TP.HCM: Tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Ban ATGT TP.HCM phối hợp cùng GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT.

Sáng 12/11, lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm

Sáng 12/11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (P.7, Q.3), Ban ATGT TP.HCM phối hợp cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT. Tham dự có ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và hàng nghìn Chư tôn đức, Tăng, Ni, tín đồ Phật giáo tham dự...

Buổi lễ gửi đến thông điệp “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại, nhằm mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ, thể hiện tình cảm với những người không may bị mất do TNGT, đồng thời kêu gọi chia sẻ những nỗi đau với người thân của họ, kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ nỗi đau với những gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách, Ban ATGT TP.HCM cho biết trong 10 tháng đầu năm, thành phố đã xảy ra 3.533 vụ TNGT, làm chết 590 người và gây thương tật cho 2.576 người. Trong đó, có 75% người bị tử vong do TNGT là những người lao động chính trong gia đình, học sinh sinh viên.

Ông Tường chia sẻ, TNGT để lại nỗi đau rất lớn đối với người thân. Trong các chuyến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị tử vong do TNGT, ông chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau lòng. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Đỡ (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) có con gái 31 tuổi bị mất do TNGT để lại 3 đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Một trường hợp khác là hoàn cảnh anh Lê Thanh Tuấn (huyện Cần Giờ), lao động chính trong gia đình bị tử vong do TNGT bỏ lại con nhỏ, cha mẹ già yếu. Vợ anh Tuấn làm công nhân vất vả, trong khi cả gia đình vẫn đang ở trong căn nhà lá tạm bợ, chỉ có mỗi chiếc ti vi là đáng giá… Do đó ông kêu gọi người dân cần nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn.

Cũng tại buổi lễ, ban ATGT TP đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị mất do TNGT tại xã Long Hòa, Bình Khánh (huyện Cần Giờ). Buổi lễ còn mang ý nghĩa, hãy vì niềm thương cảm những người đã mất và hành động cho sự an toàn của những người đang sống, hãy hành động và vận động người thân, bạn bè cùng hành động vì thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại, nhằm mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng 12/11:

Đúng 8h sáng, buỗi lễ bắt đầu

Tham dự buổi lễ có ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách, Ban ATGT TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Ngọc Tường, cho biết, tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh của xã hội

Các đại biểu thắp nhang cầu siêu

Các tăng ni, phật tử chắp tay tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

...

...

Nhiều người có thân nhân bị TNGT cũng đến để tưởng niệm

...

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thay mặt Ban ATGT TP trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, có thân nhân bị mất do TNGT tại xã Long Hòa, Bình Khánh, huyện Cần Giờ

Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao quà cho các nạn nhân bị TNGT

Toàn cảnh buổi lễ tượng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT tại chùa Vĩnh Nghiêm

Lê Nghĩa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-to-chuc-le-tuong-niem-nan-nhan-tu-vong-do-tngt-d232659.html