TP HCM: Thầy Huỳnh Trọng Phúc, người Thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim

Nói về Thầy Huỳnh Trọng Phúc – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp, các thầy cô giáo trong trường đồng nghiệp với thầy không khỏi xúc động: 'Thầy đã trao cho chúng tôi niềm tin và hạnh phúc của nghề giáo'.

Nếu có dịp đến thăm các cơ sở giáo dục tại TP HCM, xin mời bạn ghé qua ngôi trường THPT Nguyễn Công Trứ, tọa lạc tại số 97 Quang Trung, Gò Vấp. Ở nơi mà nhịp sống thành phố đổi mới từng ngày, ngôi trường ấy vẫn luôn thắm đượm tình người. Và trong ánh mắt của mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh đều ngời sáng niềm tin và hạnh phúc.

Đến trường Nguyễn Công Trứ, trong bầu không khí chuẩn bị đón mừng ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam, chúng tôi thật xúc động và “vui lây” với các thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh đang tham dự chung kết Hội thi Văn nghệ - Thể thao chào mừng. Tiếng vỗ tay, reo hò, tiếng cười nói, và những ánh mắt trong trẻo của các em đã thêm khẳng định niềm tin của chúng tôi về thương hiệu của nhà trường.

Nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ trên đường Quang Trung, thuộc vùng ven của thành phố, nguồn lực phát triển còn hạn chế, nhưng trường THPTNguyễn Công Trứ lại là một địa chỉ mà các bậc phụ huynh và các em học sinh rất mực tin yêu, kỳ vọng.

Bởi hơn 3 năm qua, Nguyễn Công Trứ là thương hiệu giáo dục hàng đầu của thành phố, thuộc 50 trường THPT tốt nhất nước, vinh dự nằm trong danh sách 100 trường chất lượng cao, học sinh loại giỏi 3 năm được tuyển thẳng vào hệ thống trường Đại học quốc gia.

Thầy Huỳnh Trọng Phúc – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp (người mặc áo vest).

Đây cũng là chặng đường phát triển đầy vinh quang, rực rỡ sắc màu của nhà trường. Trường vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, được UBND TP HCM trao tặng Lá cờ đầu của phong trào thi đua thành phố…

Để có được vị thế đó, không thể không kể đến bàn tay xây dựng của một người Thầy, một nhà quản lý năng động, sáng tạo và dù xấp xỉ lục tuần vẫn không ngừng khát khao được cống hiến. Đó là Thầy Huỳnh Trọng Phúc - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy nhận nhiệm vụ tại trường THPT Nguyễn Công Trứ năm học 2014 - 2015. Khi đó, Nguyễn Công Trứ được biết đến là một “đất học”, có điểm tuyển sinh tốt. Trường sở hữu “tài sản quý báu” là có đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Thế nhưng, so với mặt bằng chung của thành phố thì thành tích nhà trường còn khá khiêm tốn. Vốn sớm nhận ra tiềm lực phát triển của nhà trường, ngay HKII năm học 2014 - 2015, Thầy mạnh dạn đưa ra nhiều quyết sách.

Trong đó, lấy phong trào học sinh giỏi là mũi nhọn đầu tư và phát triển. Đẩy mạnh về lượng và chất các hoạt động văn - thể - mỹ. Giao Đoàn trường là lực lượng xung kích vực dậy phong trào thi đua, rèn luyện trong học sinh.

Thành lập Ban chính trị tư tưởng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chú trọng phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh… Kết quả, ngôi trường Nguyễn Công Trứ đã “thay da đổi thịt” từng ngày, để hôm nay thật sự mang một diện mạo mới - năng động, hiện đại và là nơi mà mỗi thành viên đều có cơ hội phát triển năng lực cá nhân, được ủng hộ, trao mọi điều kiện để bước vào “những sân chơi lớn”, “những khung trời mới, rực rỡ ánh sáng vinh quang”.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Thái Hoàng - Tổ phó tổ Vật lí, Tổng giám thị nhà trường chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Điều tôi tâm đắc nhất trong công tác quản lý của Thầy Hiệu trưởng là Thầy không dùng “pháp trị” mà dùng “đức trị”. Bác Hồ cũng từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính cốt cách cao đẹp, lý tưởng với nghề giáo, tình yêu học trò như đấng sinh thành của Thầy đã nêu gương, cảm hóa chúng tôi. Thầy đã trao cho chúng tôi niềm tin và hạnh phúc của nghề giáo”.

