TPHCM: Côn đồ hành hung, 'khủng bố' người dân vì chuyện từ... 20 năm trước

Dù chuyện xảy ra từ 20 năm trước và ông Hùng đã yêu cầu những người liên quan đưa vụ việc ra Tòa án giải quyết nhưng người đàn ông này vẫn bị giang hồ nhiều lần hành hung, 'khủng bố' bằng cách điện thoại đe dọa chặt tay, cắt tai và gửi ảnh súng ngắn đến dằn mặt.

Ngày 8/4, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra và mời ông Nguyễn Bá Hùng (ngụ quận 7) lên làm việc vì liên quan đến vụ ông Hùng trình báo bị nhóm giang hồ hành hung, gọi điện, nhắn tin đe dọa

Theo tường trình của ông Hùng, khoảng 18h chiều 4/4, ông Hùng đi bộ ra bãi lấy xe ở khu vực Phú Mỹ Hưng thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 đối tượng cầm gậy xông đến đấm đá túi bụi và đánh vào đầu, mặt. Bị đánh “hội đồng”, ông Hùng ôm đầu tháo chạy nhưng vẫn bị nhóm côn đồ truy đuổi dùng gậy đánh túi bụi khiến mắt trái bầm tím, vỡ 2 răng cửa, đa chấn thương.

Chỉ khi bảo vệ khu Phú Mỹ Hưng và nhiều người dân can ngăn thì ông Hùng chỉ thoát khỏi sự bao vây, đánh đập của nhóm côn đồ. Sau đó, ông Hùng được mọi người đưa đến Công an phường Tân Phú (quận 7) để trình báo và được được cơ quan Công an lập biên bản ghi nhận sự việc.

Chưa hết hoảng loạn và không hiểu vì sao bị “xã hội đen” tấn công thì sáng 5/4, ông Hùng nhận được điện thoại của một người lạ, nội dung cuộc điện thoại người này biết đã nhận ủy quyền của bà Dương Thị D. (trước ngụ Bùi Văn Ba, phường Tân Phong, quận 7) thuê đánh để đòi nợ.

Liên tục trong ngày 5 - 6/4, nhóm côn đồ này liên tục gọi điện, nhắn tin, đe dọa nếu ông này không trả nợ cho bà D. thì sẽ bị chặt tay, cắt tai, các đối tượng còn gửi ảnh súng quân dụng, dao kiếm để đe dọa, khủng bố tinh thần ông Hùng. Đồng thời rằng việc đánh ông Hùng hôm 4/4 chỉ là màn “dạo đầu”.

Tin nhắn đe dọa ông Hùng nhận được sau "trận đòn" chiều 4/6.

Tin nhắn đe dọa ông Hùng nhận được sau "trận đòn" chiều 4/6.

Ông Hùng cho biết: “Mấy ngày nay tôi và gia đình rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang, hoảng loạn và sợ hãi, không dám ra khỏi nhà. Hiện mắt trái của tôi vẫn bị mờ và còn bầm tím, hàm răng đau nhức, đầu còn choáng váng”.

Theo ông Hùng, đây không phải là lần đầu tiên ông bị côn đồ tấn công, trước đó vào tháng 12/2014, bà D. cùng với 8 người lạ mặt đã hăm dọa ông. Đến tháng 12/2017, khi ông Hùng tới lô B7 (khu dân cư Kim Sơn) lập tức bị nhóm đối tượng đi cùng bà D. uy hiếp ông và vợ. May mắn thời điểm đó, ông Hùng kịp thời cầu cứu Công an phường Tân Phong (quận 7). Sau đó, cả 2 bên được đưa về trụ sở, Công an phường yêu cầu bà D. phải cam kết không được có bất kể hành động nào đe dọa đến tính mạng của ông Hùng.

Ông Hùng cho rằng, mâu thuẫn đã xảy khoảng 20 năm trước, khi đó ông và một nguời bạn có mua chung mảnh đất ở xã Tân Quy Tây (huyện Nhà Bè, nay là phường Tân Phong, quận 7). Sau đó không có nhu cầu sử dụng nên ông Hùng và bạn đem bán. Quá trình mua bán xảy “lùm xùm”, khi bên mua không thực hiện đúng cam kết.

Dù không phải người đứng ra mua đất nhưng bà D. vẫn tìm ông Hùng đòi tiền cọc. Ông Hùng nhiều lần yêu cầu bà D. làm đơn kiện ra Tòa án phân giải nhưng bà D. vẫn bất chấp, quyết hành xử theo kiểu “xã hội đen”.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/tphcm-con-do-hanh-hung-khung-bo-nguoi-dan-vi-chuyen-tu-20-nam-truoc/20190409013847481