đưa các cháu tới nơi trọ của con dâu cũ và đứng chờ dưới tầng chờ. Dù đã nhờ bố nhưng Hà nóng lòng, lại đi theo sau. Khi đến tầng lửng nhà chị Nhiên, Hà đã lấy con dao nhọn để ở góc giữa thành bể cá và chân cầu thang với mục đích, nếu chạm trán với Dương sẽ sử dụng dao làm hung khí.

Lên đến tầng 2, Hà gặp anh Dương đang đứng ngoài hành lang. Lần này, chị Nhiên cũng bảo người tình dành khoảng không gian để chị tâm sự với M.

Lúc giáp mặt nhau, anh Dương và Hà đã xảy ra xô xát. Anh Dương đã đấm vào mặt Hà. Hà lùi lại, lấy dao rồi đâm trúng ngực “tình địch”. Chưa dừng lại tại đó, Hà đè lên người anh Dương và tiếp tục tấn công. Chỉ khi có người can ngăn, anh ta mới dừng tay. Gây án xong, Hà vứt dao lại hiện trường và tới CA quận Hai Bà Trưng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng trong ngày hôm đó, anh Dương tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 1-8 của TAND TP Hà Nội đã xét xử Hà về tội “Giết người”. Từ lúc được đưa vào phòng xét xử, bị cáo Hà chỉ ngồi lặng thinh. Phía sau bị cáo Hà, mẹ nạn nhân ôm di ảnh, liên tục đưa tay lau nước mắt. Còn mẹ nạn nhân cũng khóc nấc vì mất con. Vị chủ tọa đã tuyên bị cáo Hà án tù chung thân.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tra-an-ca-doi-vi-ghen-nguoc-voi-vo-cu-119856.html