Tp. Hồ Chí Minh rộn ràng đón Giáng Sinh 2017

Đêm Chúa Giáng Sinh (24/12) được giới trẻ Thành phố háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn, tình yêu và những cảm xúc cảm tốt đẹp của con người.

Nhiều ngày qua, không khí náo nức đón Giáng sinh 2017- Năm mới 2018 đã len lỏi ở mọi ngõ ngách của Thành phố Hồ Chí Minh và càng gần đến đêm Chúa Giáng sinh 24/12, sự tưng bừng náo nhiệt của một mùa lễ hội càng hiển hiện khắp nơi nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

Không còn chỉ là ngày lễ của bà con Kitô giáo, giờ đây Giáng sinh đã trở thành lễ hội mang tính cộng đồng được mọi người trong xã hội chấp nhận và chào đón. Đêm Chúa Giáng Sinh (24/12) được giới trẻ Thành phố háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn, tình yêu và những cảm xúc cảm tốt đẹp của con người. Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi được tổ chức trên địa bàn Thành phố, thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là các bạn thanh, thiếu niên.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà trên đường Đồng Khởi không mở cửa đón khách vì đang trong thời gian trùng tu, sửa chữa. Dù vậy, ngay từ cuối giờ chiều đêm Giáng sinh, rất đông đảo giới trẻ Thành phố đã có mặt tại khu vườn hoa trước cửa Nhà thờ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và những đường phố lân cận trung tâm Thành phố.

Trên con phố “Tây” Bùi Viện lung linh màu sắc, sôi động với âm nhạc, tiếng cười của các bạn trẻ Việt Nam và hàng ngàn du khách nước ngoài. Hoài Nam, một Việt kiều từ Anh cho biết, đây là lần đầu tiên cô tới Thành phố Hồ Chí Minh và đón Giáng sinh tại Việt Nam. Hoài Nam vui vẻ chia sẻ, những người bạn nước ngoài của cô đã rất bất ngờ trước khung cảnh sôi động trong đêm Giáng sinh tại Thành phố, gợi nhớ đến không khí đón mừng năm mới tại những thành phố nước ngoài.

Ngay từ đầu tháng 12, niềm vui tưng bừng đón Giáng sinh đã lan tỏa đến những nơi công cộng, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, những con đường của Thành phố. Các tòa nhà lớn trong Thành phố như Diamond Plaza, Saigon Centre, Parkson, Aeon Mall Tân Phú, khách sạn Rex, Caravel... đã được trang trí lộng lẫy với những dàn đèn đủ màu sắc trên những cây thông khổng lồ lấp lánh đèn màu và những khu tiểu cảnh đặc sắc với hình ảnh ông già Noel, công chúa Tuyết...

Khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, đường Lê Duẩn, khu biệt thự Phú Mỹ Hưng... nhiều ngày qua đã rộn ràng trong những bản nhạc Giáng sinh, lung linh với những giàn đèn trang trí đa màu sắc, các mô hình hang đá Giáng sinh, Vòng lá mùa Vọng..., thể hiện nét giao thoa văn hóa đặc sắc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập.

Nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi của giới trẻ trong dịp Giáng sinh, nhiều chương trình văn hóa, ca nhạc được tổ chức tại các địa điểm trong Thành phố, như trải nghiệm Giáng sinh châu Âu tại chương trình Lễ hội Mùa Đông tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, “ Ngôi làng Tuyết rơi” tại Crescent Mall; “Thị trấn Tuyết” tại Quận 2...

Bước vào mùa Giáng sinh, đồng bào Công giáo và Tin Lành tại Thành phố cùng nhau sửa chữa nhà cửa, ngõ xóm, trang trí đường đi, làm hang đá Giáng sinh, cây thông... biến các xóm đạo, nhà thờ thành một thế giới huyền ảo, quyến rũ lung linh của hàng ngàn bóng đèn đủ màu sắc, trở thành nơi được nhiều gia đình và giới trẻ tìm đến tham qua, vui chơi khi thành phố lên đèn.

Từ mấy năm gần đây, giáo hạt Xóm Mới (quận Gò Vấp) với hơn 10 giáo xứ nằm quanh khu vực đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ đã cùng các xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8), Thống Nhất (quận Tân Phú), Tam Hà (quận Thủ Đức)... trở thành nơi lựa chọn yêu thích của các gia đình và giới trẻ trong những ngày đi chơi mùa Giáng sinh.

Trong tiết trời về đêm mát mẻ của “mùa đông” hiếm hoi đất phương Nam, các bạn trẻ vui vẻ tung tăng tận hưởng cảnh trí lung linh của xứ sở thần tiên như trong chuyện cổ tích với những con đường trang trí thành vòm trời ngàn vạn vì sao nhỏ và những cây thông khổng lồ trắng màu bông tuyết lấp lánh ánh đèn màu cùng các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh, máng cỏ và Chúa Hài đồng được xây dựng công phu và hiện đại tại các góc đường, trước những căn nhà của bà con giáo dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Thành, một giáo dân giáo xứ Hợp An, Gò Vấp cho biết, năm nay bà con giáo dân chăm chút trang trí đón Giáng sinh đẹp hơn mọi năm và người dân đến tham quan cũng đông hơn. Dẫu có chút bất tiện vì tình trạng kẹt xe, nhưng bà con giáo dân rất vui vì những thành quả lao động của mình đã được đón nhận và góp phần làm nên nhiều niềm vui cho mọi người trong mùa Giáng sinh an lành.

Trong không khí đón mùa Giáng sinh 2017 và Năm mới 2018, chia sẻ với các đoàn đại biểu Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh, đại diện lãnh đạo các tổ chức Công giáo, Tin lành trên địa bàn Thành phố đều bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và nước ta trong năm qua, khẳng định tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân Thành phố, cùng nỗ lực, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, đưa Thành phố trở thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. /.

Xuân Khu/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-ron-rang-don-giang-sinh-2017/71725.html