TP.HCM trước ngày 30 Tết: Bến xe hạ nhiệt, sân bay vẫn đông nghẹt khách
Không còn cảnh tượng nêm chặt người tại các ngả đường, bến xe, nhà ga như hai ngày trước, đường xá TP.HCM trong ngày 23/1 (nhằm 29 âm lịch) tương đối thông thoáng. Người dân đi lại hay về quê không còn quá vất vả. Tuy nhiên, 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn khá đông khách chờ bay.
Người dân ngồi chờ tới giờ ra xe tại bến xe Miền Đông. Bến xe sáng 23/1 khá thưa vắng không đông như mấy ngày trước.
Ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại tại bến xe Miền Đông và sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng 23/1 cho thấy cảnh tượng ùn tắc, ngộp thở trong việc di chuyển đã giảm đi đáng kể.
Các tuyến đường chính vào bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Văn Đồng đã không còn tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông kéo dài.
Tương tự, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng ngày cận Tết cũng giảm nhiệt đi rất nhiều. Các phương tiện di chuyển trong khung giờ cao điểm từ 9-11h trên tuyến đường Trường Sơn, Hồng Hà tuy khá chậm vì đường hơi đông nhưng không xảy ra tình trạng dồn ứ, chôn chân như hai ba ngày trước.
Còn trong bến xe Miền Đông, nhà ga chờ ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất số lượng hành khách tuy vẫn còn đông nhưng tình trạng "vỡ trận" vì dồn ứ, tắc nghẽn, trễ chuyến đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn khá đông so với ngày thường.
Đặc biệt, tại bến xe Miền Đông số lượng khách ra bến xe để về quê vắng hơn hai ba ngày trước rất nhiều. Hành khách khá thoải mái trong việc mua vé, lấy vé, di chuyển ra khu chờ của các nhà xe.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong sáng 23/1 tại bến xe Miền Đông và sân bay Tân Sơn Nhất.