Tiếp xúc với một nhóm thầy cô giáo trẻ của trường, chúng tôi được nghe những lời thổ lộ: “Cái nghề giáo trong thời buổi hiện nay đôi khi cũng tủi buồn nhiều lắm, bạc lắm, “làm dâu trăm họ” mà, không phải ai ai cũng “tôn sư trọng đạo” như truyền thống. Không ít giáo viên vì chật vật không đủ sống với đồng lương hoặc vì thui chột ý chí, niềm tin với nghề đã xin thôi việc để rẽ sang một hướng khác. Chúng tôi cũng từng có suy nghĩ đó. Thế nhưng, trong những lúc xao lòng ấy, chính Thầy Hiệu trưởng đã luôn bên cạnh động viên và làm gương cho anh em.

Thầy từng nói với chúng tôi rằng: “Dù chỉ còn một học sinh không quay lưng lại với chúng ta thì chúng ta vẫn còn là một người Thầy sống hết trách nhiệm và dành trọn tình yêu cho nghề giáo, cho các em”. Câu nói ấy mới thấu lòng người, thức tỉnh chúng tôi trong quá nhiều nỗi bẽ bàng của nghề giáo, giúp chúng tôi nhớ lại lý tưởng sống của những ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Đó là lúc, chúng tôi nhận ra mình cần mạnh mẽ và bước tiếp trên con đường tuy gian nan, vất vả nhưng rất đỗi vinh quang này”.

Em Nguyễn Hoàng Bảo Trân - lớp trưởng 11A5 vui vẻ kể: “Trước khi thi vào Nguyễn Công Trứ, chúng em và ba mẹ đã tìm hiểu rất kỹ về các trường. Gia đình em rất hạnh phúc và hãnh diện khi em là học sinh Nguyễn Công Trứ. Ở đây, chúng em được tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực của mình và trang bị tốt cho việc bước vào các trường đại học danh tiếng”.

Chúng tôi cũng đã có cuộc gặp gỡ với thầy Huỳnh Trọng Phúc – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Công Trứ. Ấn tượng về một nhà giáo điềm đạm, khiêm tốn với gương mặt phúc hậu và ánh mắt sáng ấm đã cho chúng tôi những thiện cảm khó quên về trường. Khi được hỏi:

(PV) - Trong thời gian lãnh đạo ở Nguyễn Công Trứ, Thầy tâm đắc nhất là những thành quả nào?

Thầy cười hiền lành:

(Thầy HT) - Không có phần thưởng và niềm hạnh phúc, vinh dự nào lớn lao hơn sự thành đạt của các thế hệ học trò. Điều tôi vui mừng nhất là trong mấy năm gần đây, nhiều học sinh của chúng tôi được bước vào cánh cửa của các trường đại học danh tiếng như: ĐH Y dược thành phố, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Bách khoa, ĐH Tôn Đức Thắng… Đặc biệt, mỗi năm có hơn 100 học sinh du học tại các trường danh tiếng ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh, Đức, Newzeland, Singapore…

(PV) - Thưa Thầy, điều gì đã làm nên những thành công rất lớn đó của nhà trường?

(Thầy HT) - Văn hóa nhà trường chính là nền tảng và sức mạnh của sự phát triển. Trong đó, yếu tố tiên quyết vẫn là lý tưởng và tình yêu của thầy cô giáo với nghề, với con trẻ. Chính điều ấy sẽ tạo mọi động lực để phấn đấu và vượt qua những khó khăn, những nỗi niềm trong nghề giáo.

(PV) –Xin Thầy chia sẻ thêm cảm nghĩ của mình trong không khí cả nước đón chào Ngày nhà giáo Việt Nam.

(Thầy HT) - Nhân ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam, tôi xin kính gửi muôn vạn lời chúc tốt đẹp đến quý thầy cô giáo. Kính chúc quý thầy cô thêm yêu nghề mến trẻ, thành công trên con đường trồng người nhọc nhằn mà vinh quang của mình.

(PV) - Xin cảm ơn Thầy.

Chia tay trường THPT Nguyễn Công Trứ trong không khí tưng bừng của ngày Hội đón mừng Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi cảm thấy thật ấm áp và càng thêm thấm thía câu nói của Author Unkown: “Người Thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim”.

Đỗ Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tp-hcm-thay-huynh-trong-phuc-nguoi-thay-cam-tay-mo-ra-tri-oc-va-cham-den-trai-tim-d57798.html