TP. Huế: Nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện sau mưa lũ

Các đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 11 vừa qua đã nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Điều này khiến người đi đường bị ám ảnh và tiềm ẩn tai nạn giao thông bất cứ lúc nào...

Ghi nhận của PV, sau các trận mưa lũ lớn, rất nhiều tuyến đường ở TP. Huế như Trần Phú, Đặng Huy Trứ, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hải Triều, Trần Thái Tông, Phan Bội Châu, Đặng Văn Ngữ... hư hỏng, xuống cấp nặng nề.

Cụ thể, ở đoạn đường Đặng Huy Trứ giao Ngự Bình có lượng phương tiện qua lại rất đông, nhưng nay xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bị xé toạc, nham nhở, lồi lên những mảnh đá to nhỏ rất nguy hiểm. Nhựa đường bị tróc hết, có chỗ hình thành nên hố khá sâu và ngập nước.

Trước khi mưa lũ, PV đã đi qua đoạn đường này khá nhiều và nhận thấy việc di chuyển rất cực khổ, nay càng trở nên khó khăn hơn và là nỗi khiếp sợ của nhiều người.

Chị Trần Thu Hà (phường Phước Vĩnh) chia sẻ: “Mỗi lần chạy xe ngang cái đoạn đường ni là tui quá khổ, đá lổm chổm dễ ngã như chơi. Khi mà có xe nhiều là tui dắt bộ luôn...”.

Gần đó có một biển báo “hố sâu nguy hiểm” được dựng lên để cảnh báo người đi đường nhưng nếu lơ là thì té xe ngay...

Một hộ dân buôn bán ngay cạnh đoạn đường trên bức xúc: “Tôi ở đây mấy chục năm nay thì giờ thấy đường ni nó hư quá. Tôi vừa bán hàng vừa nhắc nhở người đi đường đi chậm không thôi ngã, thế mà cũng thấy ngã hoài...”.

Đoạn cuối đường Nguyễn Thái Tông nối Điện Biên Phủ, giao với khu tái định cư Trường An (phường Trường An) đã trở thành nổi ám ảnh của nhiều người. Đoạn đường này tuy ngắn nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng, lề đường bị xói, lún sâu khoảng 0,3m.

“Nhiều ổ gà ổ voi nguy hiểm thật. Nhất là khi trời mưa thì nhiều vũng nước ngang bằng mặt đường đã tạo nhiều cái bẫy chết người. Vì ở gần nên lâu lâu tôi hay lấy cây cối để cắm nhằm cảnh báo...”- anh Thanh (43 tuổi), một hộ dân sống gần đoạn đường trên cho hay.

Đoạn đường Đặng Văn Ngữ trước chợ An Cựu đang dày đặc các ổ gà, ổ vịt khiến các tiểu thương và người dân vô cùng bức xúc khi đi ngang. Đối diện bên kia là đường Hải Triều cũng xuất hiện nhiều vết nứt, hố sâu do nước sông An Cựu dâng lên và chảy xiết trong các đợt lũ vừa qua.

Ngoài ra, một số đường lâu nay xuống cấp như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Trần Phú... nay lại nặng hơn sau mưa lũ.

Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị TP. Huế, trên địa bàn thành phố còn một số đoạn đường nhỏ hẹp, không có vỉa hè, hệ thống thoát nước, xuống cấp như các đường: Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Chí Thanh, Mang Cá, Tăng Bạt Hổ... dẫn đến tình trạng ứ đọng nước vào mùa mưa ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, Dự án Cải thiện môi trường nước đang triển khai đồng loạt trên địa bàn TP. Huế cũng làm ảnh hưởng một số tuyến đường. Các điểm đang thi công không đảm bảo rào chắn, một số tuyến thi công xong đang rải đá cấp phối lổm chổm chờ thảm nhựa khiến người đi đường khiếp sợ...

Ông Nguyễn Việt Bằng- Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế cho biết, từ cơn bão số 12 xảy ra đầu tháng 11 đến nay đã gây ngập úng hầu hết các tuyến đường đô thị trên địa bàn TP. Huế với tổng chiều dài khoảng 158km, hư hỏng chủ yếu liên quan đến mặt đường, sụt lún, sạt lở lề đường.

“Hiện chúng tôi đã có văn bản đề nghị lên UBND TP. Huế bố trí nguồn kinh phí sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường hư hỏng; nhằm đảm bảo an toàn an toàn cho người dân cũng như mỹ quan đô thị của thành phố”- ông Bằng thông tin.

Một số hình ảnh về đường phố tại TP. Huế xuống cấp sau mưa lũ mà PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được:

Bài, ảnh: Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201712/tp-hue-nhieu-o-ga-o-voi-xuat-hien-sau-mua-lu-2867904/