TP.HCM: Sản phụ đau đớn mất hai con song sinh vì…tiền sản giật

Sau cơn đau bụng dữ dội, sản phụ 23 tuổi, đang mang thai đôi ở tuần thứ 26 cùng lúc mất hai con và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sáng 24/11, chúng tôi đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tìm gặp chị Võ Thị Tuyết Nhung (23 tuổi, ngụ Bình Tân) – sản phụ cùng lúc mất hai con và hiện rất nguy kịch.

Đau đớn chấp nhận mất hai con song sinh

Ngồi trong phòng bệnh với nét mặt mệt mỏi, anh Lê Văn Giàu – chồng chị Nhung đau xót: “Tối ngày 20/11, vợ tôi bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Biết có chuyện chẳng lành, tôi đã đưa thẳng vợ vào Bệnh viện Hùng Vương kiểm tra.

Tại đây, vợ tôi được chỉ định mổ cấp cứu chấm dứt tình trạng thai kỳ sớm do tiền sản giật. Họ nói rằng song thai mới được 26 tuần tuổi lại rất yếu nên các con không thể sống được. Khi ấy, tôi như chết lặng không tin vào sự thật nhưng vẫn phải ký vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro”.

Những tưởng chỉ bị mất các con, không ngờ anh Giàu còn đau đớn nhận thêm hung tin vợ rơi vào tình trạng rất nguy kịch: băng huyết ồ ạt, phải thay máu toàn bộ để giữ mạng sống.

Hiện tại, sức khỏe của chị Nhung đã ổn định nhưng vẫn phải thở bằng máy

BS CK2 Lê Kim Bá Liêm, trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hùng Vương – người trực tiếp chỉ đạo xử lý ca bệnh cho biết, sản phụ Nhung nhập viện trong tình trạng gò tử cung nhiều, huyết áp cao và chẩn đoạn nhau bong non,… Đặc biệt, một trong hai thai nhi đã chết trước đó, bé còn lại có tim thai không ổn định.

“Trước tình hình nguy hiểm, chúng tôi đã tiến hành mổ con để cứu mẹ ngay lập tức. Ca mổ kéo dài 40 phút để lấy hai thai nhi và bảo tồn được tử cung người mẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc hội chứng Hellp kèm theo rối loạn đông máu. Vì vậy sau mổ, Nhung đã được truyền hơn 4 lít máu”, Bác sĩ Liêm cho hay.

Sau đó, chị Nhung được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị và theo dõi. Ở đây, chị tiếp tục bị suy thận, suy đa cơ quan, nhiễm trùng huyết do viêm phổi. Hiện tại, sức khỏe của chị đã tạm ổn nhưng vẫn thở bằng máy…

“Lúc mang thai, vợ chồng tôi không có tiền nên không dám đi siêu âm kiểm tra”

Theo lời kể của anh Giàu, vợ chồng anh từ An Giang lên Sài Gòn kiếm sống. Hằng ngày, anh đi bốc xếp thuê, còn chị Nhung bán bánh. Họ đã có một bé đầu lòng được 1 tuổi.

Anh Giàu rất đau đớn khi phải mất hai đứa con và chứng kiến cảnh vợ rơi vào tình trạng nguy kịch

Từ ngày mang thai song sinh, chị Nhung nghỉ làm ở nhà bồi dưỡng sức khỏe. Từ đó, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai người chồng. Anh bảo, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không đủ vì phải lo cho nhiều miệng ăn. Chính vì vậy, khi chị Nhung nằm viện, anh không tài nào xoay xở nổi để đóng viện phí.

“Số tiền viện phí ở Bệnh viện Hùng Vương là hơn 60 triệu. Giờ vợ tôi qua đây nằm, mỗi ngày chi phí lên tới 10 triệu đồng. Tôi đã vay mượn bạn bè rồi tính vay nóng hoặc đi cầu cứu các tổ chức từ thiện xin giúp đỡ”, anh Giàu tâm sự.

Anh cho biết thêm, trong quá trình chị Nhung mang thai, vì không có tiền nên vợ chồng anh không dám đi siêu âm để phát hiện những dấu hiệu bất thường sớm của thai kỳ.

Hiện gia đình anh Giàu, chị Nhung rất cần sự quan tâm của quý độc giả. Mọi sự đóng góp, giúp đỡ xin liên hệ Phòng Công tác Xã hội BV Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5); Hoặc gọi trực tiếp cho anh Lê Văn Giàu theo SĐT: 0939 724 851.

Quỳnh Chi

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/tphcm-san-phu-dau-don-chap-nhan-mat-hai-con-song-sinh-vitien-san-giat-c11a592553.html