TP Hồ Chí Minh mất ngôi đầu bảng

Sau loạt năm trận thắng liên tiếp trên sân nhà, đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh (Nam Ðịnh) đầy khí thế bước vào trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường chiều 4-8 ở vòng 19 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019.

Sau loạt năm trận thắng liên tiếp trên sân nhà, đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh (Nam Ðịnh) đầy khí thế bước vào trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường chiều 4-8 ở vòng 19 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1- 2019.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên thành Nam, đội chủ nhà tự tin bước vào trận đấu và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Họ sớm có bàn thắng ở phút thứ tư của trận đấu. Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Lâm Quang Anh băng vào đánh đầu, bóng đi căng chạm tay thủ môn Văn Trường và bay thẳng vào lưới đội khách trong sự hân hoan của người hâm mộ. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Nam Ðịnh lùi về phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công, tạo điều kiện cho Hoàng Anh Gia Lai triển khai tiến công. Trong khoảng thời gian sau đó của hiệp một, đội khách liên tiếp tạo ra những pha lên bóng và dứt điểm nguy hiểm với các mũi nhọn Văn Toàn, Minh Vương và Việt Hưng, song không thể xuyên thủng được mành lưới của Nam Ðịnh. Trong khi đó, các chân sút của đội chủ nhà vẫn tiếp tục tận dụng được các sơ hở của hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai để tung ra những đường phản công làm lao đao khung thành của thủ môn Văn Trường. Bước vào hiệp hai, đội khách vẫn tạo được thế trận lấn lướt làm hàng phòng ngự của Nam Ðịnh phải chống đỡ vất vả.

Sau một loạt pha dứt điểm không thành, đến phút 60, Văn Toàn đoạt được bóng và có đường tạt bóng thông minh giúp Minh Vương dứt điểm bằng đầu đánh bại thủ môn Xuân Việt, cân bằng tỷ số 1 - 1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Áp lực tiếp tục gia tăng về phía khung thành của Nam Ðịnh khi HLV Ly Tê Hun tung Hồng Duy vào sân và họ nhanh chóng có bàn thắng thứ hai chưa đầy mười phút sau đó. Trong một tình huống đá phạt cố định đầy kỹ thuật của Xuân Trường, thủ môn Xuân Việt đẩy bóng đúng vào vị trí của Phê-líp Mác-tin và tiền đạo ngoại binh không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội bóng phố núi. Sau bàn thua, Nam Ðịnh gia tăng tiến công, trong khi Hoàng Anh Gia Lai cũng chủ động chơi chậm lại và nghiêng về phòng thủ và sử dụng những đường chuyền dài cho Hồng Duy và Văn Toàn sử dụng tốc độ đột phá. Có được nhiều cơ hội hơn, nhưng trong thời gian dài còn lại của hiệp hai, các chân sút của Nam Ðịnh vẫn không thể ghi được bàn thắng. Phút bù giờ thứ tư của trận đấu, họ may mắn có được bàn thắng từ sai lầm của hàng hậu vệ đội khách do Hạ Long lập công bằng đầu, gỡ hòa 2 - 2 cho Nam Ðịnh.

* Ở trận đấu trên sân Cửa Ông, đội SHB Ðà Nẵng vào trận đầy quyết tâm với mong muốn có được ba điểm để tranh vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Than Quảng Ninh. Diễn biến trận đấu khá căng thẳng trong hiệp một, cả hai đội thi đấu quyết liệt, thế trận có phần nghiêng về phía đội chủ nhà, trong đó có pha đi bóng dứt điểm tung lưới của Mạc Hồng Quân, song trọng tài không công nhận vì trước đó Ði-a-chen-cô đã phạm lỗi. Mặc dù tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng các đường lên bóng của các cầu thủ Than Quảng Ninh thiếu sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phải sang hiệp hai, nỗ lực đẩy cao đội hình tiến công đã giúp đội chủ nhà có được bàn thắng ở phút 48. Từ đường chuyền vào bên cánh phải, tiền đạo Ði-a-chen-cô có pha bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh. Niềm vui chưa kịp tan với các cổ động viên đất mỏ thì hai phút sau đó, Ðỗ Mê-lô đã lập công bằng đầu, gỡ hòa 1-1 cho SHB Ðà Nẵng. Nôn nóng có bàn thắng, cả hai đội đều dồn lên tiến công trong thời gian còn lại của trận đấu và có nhiều va chạm buộc trọng tài phải rút ba thẻ vàng phạt cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, cả hai đội phải chấp nhận chia điểm.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Thống Nhất, đội bóng đang tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng là TP Hồ Chí Minh đã tiếp đội bóng ở cuối bảng là Sanna Khánh Hòa. Tuy bị xếp dưới cơ so với đội chủ nhà, nhưng các học trò của HLV Võ Ðình Tân thi đấu tự tin và quyết tâm khi dồn lên tiến công và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, trong đó có pha dứt điểm cận thành của cầu thủ nhập tịch Ðại Dương, song đáng tiếc bóng lại ra ngoài. Sau một loạt cơ hội, TP Hồ Chí Minh là đội bóng ghi bàn mở tỷ số với cú sút căng của chân sút ngoại binh A-ki-na-đê trong khu vực cấm ở phút thứ 37.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 bằng cú đẩy bóng chính xác của Duy Thanh. Ðội chủ nhà gia tăng sức ép ngay từ đầu hiệp hai và gây nhiều sóng gió cho khung thành Sanna Khánh Hòa, song bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có hai pha dứt điểm liên tiếp của Hoàng Thiên ở phút 74. Tiến công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá bằng một bàn thắng bất ngờ của đội khách ở phút bù giờ thứ năm của trận đấu. Pa-ti-y-ô trong tư thế không bị kèm đã tạt bóng vào khu vực cấm để Trung Hiếu lao vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sanna Khánh Hòa.

* Với kết quả ở lượt trận cuối vòng 19 V.League 1 - 2019, đội TP Hồ Chí Minh có 36 điểm, mất ngôi đầu bảng về tay đội Hà Nội FC. Hoàng Anh Gia Lai có 23 điểm, xếp vị trí thứ mười, Dược Hà Nam Nam Ðịnh có 26 điểm, xếp thứ năm, Than Quảng Ninh có 30 điểm, vẫn giữ vị trí thứ ba, còn SHB Ðà Nẵng xếp thứ tư với 27 điểm. Sanna Khánh Hòa tuy cải thiện được điểm số với 17 điểm, nhưng vẫn đứng ở cuối bảng, kém đội áp chót Hải Phòng năm điểm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/41100602-tp-ho-chi-minh-mat-ngoi-dau-bang.html