TP Hồ Chí Minh: Người dân bán đảo Thanh Đa khốn khó vì quy hoạch treo

Sau 26 năm Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được UBND TP Hồ Chí Minh được phê duyệt quy hoạch, nhưng đến nay nơi đây vẫn chỉ là ốc đảo hoang tàn, nhiều gia đình vẫn sống trong những ngôi nhà vá víu tạm bợ vì họ không được làm mới hay sữa chữa lại căn nhà của mình do vướng chữ 'quy hoạch'.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa.

Bán đảo Thanh Đa cách trung tâm TP Hồ Chí Minh gần 6km, được bao bọc xung quanh là sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa thuộc phường 28, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) có diện tích hơn 426ha, dân số khoảng hơn 45.000 người. Dù “sát nách” trung tâm, nhưng nơi đây dường như bị lãng quên ngay giữa lòng TP phát triển năng động nhất cả nước.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa nằm trong quy hoạch dự án phát triển đô thị từ năm 1992. Qua nhiều lần thay đổi dự án, thay đổi chủ đầu tư, đến nay bán đảo Thanh Đa vẫn nằm trong quy hoạch “treo”.

Chỉ cách 1 con sông xung quanh bản đảo là phố xá nhộn nhịp với những tòa cao ốc hiện đại.

Sống giữa lòng TP, người dân nơi đây vẫn kiếm sống bằng nghề nông là chính như nuôi cá, nuôi bò, chăn gà, thả vịt... Nếu không cũng đi làm thợ hồ, buôn bán nhỏ hoặc làm công nhân ở trên phố. Điều khác biệt duy nhất của người dân nơi đây so với các khu vực khác là họ không thể sửa nhà hay làm nhà mới ngay trên mảnh đất của mình tạo dựng.

Bên trong bán đảo Thanh Đa là hình ảnh làng quê ''hiu hắt'' giữa lòng TP.

Nhiều người dân sống tại đây cho biết: 26 năm qua chúng tôi sống trong mòn mỏi, chờ đợi từ chính quyền TP có quyết định nhanh chóng, rõ ràng để họ được làm ăn ổn định. Ở đây rất nhiều gia đình sống trong điều kiện nhà cửa hư hỏng, xuống cấp nhưng không được sửa nâng cấp. Không những vậy, chuồng bò, chuồng heo mục nát, đổ ập bất cứ lúc nào cũng không được làm lại. Tất cả cũng tại vì nằm trong khu vực dự án quy hoạch.

“Ở khu vực này không riêng gia đình tôi, mà nhiều hộ dân cũng sống trong cảnh quy hoạch “treo” nên không thể sửa nhà, hay làm nhà mới gì được. Nhiều nhà có con cái ở riêng, muốn chia đất làm nhà cho con sau khi lập gia đình nhưng không được, vì đất đều nằm trong diện quy hoạch. Đất đai cha ông để lại là thổ cư mà không thể xây dựng nhà cửa, thế nhưng ngay sát đây có một số gia đình lại cất được biệt thự, biệt phủ nguy nga!”, ông Huỳnh Văn Long (ngụ tại địa chỉ 482/340/2 đường Bình Quới) bức xúc.

Còn ông Nguyễn Văn Linh, ngụ tại địa chỉ 480/65/2 đường Bình Quới rầu rĩ nói: “Hiện tại gia đình tôi sống chủ yếu vào nghề nuôi bò thịt, chuồng trại xây dựng tạm bợ đã hơn 10 năm nay cột kèo đã mục nát gần sập, tôi muốn sửa lại cho chắc chắn cũng không được. Nếu để vậy có khi chuồng sập xuống làm bò chết thì không biết kêu ai đền đây”.

Câu hỏi của người dân Thanh Đa là tới đây chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết dự án Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa như thế nào cho rõ ràng và có lộ trình cụ thể. Nếu không được thì hủy dự án đó để người dân được thuận lợi trong việc nâng cấp, xây dựng nhà ở để “an cư, lạc nghiệp”.

Phần lớn các hộ dân khó lòng xây cất nhà cửa cho dù đã xuống cấp vì vướng quy hoạch treo, nhưng bên cạnh đó vẫn mọc lên những biệt phủ hoành tráng.

HUY CHƯƠNG - NGỌC TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-dieu-tan-ban-dao-thanh-da-sau-26-nam-quy-hoach-treo-329878.html