TPHCM: Quất, bưởi giá trăm triệu vẫn đắt hàng

Hôm qua, thị trường hoa, cây cảnh ở TPHCM đã nhộn nhịp hơn hẳn với đủ loài hoa, quả được nhập từ nhiều nơi. Dù có giá lên tới hàng trăm triệu nhưng nhiều loại hoa, cây cảnh 'độc lạ' vẫn hút khách.

Quất cảnh được bán với giá 130 triệu đồng/cặp. Ảnh: Ngô Bình.

Người dân TPHCM đi qua công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) và đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) không khỏi trầm trồ trước những cây bưởi, quất cảnh trưng Tết trĩu trái, vàng ươm được bày bán có giá lên đến hơn trăm triệu một cặp.

Chỉ về những cây bưởi Diễn cao hơn 2m, có hàng chục trái vàng ươm, chị Nguyễn Thị Huệ, chủ vườn bưởi ở quận 2 cho hay, năm nay gia đình chị nhập gần 100 cây bưởi Diễn từ vùng đất Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội vào TPHCM bán. Do giá bưởi mua tại vườn cao kèm theo chi phí vận chuyển lớn nên khi vào tới TPHCM chị bán với giá từ 4 triệu đến 50 triệu/cây.

Dù giá khá cao nhưng chị đã bán được hàng chục cây giá từ 10-50 triệu đồng/cây. Hiện nhiều người dân TPHCM vẫn chấp nhận bỏ số tiền lớn để có cây bưởi đẹp chơi Tết. “Mình ra tận vườn mua rồi thuê xe tải chở về. Mỗi chuyến xe chỉ chở được gần chục cây nên chi phí vận chuyển lớn. Kèm theo vào TPHCM không khí nóng, ngược hẳn với Hà Nội, sợ bưởi hỏng nên phải thuê thêm nhiều nhân công chăm sóc”, chị Huệ nói.

Theo chị Huệ, gia đình chị đã nhập bưởi Diễn về bán nhiều năm qua. Tết 2017 chị nhập ít hàng nên không đủ bán. Năm nay, có nhiều người hỏi mua từ rất sớm nên chị nhập nhiều hơn. “Những chậu bưởi có thế đẹp, trái nhiều, tròn và vàng óng có giá rất cao. Hiện chúng tôi có khoảng hơn 10 chậu có giá từ 40 - 50 triệu đồng, còn lại các chậu có giá từ 4 đến 30 triệu đồng”, chị Huệ nói.

Tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), bà Nguyễn Minh Tân, chủ vườn quất Minh Tân cho biết, vườn của bà có 6 cặp quất lớn, mỗi cặp bà rao bán 130 triệu đồng (65 triệu/cây). Dù giá cao nhưng bà đã bán được 4 cặp, hiện chỉ còn 2 cặp và nhiều cây nhỏ hơn có giá từ 1 triệu đến 45 triệu đồng/cây.

Bà Tân cho hay, gia đình bà có nghề trồng quất hàng chục năm nay ở huyện Củ Chi, TPHCM. Những cây giá cao thường phải mất hàng chục năm mới có gốc đồ sộ, cộng thêm công chăm sóc, uốn thế. “Năm nay thời tiết thất thường, quất không đạt như năm ngoái nên cây nào đẹp, nhiều trái, lá xanh tốt và có chồi non thì được bán với giá rất cao”, bà Tân nói.

Nhộn nhịp chợ hoa

Không chỉ các loại cây cảnh độc, lạ hút khách, các chợ hoa ở TPHCM những ngày qua cũng nhộn nhịp hơn hẳn với nhiều loài hoa được nhập từ miền Tây, Đà Lạt về bán.

Tại công viên 23/9 (quận 1), hàng chục sạp với nhiều loài hoa như cúc, lan, đào… đua nhau khoe sắc. Anh Tạ Minh Tâm (quê Bến Tre) cho biết, năm nay anh nhập hơn 1.000 chậu hoa cúc các loại từ Tiền Giang lên bán. Mỗi cặp nhỏ có giá gần 200 nghìn đồng, còn các chậu cúc lớn có giá lên hơn 10 triệu đồng.

Anh Tâm cho hay, do thời tiết năm nay thất thường nên nhiều loài hoa nở sớm, anh phải đi nhiều nhà vườn mới mua được đủ số hoa lên TPHCM bán. “Hoa năm nay không được đẹp như năm ngoái do nở hơi sớm. Tuy nhiên, người mua vẫn tìm đến mình. Có nhiều mối quen đặt mua chậu lớn giá 12 triệu đồng. Còn các chậu nhỏ có giá vài trăm đến hơn 1 triệu đồng tùy loại”.

Khu vực “phố nhà giàu” Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều người tỏ ra thích thú trước những cảnh vật mang đậm chất sông nước miền quê được trưng bày tại đây. Tại khu vực trưng bày cây kiểng, các nhà vườn tất bật chuẩn bị sắp xếp, di chuyển cây cảnh để khách tham quan, mua sắm. Anh Nguyễn Văn Tám (42 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, anh mang đến hội chợ xuân năm nay nhiều mặt hàng cây kiểng đa dạng hơn năm ngoái. “Chúng tôi trưng bày từ ớt kiểng, vạn thọ, cúc đến các loại mai với giá dao động từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng”.

Ngô Bình - Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/tphcm-quat-buoi-gia-tram-trieu-van-dat-hang-1241286.tpo