TP.Vũ Hán mùng 1 tết thê lương khi bị phong tỏa do dính vi rút corona

Đúng ra hôm nay, mùng 1 tết là ngày vui nhất của người Trung Quốc nhưng nhiều người đang sống trong nơm nớp với nỗi lo dịch viêm phổi lạ.

Đường phố TP.Vũ Hán khi đang có dịch bệnh - Ảnh: Internet

Đường phố TP.Vũ Hán khi đang có dịch bệnh - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của coronavirus bí ẩn đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với Trung Quốc, biến kỳ nghỉ lớn nhất trong năm trở thành thời điểm khoét sâu nỗi sợ hãi và thất vọng. Theo số liệu chính thức, đã có tới 1.300 người bị lây nhiễm ở Trung Quốc đại lục. Ít nhất 41 người đã tử vong, trong đó 15 người ở Vũ Hán, vừa được giới hữu trách báo cáo vào sáng nay 25.1. Hơn 20 trường hợp khác đã được xác nhận ở ngoài biên giới đại lục, gồm 5 ở Hồng Kông, 2 ở Mỹ, 3 ở Pháp và 1 ở Úc. Các trường hợp liên quan cũng đã được phát hiện ở Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal và Đài Loan.

Hàng trăm triệu người ở Trung Quốc về quê hay du lịch trong kỳ nghỉ tết càng làm tăng nguy cơ lây lan vi rút. Đối với nhiều người lao động gốc nông thôn, nghỉ Tết Nguyên đán là dịp duy nhất để dành thời gian cho gia đình, con cái. Đối với người dân thành thị Trung Quốc, đây là thời gian để du lịch đến Bắc Kinh hay các thành phố khác, ra nước ngoài.

Nhưng năm nay, trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn căn bệnh này, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa việc đi lại tại 13 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, với vòng kiểm soát trên khu vực có 35 triệu người. Các đường phố trên khắp TP.Vũ Hán vắng tanh vào thứ sáu, ngoại trừ các bệnh viện. Thành phố hầu hết đã bị phong tỏa, các phương tiện giao thông công cộng đã bị đình chỉ. Nhiều cư dân xếp hàng tại bệnh viện để kiểm tra bệnh, hoặc ở trong nhà, thay vì về quê sum họp với gia đình.

Ở lối vào một bệnh viện, xe hơi và xe đạp của những người đến viện đậu đầy. Người dân cho biết gần như không thể tìm thấy taxi sau lệnh cấm giao thông công cộng. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã phải vật lộn để đối phó với dòng người ngày càng dài đến kiểm tra xem họ có các triệu chứng của vi rút nói trên.

Chỉ bệnh viện là đông người

Không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Một cụ ông ngồi trên xe lăn cũng phải tìm cách ra khỏi bên ngoài tòa nhà bệnh viện vì bên trong quá ngộp. Một bệnh nhân khác cũng tìm cách lê bước qua đường với cây gậy buộc ống tiếp nước vì không thể tĩnh dưỡng trong bầu không khí như vậy bên trong bệnh viện.

Tâm trạng người xếp hàng cũng không hơn gì. Wu Qiang, một người dân Vũ Hán đang đợi bên ngoài bệnh viện tỏ ra lo lắng khi nói về con trai mình đang bị sốt: “Ngay cả một tiếng hắt hơi bình thường của con cũng khiến lo lắng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mỗi cơn ho hay hắt hơi có thể là triệu chứng vi rút”.

Đối với nhiều gia đình ở Vũ Hán, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giờ đây sẽ là một tuần chờ đợi đầy lo lắng về nguồn lực y tế, về sự rõ ràng với tình trạng của bản thân và không biết bao giờ họ có thể thoái khỏi vòng phong tỏa.

Xiao Hongxia, một người dân Vũ Hán nói rằng cha cô, Xiao Shibing, đã không được chăm sóc đầy đủ khi có dấu hiệu bệnh do vi rút. Theo lời Xiao Hongxia, các bác sĩ đã khóc vì họ bất lực, không thể làm bất cứ điều gì cho bệnh nhân. Sáng nay, có tin bác sĩ đầu tiên ở Vũ Hán thiệt mạng vì nhiễm vi rút Corona. Hãng tin Reuters dẫn thông báo xác nhận sự việc từ tài khoản Twitter của Đài truyền hình toàn cầu của Trung Quốc (CGTN) cho biết bác sĩ vừa qua đời vì nhiễm virus corona là ông Liang Wudong, 62 tuổi. Theo đó, ông Liang là bác sĩ tại bệnh viện Hubei Xinhua của tỉnh Hồ Bắc, người đã làm việc ở tuyến đầu ứng phó dịch viêm phổi cấp ở thành phố Vũ Hán.

