TPHCM: Cậu bé bị ung thư được làm cảnh sát giao thông

Nuôi trong mình ước mơ được làm cảnh sát giao thông từ tấm bé, Lê Văn Khang (16 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Vào ngày cuối tháng 6.2016, khi Khang đang vui mừng với số sách vở để bước vào lớp 10, thì mẹ của em - bà Lê Thị Thành (59 tuổi) - phát hiện trên vai con trai út có một khối u.

Cậu bé Khang làm CSGT trong hành trình điều trị căn bệnh ung thư xương. Ảnh: Trường Sơn

Đưa con đi khám, bà nhận hung tin con mình bị ung thư xương, phải vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị dài ngày.

"Suốt cả năm nay, tôi phải đưa cháu vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM để điều trị. Gia đình làm nông, chi phí điều trị bệnh lại rất lớn nên nói ông xã ở nhà, còn tôi vào đây để chăm con. Suốt từ mùng 2 Tết đến giờ, Khang chưa được về nhà. Bác sĩ nói Khang phải điều trị lâu dài và có nguy cơ sẽ phải tháo một cánh tay" - nói đến đây, bà Thành lại không giấu được dòng nước mắt.

Từ phòng bệnh, Khang được khoác bộ quân phục mơ ước và lên xe đặc chủng đi "làm nhiệm vụ" cùng các "đồng nghiệp" của mình. Ảnh: Trường Sơn

Tuy phải xạ trị liên tục, nhưng Khang vẫn giữ được nét hồn nhiên của một cậu thiếu niên. Khuôn mặt sáng láng, hiền lành của Khang khiến ai trong phòng bệnh ở lầu 5 của bệnh viện cũng thương. Đối diện với căn bệnh quái ác nên với ước mơ được làm cảnh sát của mình,  Khang nghĩ sẽ mãi là một trong những ước mơ khó chạm tay đến được.

Khang được thiếu tá Minh hướng dẫn các thao tác khi điều tiết giao thông tại ngã tư Nơ Trang Long - Lê Quang Định. Ảnh: Trường Sơn

Rồi một điều bất ngờ đã đến với Khang. Biết được mong ước cao đẹp của cậu bé, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TPHCM) đã thu xếp cho em thỏa ước mơ được khoác lên bộ quân phục, được điều tiết, nhắc nhở người tham gia giao thông như một cảnh sát thực thụ.

Khang "học việc" rất nhanh, chừng 10 phút là em đã thuần thục các thao tác. Ảnh: Trường Sơn

Đúng 9h sáng nay (23.3), Khang trong bộ quân phục được các cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn, chở ra giao lộ Nơ Trang Long - Lê Quang Định để "thực hiện nhiệm vụ". Mẹ em cũng đi cùng con để chứng kiến ước mơ của con thành hiện thực. Bà cầu mong con trai bé bỏng của mình sẽ có thêm nghị lực hơn nữa để chống chọi với căn bệnh.

"Thượng sỹ" CSGT Lê Văn Khang đang điều tiết giao thông tại giao lộ. Ảnh: Trường Sơn

Sau chừng chục phút được thiếu tá Nguyễn Văn Minh - Đội phó hướng dẫn các thao tác cơ bản, Khang được dẫn ra giữa giao lộ, cầm gậy điều tiết giao thông. Dòng người đang đi đường, dừng đèn đỏ đã khá bất ngờ khi hôm nay được thấy một CSGT nhí dễ thương đang hướng dẫn mình lưu thông.

Dòng người lưu thông qua giao lộ bất ngờ bởi sự xuất hiện của một CSGT nhí rất dễ thương đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Trường Sơn

Sau chừng 10 phút đứng trên bục điều tiết giao thông, Khang được thiếu tá Minh dẫn đi sang bên kia đường để nhắc nhở một thanh niên chạy xe máy vi phạm. Khang giơ tay chào, nở nụ cười tươi rói. Được thiếu tá Minh hướng dẫn, Khang kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở người thanh niên đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tín hiệu giao thông.

Chứng kiến ước mơ cháy bỏng của con được thành hiện thực, bà Thành không kìm được dòng nước mắt. Ảnh: Trường Sơn

Nhiều mẹ, nhiều chị sống gần giao lộ thấy lạ cũng chạy ra hỏi mấy anh cảnh sát. Nghe sự tình của Khang, lại gặp được mẹ cậu bé đang đứng bên cạnh, nhiều người không kìm được dòng nước mắt xúc động. Họ động viên hai mẹ con cố gắng hơn nữa trong hành trình chữa bệnh lâu dài phía trước.

Nghe được câu chuyện của Khang từ mẹ, nhiều mẹ, chị đã động viên hai mẹ con để họ có thêm nghị lực đối mặt với những khó khăn phía trước trong hành trình chữa bệnh. Ảnh: Trường Sơn

Được thỏa ước mơ của mình, Khang được lên xe đặc chủng cùng các anh cảnh sát về lại nơi điều trị. Chặng đường tuy ngắn, nhưng đó là cả một điều thần kỳ trong tâm trí của cậu bé.

"Sau khi thấy em Khang chỉ huy điều khiển giao thông, tôi thật sự xúc động vì ước mơ của em thật sự là rất cao đẹp. Tuy thời gian em Khang làm CSGT rất ngắn, nhưng đây là những hình ảnh rất đẹp và cũng là một động lực rất lớn để em vượt qua bệnh tật của mình. Cá nhân tôi mong rằng, với nghị lực của mình, em sẽ vượt qua được bệnh tật để quay trở lại gia đình, bạn bè, thực hiện được ước mơ của mình" - thiếu tá Minh chia sẻ.

Khang chào người vi phạm, nhắc nhở đi đúng làn đường, chấp hành tín hiệu giao thông. Ảnh: Trường Sơn

Thấy con trai trở thành một cảnh sát thực thụ trước mắt, bà Thành không giấu được sự vui mừng. "Giờ tôi chẳng biết nói gì ngoài niềm vui không thể nào tả hết. Ước mơ của Khang giờ đã được thực hiện, tôi là mẹ  sẽ làm hết sức để con trai được khỏe mạnh, được về nhà, được đi học như ngày xưa" - nói đến đây, nước mắt người mẹ tuổi lục tuần lại tuôn trào.

Hai mẹ con ôm nhau, chào tạm biệt mọi người đã chung tay để Khang thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh: Trường Sơn

Khang chào tạm biệt mọi người đã giúp em có được một ngày tuyệt vời . Ảnh: Trường Sơn

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/tphcm-cau-be-bi-ung-thu-duoc-lam-canh-sat-giao-thong-649366.bld