TQ: Tài xế BMW rút dao đâm người, không ngờ nhận kết cục bi thảm

Vụ ẩu đả xảy ra khi chiếc BMW đắt tiền đi vào làn đường dành cho xe đạp, va chạm với chiếc xe đạp điện đang đi cùng chiều.

Tài xế BMW mặc áo tối màu rút dao chém người đi xe đạp điện mắc áo trắng.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh đụng độ xảy ra ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hai người ngồi trên chiếc BMW liền xuống xe tranh cãi với người đàn ông họ Yu, 41 tuổi, là người đi xe đạp điện.

Khi cả hai quay trở lại xe thì người cầm lái chiếc BMW họ Liu bất ngờ nhảy xuống đấm đá người đi xe đạp. Chưa dừng lại ở đó, Liu còn quay lại lấy con dao trên xe và tấn công người đàn ông họ Yu.

Nhưng không ngờ Yu quật ngã Liu xuống đường, buộc người này phải buông tay khỏi con dao. Yu sau đó cầm lấy con dao đâm túi bụi vào tài xế họ Liu khi anh này cố gắng bỏ chạy vào xe.

Người đàn ông đi xe đạp điện quật ngã người cầm lái chiếc BMW.

Cảnh sát Côn Sơn xác nhận cả hai người đều bị thương trong vụ ẩu đả này, nhưng tài xế họ Liu, 36 tuổi, đã qua đời ở bệnh viện.

Vụ việc tạo nên làn sóng tranh luận dữ đội trên mạng xã hội Trung Quốc về việc liệu người đi xe đạp có phòng vệ quá mức cần thiết.

Liu cũng có nhiều tiền án, tiền sự, bao gồm bắt cóc, tống tiền, ăn trộm và hành hung người khác.

Tài xế BMW sau đó bị đâm nhiều nhát bởi chính con dao của mình.

“Tốt nhất là đừng đánh nhau, bỏ chạy là cách phản ứng phù hợp nhất”, một người giấu tên bình luận trên mạng xã hội.

Theo Zhang Di, một luật sư ở thành phố Nam Kinh, người bị tấn công có quyền đáp trả, nhưng chỉ ở một chừng mực nào đó. Nếu đối phương cầu xin hay bỏ chạy thì người kia cũng phải ngừng hành động và báo cảnh sát.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát Côn Sơn điều tra làm rõ. Nếu bị kết tội tự vệ quá mức chính đáng, Yu có thể phải ngồi tù hơn 10 năm vì gây ra cái chết cho tài xế họ Liu.

Đăng Nguyễn - SCMP

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tq-tai-xe-bmw-rut-dao-dam-nguoi-khong-ngo-nhan-ket-cuc-bi-tham-908826.html