TP.HCM: Sáng đầu tuần, đường phố kẹt cứng khiến người dân mệt mỏi

Sáng thứ Hai, ngày 18/2, vào giờ cao điểm, các ngả đường đổ vào khu vực trung tâm TP.HCM rất đông phương tiện, nhiều tuyến đường đã kẹt cứng.

Điển hình như đường Phan Văn Trị, đoạn từ giao lộ Nguyễn Thái Sơn đến Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Văn Nghi (thuộc địa phận quận Gò Vấp), lượng phương tiện chen chúc nhích từng chút một.

Kẹt xe vào sáng đầu tuần, nhiều người tỏ ra bơ phờ, mệt mỏi.

Kẹt xe vào sáng đầu tuần, nhiều người tỏ ra bơ phờ, mệt mỏi.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kéo dài tới quận 3, khu vực Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, Trường Chinh (quận Tân Bình), đường Võ Thị Sáu, đường 3/2 (quận 3, quận 10)… nhiều đoạn lượng phương tiện dồn về quá đông, rất khó di chuyển.

Nhiều người lại cố leo lên vỉa hè.

Trong số này, rất nhiều người đã leo lên vỉa hè, bất chấp đường gồ ghề. Tại đường Võ Thị Sáu, dù có thanh chắn nhưng nhiều người vẫn bất chấp, cố leo lên vỉa hè.

Đoàn người điều khiển phương tiện nhích từng chút một.

Lượng người đổ về TP.HCM để sinh sống làm việc gần như đã đông đủ. Cộng thêm lượng lớn người mới từ các tỉnh thành khác đổ về để tìm việc làm dẫn tới tình trạng kẹt càng nghiêm trọng hơn.

Kẹt xe vào giờ cao điểm sáng đầu tuần.

Đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh).

Cầu Bông (quận Bình Thạnh).

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).

Và hàng loạt tuyến đường khác đều rơi vào cảnh tương tự: Kẹt cứng!

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-sang-dau-tuan-duong-pho-ket-cung-khien-nguoi-dan-met-moi-a422470.html