TQ: Kết luận vụ tài xế BMW rút dao chém người, bị tước dao chém chết

Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã ra tuyên bố về vụ người đàn ông đi xe đạp điện tước dao, đâm chết người lái BMW gây sự trước trên đường phố.

Theo Shanghaiist, cảnh sát thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã ra tuyên bố khẳng định người đi xe đạp phòng vệ chính đáng, do đó không khởi tố vụ việc.

Theo đó, người đi xe đạp điện họ Yu đã hành động để bảo vệ bản thân, trong tình huống bị đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát nói thêm rằng, ông Yu đã đâm người lái chiếc BMW tổng cộng 5 lần, gây tổn thương ở bụng, ngực, vai, khuỷu tay và hông. Nhưng nhát đâm đầu tiên vào bụng là nguy hiểm nhất, khiến nạn nhân mất nhiều máu và tử vong ở bệnh viện.

Tài xế lái chiếc BMW là dân xã hội đen có tiếng ở Côn Sơn.

Quyết định này của cảnh sát đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi đây là “chiến thắng lịch sử” về quyền phòng vệ chính đáng. “Công lý đã được thực thi!”, một cư dân mạng viết.

Sự việc xảy ra hồi đầu tuần trước vào 9 giờ 37 phút tối. Camera an ninh cho thấy chiếc BMW lấn sang làn dành cho người đi xe thô sơ. Người lái xe đạp điện khi đó không nhường đường và va chạm xảy ra.

Hai hành khách trên chiếc BMW, bao gồm một phụ nữ và một đàn ông liền ra khỏi xe, tiến đến gần người đi xe đạp tên Yu Haiming, 41 tuổi. Người đàn ông tỏ ra tranh cãi trong khi người phụ nữ giúp đưa chiếc xe đạp lên vỉa hè.

Vụ việc tưởng chừng như kết thúc êm xuôi thì tài xế Liu Hailong, 36 tuổi, chạy ra khỏi xe gây sự với ông Yu. Vì thấp bé hơn nên Liu quay trở lại xe lấy mã tấu để tấn công.

Ông Yu bị thương ở vùng mặt.

Một mình Liu tấn công ông Yu nhưng bị người đàn ông to khỏe này quật ngã, tước mã tấu. Ông Yu sau đó cầm lấy mã tấu đánh trả Liu Hailong, khiến người này bị thương nặng và cố gắng chạy vào xe.

Ông Yu còn tước điện thoại của Liu khi người này gục xuống, vì lo ngại khả năng Liu gọi tiếp viện. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, ông Yu đưa cả hung khí và điện thoại cho nhà chức trách.

Liu qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó còn ông Yu bị thương ở vùng mặt. Được biết, Liu Hailong là một tay anh chị có tiếng ở thành phố Côn Sơn. Người này có 4 tiền án, tiền sự, bao gồm các tội trộm cướp, hành hung người khác, tống tiền và hủy hoại tài sản. Trong vụ việc trên, Liu đã uống rượu khi lái xe, với nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Đăng Nguyễn - Shanghaiist

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tq-ket-luan-vu-tai-xe-bmw-rut-dao-chem-nguoi-bi-tuoc-dao-chem-chet-909767.html