TPHCM: Tên trộm xe SH dùng bình xịt hơi cay chống trả, vẫn bị HSĐN khuất phục

Phát hiện chiếc xe SH dựng trên vỉa hè, đối tượng liền dùng đoản bẻ khóa xe lấy trộm. Bị truy đuổi, gã liên tục dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN). Với kinh nghiệm dày dạn, từng đối đầu với những đối tượng hình sự nguy hiểm, các chiến sĩ Cảnh sát HSĐN CAQ1 không ngại hiểm nguy, truy đuổi và nhảy xuống kênh bắt được tên trộm một cách ngoạn mục.

Tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 kết hợp với công an các phường tăng cường tuần tra khép kín địa bàn. Khoảng 14 giờ hôm qua (26-10), đang tuần tra phòng, chống tội phạm đến đường Nguyễn Phi Khanh (P.Tân Định, Q1), tổ trinh sát HSĐN CAQ1 phát hiện 2 đối tượng chở nhau trên xe máy BS: 5902-866.40, liên tục đảo mắt quan sát những người đi đường và nhà dân ven đường. Nhận định chúng đang trên đường tìm "mồi", trinh sát kiên trì đeo bám qua nhiều tuyến đường.

Sau khi chạy lòng vòng qua nhiều con đường ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng không phát hiện người dân sơ hở, 2 đối tượng hướng đến Q.Bình Thạnh rồi vòng sang Q.Phú Nhuận. Đến trước nhà số 6 Hoa Hồng (P2Q.Phú Nhuận), thấy xe SH, BS: 59P1-768.07 đang dựng trước nhà, không người trông coi, chúng liền dừng xe lại.

Ngay lập tức, đối tượng ngồi sau xuống xe, tiến lại gần dùng đoản bẻ khóa xe SH. Chỉ trong tích tắc, tên trộm vô hiệu hóa được khóa xe máy đắt tiền, leo lên nổ máy phóng về hướng đường Trường Sa. Đồng chí Đỗ Hồng Linh chở thượng úy Nguyễn Thái Dương tăng tốc đuổi theo 2 tên trộm.

Tang vật và công cụ gây án của đối tượng

Tang vật và công cụ gây án của đối tượng

Ngay sau đó, các chiến sĩ hình sự CAQ1 được đồng chí Trần Minh Khải (CAP2, Q.Phú Nhuận) hỗ trợ truy đuổi. Biết bị đuổi theo, 2 đối tượng liên tiếp dùng bình hơi cay xịt ra phía sau, hòng ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ.

Bị trúng hơi cay, trinh sát đang chạy xe với tốc độ lớn bị cản trở tầm nhìn sẽ rất nguy hiểm, nếu không vững tay lái dễ bị tai nạn. Bất chấp khó khăn, tổ trinh sát quyết tâm bắt bằng được 2 tên trộm táo tợn và siết tay ga bám sát mục tiêu.

Tên trộm cầm lái liên tục tăng tốc, cho xe đánh võng trên đường, khiến người dân đang lưu thông hoảng sợ. Trong lúc tháo chạy, chúng không làm chủ được tốc độ, va quẹt vào xe của một người phụ nữ đang lưu thông trên đường, khiến cả hai xe cùng ngã. Chưa chịu thúc thủ, đối tượng ngoan cố bỏ phương tiện, nhảy xuống kênh định tẩu thoát.

Tuy nhiên, các chiến sĩ công an cũng nhảy xuống kênh "đua" theo, khống chế, bắt được kẻ gian. Trong lúc lực lượng chức năng tập trung truy đuổi kẻ trực tiếp trộm xe thì tên đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát.

Phùng Văn Thưởng lúc bị công an khống chế, bắt giữ

Ngay sau khi bắt được một trong 2 đối tượng, lực lượng trinh sát đưa người bị tai nạn là chị Nguyễn Thị P.Y (SN 1959, ngụ Q3) vào bệnh viện cấp cứu với thương tích ở tay.

Tại trụ sở công an, kẻ bị bắt khai tên Phùng Văn Thưởng (SN 1984, quê Hà Tĩnh). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thưởng khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an thu thập được.

Được biết, Thưởng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, công an đã thu hồi chiếc xe tang vật. Được biết, chủ xe SH là anh Phạm Trung Hiếu (SN 1977, ngụ Q10).

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn Q.Phú Nhuận nên sau khi lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, tổ trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã bàn giao vụ việc cùng đối tượng cho CAQ Phú Nhuận thụ lý và điều tra mở rộng.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-ke-trom-xe-xit-hoi-cay-tan-cong-canh-sat-dac-nhiem_102041.html