Tp.HCM: 'Sắc xanh tình nguyện' đồng hành cùng sĩ tử

Có mặt từ sớm, các bạn tình nguyện viên tích cực chuẩn bị đồ ăn, nước uống, ô che nắng để đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong các thí sinh trong mùa thi, các bạn tình nguyện viên trẻ, sáng tạo, thiết thực, tiếp thêm sức mạnh, cùng đồng hành cùng sĩ tử vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ghi nhận thực tế của Người đưa tin, tại điểm thi trường THPT Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Tp.HCM, ngay từ ngày thi đầu tiên, đội thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm, tích cực kịp thời cấp phát vật phẩm, che ô, tiếp sức, hướng dẫn thí sinh, giúp phụ huynh để xe trước cổng trường.

Đội ngũ tình nguyện viên tại điểm trường THPT Lê Trọng Tấn có khoảng 20 bạn hỗ trợ hết mình cho sĩ tử trong mùa thi THPT.

Đội ngũ tình nguyện viên tại điểm trường THPT Lê Trọng Tấn có khoảng 20 bạn hỗ trợ hết mình cho sĩ tử trong mùa thi THPT.

Tuy khác khoa, khác trường, nhưng ở đây, các bạn sinh viên được gắn bó với nhau, đồng hành cùng nhau, giao lưu và trò chuyện. Bất kể nắng mưa, đội "sắc xanh" luôn có mặt hỗ trợ kịp thời cho sĩ tử.

Chuẩn bị baner, vẽ tranh, cùng những động khích lệ tinh thần cho sĩ tử.

Đội ngũ tình nguyện che ô cho các bạn học sinh.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bạn Hoài Phương, hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Văn Hiến, là tình nguyện viên tiêu biểu của các trương trình tình nguyện chia sẻ: “Không phải tự nhiên em tham gia tình nguyện, đơn giản vì em muốn tuổi trẻ mình được cống hiến, giúp đỡ người khác, đặc biệt là các bạn thí sinh trong kỳ thi THPT này”.

"Mẹ ơi, con đậu đại học rồi!", là câu nói một bạn nữ đã ôm chầm lấy mẹ và nói sau buổi thi Văn ngày 7/7. Câu nói này khiến đội ngũ tình nguyện viên xúc động, vỡ òa niềm vui theo bạn nhỏ", Hoài Phương kể.

Ngoài những câu chuyện xúc động, cũng có những tình huống đáng tiếc, bạn Nguyễn Hoài Tân, hiện đang là sinh viên năm 2 trường ĐH Văn Hiến cho biết: "Đội ngũ tình nguyện như em hôm qua đã chứng kiến cảnh tượng rất đáng tiếc, không hiểu lý do gì hôm qua có một thí sinh đã đến trễ giờ so với quy định chỉ 15 phút thôi nhưng không được vào, bỏ lỡ kỳ thi quan trọng sau bao nhiêu ngày cố gắng. Hy vọng kỳ thi năm sau các bạn sẽ chú ý hơn để không xảy ta tình trạng tương tự".

Xúc động có, đáng tiếc có, và đối với bạn sinh viên tình nguyện, đó đều là những kỷ niệm, là hành trang để mãi đi với màu áo xanh của tuổi trẻ này.

Hồ Duy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tphcm-sac-xanh-tinh-nguyen-dong-hanh-cung-si-tu-a559333.html