Lúc này, 30/31 tỉnh và khu vực của Trung Quốc đã xác nhận có bệnh nhân bị nhiễm vi rút, và đã có 2 ca tử vong đã xảy ra bên ngoài Vũ Hán, thậm chí là 1 ca ở cách Vũ Hán đến 2.500 cây số.

Khu vui chơi Thượng Hải Disneyland, một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở Trung Quốc, và cả khu du lịch Badaling thuộc Vạn Lý Trường Thành, một điểmnổi tiếng ở phía bắc Bắc Kinh, cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa cơ sở vào hôm nay.

Bắc Kinh đã hủy bỏ các sự kiện công cộng và đóng cửa Tử Cấm Thành, vốn là nơi thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất thủ đô, cho đến khi có thông báo mới. Nhiều thành phố đã đóng cửa các rạp chiếu phim, quán bar và quán cà phê trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của vi rút.

Đường sắt trên cao, đường bộ phía dưới đều vắng tanh

Tiến sĩ Gauden Galea, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào thứ sáu rằng hàng ngàn người có thể sẽ bị nhiễm vi rút và dịch bệnh có thể kéo dài.

“Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản kéo dài một vài tháng”, tiến sĩ Galea nói. “Chúng tôi không tin nó sẽ biến mất trong một vài ngày”.

Tại Vũ Hán, các siêu thị có vẻ đã dự trữ tốt, nhưng một số người dân nói rằng giá đã tăng hoặc rau quả tươi trở nên khó mua hơn vì rất nhiều chợ địa phương đã đóng cửa.

Gay go nhất là tình trạng thiếu áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay và các thiết bị khác để giữ an toàn nhất có thể cho nhân viên y tế. Nguồn cung dụng cụ y tế đã trở nên khan hiếm ở Vũ Hán dưới áp lực của dịch bệnh, nhân viên bệnh viện ở Vũ Hán cho biết.

Bên ngoài Bệnh viện số 4 ở Vũ Hán, hai nhân viên y tế cho biết áo bảo hộ được cấp không thể bảo vệ tuyệt đối khỏi vi rút, nhưng vẫn phải xài đỡ vì có còn hơn không. Một số bác sĩ và nhân viên y tế đã phải tự mua khẩu trang bảo vệ vì các bệnh viện đang cạn kiệt dụng cụ bảo hộ y tế.

Chính quyền Vũ Hán hôm thứ sáu đã ra lệnh gấp rút xây dựng một bệnh viện dã chiến trong vài ngày để chữa trị cho các bệnh nhân. Bệnh viện được mô phỏng theo một bệnh viện được xây dựng tại Bắc Kinh khi phòng chống đại dịch SARS năm 2003. Bệnh viện mới sẽ có 1.000 giường và dự kiến sẽ xây xong vào đầu tháng 2

Tiến sĩ Galea, người đã đến thăm Vũ Hán trong tuần này trước khi nó bị phong tỏa, đã lên tiếng bảo vệ biện pháp mà các quan chức Trung Quốc đã triển khai để xử lý ổ dịch. Galea nói rằng họ minh bạch trong việc chia sẻ thông tin. Nhưng trên mạng và trong các cuộc phỏng vấn, người dân đã chỉ trích chính quyền Vũ Hán một cách bất thường, họ cho rằng các quan chức không muốn tiết lộ những tin tức xấu vì e ngại gây tổn hại hình ảnh của bộ máy chính quyền.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người dùng kêu gọi cách chức các nhà lãnh đạo Vũ Hán. Những người khác chế giễu truyền thông ở Trung Quốc đã thất bại trong việc phòng trị dịch bệnh khi không dám đưa đúng mức độ cần cảnh báo.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tpvu-han-mung-1-tet-the-luong-khi-bi-phong-toa-do-dinh-vi-rut-corona-130360.html